Hai bà sui là bạn thân, thích xài đồ đôi và luôn... nói xấu 1 người

11/06/2025 - 06:00

PNO - 2 bà có thói quen mặc đồ đôi, từ quần áo tới giày dép, đồng hồ, khăn quàng… Tủ đồ của 2 bà quá nửa giống nhau.

Trên trang Facebook có hơn 45.000 người theo dõi, tài khoản Lê Thùy Linh (hiện sống tại TPHCM) thường chia sẻ những mẩu chuyện thú vị về mẹ chồng và mẹ ruột.

Phía sau tiếng cười sảng khoái của dân mạng về chuyện 2 bà sui sống cạnh nhau, là bạn thân, thích mặc đồ đôi và cùng nhau nói xấu Thùy Linh (là con dâu của bà này, đồng thời là con gái bà kia), ai cũng cảm nhận sự ấm áp về tình sui gia, tình thân.

Thùy Linh kể, mẹ ruột của cô là bà Lê Thị Hồng Mai, năm nay 65 tuổi; mẹ chồng cô là bà Phạm Thị Cúc Vân, năm nay 62 tuổi. 2 bà sống tại TPHCM, chỉ cách nhau khoảng... 50 bước chân.

Vợ chồng Linh và con gái chụp ảnh cùng ba mẹ chồng (trái) và ba mẹ ruột (phải) (Ảnh: NVCC)
Vợ chồng Thùy Linh và con gái (ở giữa) chụp ảnh cùng ba mẹ chồng (trái) và ba mẹ ruột (phải)
Vợ chồng Linh thường xuyên tổ chức những chuyến đi du lịch để gắn kết đại gia đình (Ảnh: NVCC)
Vợ chồng Thùy Linh thường xuyên tổ chức những chuyến đi du lịch để gắn kết đại gia đình

Chọn nhà chồng trước khi chọn chồng

Lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, Thùy Linh luôn mong sẽ được sống cả đời trong không gian như thế. Vì vậy, khác với các cô gái yêu "chín muồi" rồi mới về ra mắt nhà chồng, Linh lại chọn nhà chồng trước khi nhận lời yêu.

Thùy Linh chia sẻ, từ ngày đầu đến nhà anh Thông chơi, cô đã cảm nhận bầu không khí quen thuộc như nhà mình: cha mẹ tôn trọng nhau, con cái hiếu kính với cha mẹ và cả gia đình luôn yêu thương, đùm bọc nhau. Cô cũng được mọi người quan tâm, săn sóc từ những điều nhỏ nhất nên đã hình dung đây sẽ là nơi mình thuộc về.

“Tôi mê mẹ chồng trước. Đến 1 tuần sau đó, anh Thông tôi tỏ tình, tôi mới đồng ý làm bạn gái của anh”, Linh nhớ lại.

Là bạn gái của Thông, Linh vẫn chưa kết nối quá thân mật, nhưng bà Vân ngày ngày gọi điện hỏi han, gửi đồ ăn cho Linh. Thứ 7, Chủ nhật, thay vì đi chơi như các cặp trai gái mới yêu, Linh thích được bạn trai chở lên nhà bà Vân để ăn rồi ngủ, chơi với chú chó hay mấy đứa cháu để… chữa lành.

Sau 4 tháng qua lại như thế, bà Vân nói Linh "về ở với mẹ để mẹ chăm". Bà lo con gái ở một thân một mình lỡ đêm có chuyện gì.

“Tôi nói phải hỏi ý kiến mẹ ruột, mẹ chồng bèn gọi mẹ ruột của tôi để xin phép cho tôi về ở nhà bà ngay”, Linh cho biết thêm.

2 bà sui rất hợp nhau
2 bà sui rất hợp nhau

Cuối tháng 7 năm 2016, Linh về sống chung với gia đình chồng. “Gói dùng thử” kết thúc vào tháng 12/2017 khi Linh và Thông tổ chức đám cưới. Linh thường đùa: "Nói làm dâu thì mắc cỡ vì tôi không làm gì ngoài… làm biếng với “làm mình làm mẩy”.

Linh vẫn nhớ ngày đầu tiên dọn về ở chung, cô mượn mẹ chồng cây lau nhà, dù cô không hề biết lau nhà. Nhìn con dâu đứng loay hoay, bà Vân mới hỏi: "Không biết lau nhà, đúng không?”.

Đúng là hồi nhỏ nhà nghèo, ở nhà nền đất, lớn lên, khi nhà có gạch men thì Linh đã lên TPHCM đi học và đi làm, nên cô thật sự không biết lau nhà.

Khi nghe Linh đáp: “Dạ, giờ con học lau...”, mẹ chồng liền bảo: “Thôi, khỏi học!”. Hôm đó, mẹ chồng Linh cầm cây lau nhà và bà lau luôn tới nay. Đã 9 năm, nhờ có mẹ chồng cưng, nàng dâu Thùy Linh không cần học lau nhà.

Tình yêu mà mẹ chồng dành cho Linh vô điều kiện. Linh kể, ngày đám cưới cô, mẹ chồng mắt rưng rưng, mẹ ruột cô đi ngang thấy hỏi: “Tui gả con gái đi, tui không khóc, mắc gì bà khóc?”.

Những ngày con dâu vắng nhà, bà Vân đi ra đi vào bồn chồn, mỗi ngày bà đều gọi để hỏi con đi đâu làm gì và để nghe con dâu nói “nhớ mẹ”.

“Khách tới nhà thấy tôi để móng tay dài, vẽ hoa cẩn đá cầu kỳ quanh năm, họ hỏi vui: “Móng tay vầy sao làm việc nhà?”. Mẹ chồng tôi bèn đáp: “Chứ móng ngắn nó cũng có làm đâu, thôi để dài cho đẹp”, Linh kể chuyện vui của cô.

Sui gia là bạn thân, chăm sóc nhau

Đầu năm 2020, khi mới sinh con gái, Linh nghe tin có virus corona từ Vũ Hán. Đoán biết rằng virus sẽ lây lan về Việt Nam, cô rất lo lắng cho ba mẹ ở quê vì ông bà nhiều bệnh nền. Linh bàn với chồng sẽ đón ông bà về ở gần cho tiện chăm sóc.

Khi Linh nói ra ý định, gia đình chồng ủng hộ hoàn toàn, nhưng ba mẹ cô lại không chịu bỏ quê lên phố để ở với con gái. Bà Hồng Mai thấy Linh mới sinh con, lại phải nghỉ làm nuôi con, kinh tế cũng chỉ "tàm tạm", nên không muốn thêm gánh nặng cho con.

Đón được ba má ruột lên sống cùng, xóm nhỏ nhà chồng Linh như càng vui và rộn ràng hơn (Ảnh: NVCC)
Đón được ba mẹ ruột lên sống cùng, xóm nhỏ nhà chồng Linh như càng vui và rộn ràng hơn
Khung cảnh tấp nập chờ lì xì ngày tết tại xóm nhỏ (Ảnh: NVCC)
Khung cảnh tấp nập chờ lì xì ngày tết của đại gia đình

Bất đắc dĩ, cô con gái duy nhất của ông bà phải nghĩ ra một kế hoạch để thuyết phục. Linh thuê cái nhà to 3 tầng lầu, sơn sửa lại và gắn biển hiệu. Rồi cô nói với mẹ là muốn mở quán ăn, nhưng không tin tưởng ai nên nhờ ba mẹ lên ở rồi trông nom giùm.

Vì có lý do chính đáng là chuyện làm ăn nên bà Hồng Mai đồng ý. Sau khi bà lên ở mấy tháng, quán vẫn im lìm, Linh chỉ làm các món đồ ăn vặt như bánh flan, sữa gạo… để bán. Nửa năm sau, dịch Covid -19 tới, thành phố phải giãn cách xã hội, hàng quán phải nghỉ. Mượn cớ này, Linh thanh lý bàn ghế, dụng cụ… rồi nghỉ bán quán.

“Vậy là việc “dàn cảnh” thành công. Dù phải tốn kha khá tiền cho "kế hoạch" này nhưng đón được ba mẹ lên ở gần thì hạnh phúc không có gì sánh nổi”, Linh chia sẻ.

Tình bạn giữa 2 bà sui vốn đã bắt đầu nảy nở từ ngày mẹ chồng gọi điện xin phép mẹ ruột được đón Linh về nhà chăm. Và dường như 2 gia đình vừa gặp đã hợp nhau, nên 2 ông bà sui trở thành bạn thân, 2 bà sui mỗi ngày đều “nấu cháo điện thoại” 1-2 tiếng đồng hồ, gọi cho nhau nhiều hơn gọi cho con.

Khi được sống cạnh nhau, 2 bà nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, là “cạ cứng” trong mọi chuyện từ ăn uống, đi đứng, thói quen, cách nói chuyện, thậm chí cả việc… kể xấu Thùy Linh.

Má ruột của Linh bị bệnh phải đi viện, bà sui luôn túc trực cơm nước, chăm sóc (Ảnh: NVCC)
Mẹ ruột của Linh bị bệnh phải đi viện, bà sui luôn túc trực cơm nước, chăm sóc
Hai bà đặc biệt thích mặc đồ đôi khiến chuyện Linh gọi nhầm má là thường xuyên (Ảnh: NVCC)
Hai bà đặc biệt thích mặc đồ đôi

Có gì ngon, 2 bà cũng nấu thêm một phần đem qua nhà mời nhau. Mỗi lần mẹ ruột Linh bị bệnh phải nằm viện, mẹ chồng nấu cơm, đem lên nuôi bệnh, vì sợ bà sui ăn đồ căntin bệnh viện không quen.

2 bà còn có thói quen mặc đồ đôi, từ quần áo tới giày dép, đồng hồ, khăn quàng… cứ bà này mua cái gì là sẽ mua thêm một phần mang về cho bà kia. Tủ đồ của 2 bà quá nửa giống nhau.

Thùy Linh bộc bạch, mỗi ngày mở mắt ra đều thấy những người mình yêu thương kề cận là hạnh phúc lớn nhất đời. Ba mẹ 2 bên đều lớn tuổi, nay đều ở gần khiến cô vững dạ vì có thể quan tâm, chăm sóc và hiếu kính. Con gái của Linh cũng vui vẻ, an toàn vì được lớn lên trong tình yêu của 4 ông bà.

“Chỉ có điều bất tiện lớn nhất là... 2 mẹ ở gần thì đồ ăn nhiều quá, tôi không kiểm soát được cân nặng”, Linh nửa đùa nửa thật.

Nhìn lại kết nối gần gũi của nhà nội và nhà ngoại, Linh cho rằng bí quyết lớn nhất của cô là biết lựa chọn. Cô đã mạnh dạn chọn nơi mà mình sẽ gắn bó - một gia đình mà cô cảm thấy sẽ là tổ ấm của mình.

“Tôi tin rằng những người tốt sẽ tự “bắt sóng” và kết nối được với nhau”, Linh đúc kết.

Bài: Linh Nguyễn

Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI