Mẹ chồng chăm mẹ đẻ tại bệnh viện: Tình thông gia "hiếm có khó tìm"

17/02/2025 - 16:22

PNO - Mẹ chồng chăm mẹ đẻ tại bệnh viện - câu chuyện đầy xúc động của 2 bà mẹ Thái Bình đang thu hút sự chú ý của cộng đồng.

“Thắng đời 100 - 0. Mẹ đẻ mình nhập viện, mình ở xa không về được, mẹ chồng mình một tay lo cơm nước, vệ sinh, thuốc men không chút nề hà”, chia sẻ của chị Phạm Linh (28 tuổi, hiện đang sống tại Nhật Bản) nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bên dưới bài đăng thu hút 90.000 lượt tương tác, hầu hết các bình luận chúc mừng Phạm Linh, chị đã rất may mắn vì mẹ chồng, mẹ đẻ thương nhau.

Hình ảnh từ bài đăng mẹ chồng chăm mẹ đẻ Phạm Linh chia sẻ trên mạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Hình ảnh từ bài đăng mẹ chồng chăm mẹ đẻ mà chị Phạm Linh chia sẻ trên mạng (ảnh nhân vật cung cấp)

“Hiếm có khó tìm, thông gia coi nhau như 1 gia đình của mình, quá trân trọng”; “Thế này mới đúng nghĩa “thông gia 2 nhà như 1”. Bà gặp chuyện, tôi khỏe tôi lo cho để con cái yên tâm”; “Có mẹ chồng như này thì sau này bưng bô cũng thấy hạnh phúc”.

“Mẹ chồng tốt, chắc hẳn bạn cũng có 1 người chồng tuyệt vời”; “Thông gia nấu cháo nuôi nhau là có thật”; “Có phước lắm mới gặp được mẹ chồng như này. Chúc 2 bác và gia đình luôn mạnh khỏe”; “Mẹ chồng mà bao người mơ ước”…

Theo lời kể của Phạm Linh, mẹ chồng chị là bà Phạm Thị Hiên (72 tuổi), mẹ đẻ của chị là bà Phạm Thị Lành (64 tuổi), cả 2 gia đình đều sống ở tỉnh Thái Bình, cách nhau khoảng 20km. Mẹ đẻ của Linh bị đau mắt suốt mấy tháng nhưng giấu con cái. Vừa rồi, vợ chồng Linh về ăn tết, biết bệnh của mẹ nên động viên mẹ nhập viện phẫu thuật cắt mộng thịt 2 mắt.

Chồng chị Linh đưa mẹ nhập viện, bác sĩ yêu cầu phải có người nhà túc trực 24/24 mới tiến hành phẫu thuật. Mẹ chồng chị Linh biết chuyện, dù đang đau chân vì té xe hôm cận tết nhưng bà vẫn bỏ công bỏ việc, tất tả tới đạp xe tới bệnh viện chăm bà thông gia. Mẹ chồng ở lại chăm mẹ đẻ 2 ngày, đến khi tháo băng, mẹ đẻ Linh có thể tự lo chuyện sinh hoạt được thì bà mới về nhà lo công việc.

Vợ chồng Phạm Linh và 2 mẹ trong lễ dạm ngõ vào tháng 6/2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Vợ chồng chị Phạm Linh và 2 mẹ trong đám hỏi vào tháng 6/2024 (ảnh nhân vật cung cấp)
Từ khi hai con quen nhau, hai mẹ cũng trở nên thân thiết, quan tâm đến nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Từ khi 2 con tìm hiểu nhau, 2 mẹ cũng trở nên thân thiết, quan tâm đến nhau (ảnh nhân vật cung cấp)

Clip và những hình ảnh chị Linh đăng tải là do chồng chị ghi lại. Linh tâm sự rằng chị rất xúc động, biết ơn trước những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của 2 mẹ.

Vợ chồng Linh đăng ký kết hôn và tổ chức đám hỏi hồi tháng 6/2024, dự định sẽ làm đám cưới vào cuối tháng 9 năm nay. Chị Linh chưa trải qua cảm giác làm dâu, mỗi năm chỉ về Việt Nam 1-2 lần nhưng qua những lần tiếp xúc, chị đều cảm nhận được tình cảm của mẹ chồng. “Mẹ không nói thương, nhưng tất cả đều là thương”, Linh nói.

Trước khi kết hôn, vợ chồng Linh có 5 năm yêu xa, trải qua rất nhiều khó khăn thử thách và 2 mẹ luôn động viên cặp đôi cố gắng vượt qua. Ngày 2 con quyết định đến với nhau, 2 bên thông gia mới gặp mặt lần đầu và giữ mối quan hệ tốt từ đấy đến nay. Dù mẹ chồng sống tại thành phố, mẹ đẻ sống tại huyện Vũ Thư, nhưng cả 2 bà xuất thân từ nông dân, đều lớn tuổi nên rất hiểu và thông cảm cho nhau.

Hai vợ chồng Linh có 5 năm yêu xa trước khi kết hôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Vợ chồng Linh có 5 năm yêu xa trước khi kết hôn (ảnh nhân vật cung cấp)
Linh và mẹ chồng, mẹ không nói thương nhưng tất cả đều là thương (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Linh và mẹ chồng trong mối quan hệ "mẹ không nói thương nhưng tất cả đều là thương" (Ảnh nhân vật cung cấp)

Linh chia sẻ: “Nhà trồng được quả mít ngon, mẹ đẻ tôi cũng đạp xe hơn 20 cây số để mang biếu bà thông gia. Mẹ chồng tôi giết con lợn cũng mang biếu mẹ đẻ tôi phần thịt ngon. Ai đau ốm là người còn lại đến thăm ngay. 2 bà gặp nhau là nói cả ngày cũng không hết chuyện, từ chuyện ngày xưa nuôi con khó khăn ra sao đến chuyện động viên nhau giữ sức khỏe ở hiện tại. Tôi thấy mình may mắn lắm”.

Phạm Linh nói, sau này về sống chung với mẹ chồng, cuộc sống vẫn có thể có những điều không hợp ý, nhưng chị sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc đầy biết ơn hiện tại để đối xử chân thành với mẹ chồng.

Linh Nguyễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Dungco 18-02-2025 20:29:01

    Chuyện bình thường trong cuộc sống mà. Nhà tôi cũng vậy tuy hai bà thông gia chưa đến mức phải đi chăm sóc ở bệnh viện nhưng thông gia lo cho nhau như chị em gái là đã có. Bây giờ có cháu đã lớn mà hai bà vẫn gọi nhau là chị em chứ không gọi bằng bà nội bà ngoại.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI