Hẹn hò 4.0: Gặp một lần, yêu một đời

27/05/2025 - 06:00

PNO - Trong thời đại của cuộc gọi video, biểu tượng cảm xúc và tin nhắn trực tuyến vô cùng phổ biến, yêu xa không còn là tình cảnh bất đắc dĩ mà trở thành sự lựa chọn của giới trẻ hiện đại. Khi công nghệ chi phối nhiều mặt của đời sống cá nhân, khoảng cách địa lý dường như chỉ còn đơn thuần là con số.

Không ít cặp đôi gặp nhau qua hội thảo online, làm quen bằng sticker trên Telegram, yêu nhau bằng nhật ký đôi trên Notion và kết hôn chỉ sau một vài lần gặp mặt ngoài đời.

Trái ngọt từ tình yêu xa của Hồng Loan - Trương Kiên là một em bé xinh xắn - Ảnh do nhân vật cung cấp
Trái ngọt từ tình yêu xa của Hồng Loan - Trương Kiên là một em bé xinh xắn - Ảnh do nhân vật cung cấp

Gửi yêu thương qua bàn phím

Vào một chiều đông Hà Nội, anh Phan Anh Minh (28 tuổi) đã quen bạn gái qua một group du học sinh trên Telegram. Sau những tin nhắn hỏi thăm, họ chuyển qua gọi video, chia sẻ từ món ăn tự nấu đến những dự định trong tương lai.

Dần dần, cả hai nảy sinh tình cảm, gửi gắm yêu thương qua bàn phím mỗi ngày. Tới khi tốt nghiệp, bạn gái anh Minh về nước làm việc nhưng cả hai không làm gần nhau.

“Chúng tôi yêu nhau 1 năm mới chính thức gặp mặt lần đầu, khi cô ấy về nước nghỉ hè. Lần gặp thứ hai là khi quyết định kết hôn. Đến giờ, vợ chồng tôi đã có một nhóc tì. So với những cặp bạn bè ở cạnh nhau suốt, có vẻ tình cảm chúng tôi còn bền chặt hơn vì chúng tôi trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi bên nhau” - anh Minh chia sẻ.

Hồng Loan và Trương Kiên cũng quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Sau 2 năm yêu nhau, cả hai quyết định kết hôn và quay lại hành trình yêu xa như thuở ban đầu khi Kiên phải sống xa vợ con do yêu cầu công việc. Cứ sau mỗi 3 tháng, anh có khoảng 15-30 ngày phép dành cho gia đình. Mỗi ngày, gia đình nhỏ kết nối với nhau qua video call trên Zalo, Messenger…

Hồng Loan thích yêu xa ở chỗ vợ chồng không gần nhau thường xuyên nên ít xung đột, luôn biết trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. Do đó, dù đã kết hôn, có con, họ luôn thấy tình cảm tươi mới như thuở mới yêu.

Chị Nguyễn Hồng Thúy (32 tuổi, TPHCM) làm trong ngành tài chính, chồng chị là anh Tomohiro (37 tuổi) - kỹ sư người Nhật từng công tác tại Việt Nam. Họ gặp nhau trong một hội thảo, tiếp đến là vài dòng tin nhắn, rồi duy trì tình cảm suốt hơn 1.400 ngày qua màn hình.

“Chủ nhật hằng tuần, chúng tôi xem phim qua Teleparty. Google Calendar đặt lịch hẹn, Notion dùng làm nhật ký chung, gặp nhau qua video call. Yêu nhau 4 năm, chúng tôi gặp nhau ngoài đời được 2 lần: lần đầu là khi tiễn anh ra sân bay về nước, lần thứ hai là khi đám cưới” - chị Thúy kể.

Yêu xa nhưng bền chặt

Chị Nguyễn Hằng (42 tuổi) - hiện sống tại Mỹ cùng chồng con - cho hay, thời yêu xa của chị cách đây hơn 10 năm chỉ đơn thuần là chat Yahoo hoặc sử dụng ứng dụng nhắn tin trong các game chơi chung. Vợ chồng chị quen nhau trên một diễn đàn kết bạn bốn phương.

“Tôi và chồng gặp nhau đúng 2 lần cho tới khi đám cưới. Khi trao đổi trên mạng, chúng tôi vẫn chỉ đơn thuần là bạn bè. Tới khi anh sang Việt Nam, tôi trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho anh. Sau chuyến đi đó, chúng tôi mới kết đôi. Anh có 1 lần sang thăm gia đình tôi trước khi 2 đứa quyết định kết hôn. Đến nay, chúng tôi đã sống với nhau hơn 10 năm và có 2 con” - chị Hằng kể.

Chị Hằng và chồng nên duyên từ ứng dụng hẹn hò  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Hằng và chồng nên duyên từ ứng dụng hẹn hò - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Mỗi bức thư tay tôi viết cho anh mất 2 tuần để tới nơi. Có bức anh không đọc được hết vì mực lem do vừa viết tôi vừa khóc” - bà Lê Hồng Hà (63 tuổi, quận 3, TPHCM) nhớ lại mối tình xuyên biên giới những năm 1980 với người chồng là kỹ sư du học ở Liên Xô. Thư tay gửi qua bưu điện, những cuộc gọi quốc tế đắt đỏ kéo dài vài phút là cách ông bà duy trì tình yêu xa. Họ chỉ gặp nhau 1 lần vào kỳ nghỉ phép, trước khi làm lễ đính hôn. “Hồi đó không có gì chắc chắn nhưng chúng tôi viết thư mỗi tuần, đính kèm ảnh chụp, cả sợi tóc. Cái tình, cái nghĩa đủ níu nhau” - bà hồi tưởng.

30 năm sau, con gái bà - chị Minh Trang (30 tuổi, TPHCM) - lại yêu một người đàn ông Hàn Quốc qua một ứng dụng học ngoại ngữ. Họ chỉ gặp nhau lần đầu sau hơn 1 năm yêu xa và vài tháng sau là cưới.

Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình nhận định: “Trước kia, yêu xa cần sức bền của lòng tin. Bây giờ, nó đòi hỏi thêm kỹ năng giao tiếp số, khả năng thiết lập ranh giới và duy trì sự hiện diện cảm xúc. Chính sự tiện lợi của công nghệ khiến yêu xa trở nên có thể chấp nhận được, thậm chí là sự lựa chọn chủ động của thế hệ trẻ - những người quen thuộc với làm việc từ xa, học tập online, sống đa nền tảng…”.

Nếu những năm 1980-1990, yêu xa gắn liền với chờ đợi và hy sinh thì ngày nay, nó khoác lên diện mạo mới: năng động, kết nối số và chủ động. Trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, yêu xa đang trở thành một “xu hướng ngách” được công nghệ hóa và số hóa, phản ánh đúng bản chất sống linh hoạt và đa nền tảng của người trẻ.

Hoàng Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI