Duyên thắm miền Tây

06/12/2025 - 06:00

PNO - Con đi đâu là mẹ làm “thám tử” bí mật theo dõi đường đi nước bước, coi có lén hẹn hò đi chơi riêng không.

Một ngày tháng Tám, khu dân cư Sao Mai (An Giang) rộn ràng tiệc cưới. Họ hàng, xóm giềng đến dự rất đông, hết lời khen ngợi, trầm trồ không phải vì tiệc tùng hoành tráng mà vì chuyện tình đẹp của cô dâu Phùng Mai Giang Thanh - chú rể Lê Ngô Thanh Duy.

Đôi trẻ quen nhau khi học chung lớp Bảy. Lúc đó, gia đình 2 bên rất lo, không muốn tình cảm trẻ con ảnh hưởng chuyện học hành. Mẹ chú rể có kế sách đầu tiên là đưa đón con đi học. Ngoài ra, con đi đâu là mẹ làm “thám tử” bí mật theo dõi đường đi nước bước, coi có lén hẹn hò đi chơi riêng không, vì vậy sau này mới có chuyện để nói vui với bà sui: “Chị làm gì, ở đâu tui biết hết”.

Đám cưới Giang Thanh - Thanh Duy - niềm vui nhân đôi khi nhà có thêm con  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Đám cưới Giang Thanh - Thanh Duy - niềm vui nhân đôi khi nhà có thêm con - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bên nhà cô dâu còn lo hơn. Nghe kể lại rằng lúc đầu, nhà gái còn muốn tìm số điện thoại “đàng trai” để kêu “tránh xa con gái tôi ra”. Người lớn lo trong bụng còn đôi trẻ cứ hồn nhiên chơi thân với nhau, còn tìm cách “qua mặt” người lớn. Nhà nàng có hồ cá cảnh, cách 5-7 bữa, chàng lại đến chăm sóc cá, cho cá ăn, thay nước giùm một cách rất “hợp pháp” trong vai đứa bạn chung lớp.

May mà cả hai tuy nảy sinh tình cảm nhưng vẫn học giỏi, đậu tốt nghiệp phổ thông hạng cao. Duy tới tuổi đi nghĩa vụ quân sự, rồi thêm một khóa học ở Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (TPHCM). Thanh vào Trường đại học Kinh tế TPHCM. 2 gia đình vỡ òa niềm vui, không còn lý do để ngăn cản.

Ngày về chung nhà, mẹ chồng ôm con dâu hôn như con ruột. Mẹ ruột không còn phải lo gì cho con gái bởi mọi thứ từ giờ mẹ chồng sắm sửa. Quần này áo nọ, đầm váy đủ kiểu mua về dài ngắn rộng chật gì cũng tự tay mẹ chồng chỉnh sửa cho vừa ý con dâu.

Thương con dâu, mẹ chồng coi gia đình sui gia như ruột thịt, hết lòng giúp đỡ. Thanh còn em gái đang học đại học ở TPHCM. Tháng nào, mẹ chồng cô cũng chuyển khoản tiền phụ chi phí học tập cho em, còn cho chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Biết nhà con dâu đang gặp khó khăn trong việc làm ăn, bà không ngần ngại bỏ ra một số tiền không nhỏ để hỗ trợ, còn không muốn cho ai biết (kể cả con trai mình).

Cha mẹ hiền sinh con thảo, Duy là chàng trai đáng tin cậy, kiên định, trách nhiệm, trung thực, trước sau như một với sự lựa chọn của bản thân cùng người con gái mình thương. Đôi bạn ấy đã viết nên một chuyện tình đẹp giữa miền Tây sông nước.

Diệu Oanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI