Cuộc đời nhọc nhằn của các 'cụ bà carton' tại Hồng Kông

25/05/2026 - 14:28

PNO - Từ sáng sớm đến gần trưa, các "bà cụ carton" lặng lẽ đi khắp phố phường Hồng Kông để gom từng tấm giấy vụn. Công việc cực nhọc chỉ đổi lấy số tiền ít ỏi, nhưng với nhiều người cao tuổi nơi đây, đó vẫn là cách duy nhất để tiếp tục sống.

Cụ bà Wu phân loại những món đồ thu gom trước khi bán chúng cho các công ty tái chế - Ảnh: Catherine Phillips
Cụ bà Wu phân loại những món đồ thu gom trước khi bán chúng cho các công ty tái chế - Ảnh: Catherine Phillips

Giữa những tòa cao ốc sang trọng của Hồng Kông, hình ảnh các cụ già đẩy xe chất đầy bìa carton cũ đã trở thành một góc đời quen thuộc nhưng ít được chú ý. Người dân nơi đây gọi họ là "cardboard grannies" - những "cụ bà carton" mưu sinh bằng nghề nhặt giấy vụn giữa một trong những thành phố giàu có nhất châu Á.

Mỗi ngày, từ khi trời còn chưa sáng, những người phụ nữ ngoài 70 tuổi đã lặng lẽ xuất hiện trên các con phố đông đúc. Họ cúi mình gom từng tấm carton bị bỏ lại trước cửa hàng, nhà hàng rồi chất lên xe đẩy cũ kỹ. Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sức lực lớn khi họ phải kéo những xe hàng nặng hàng chục kg qua các con dốc cao và những con hẻm chật hẹp.

Bà Wu Sau-jing, 71 tuổi, bắt đầu công việc từ 2 giờ sáng mỗi ngày. Sau nhiều giờ đi khắp các tuyến phố để nhặt carton, bà phân loại rồi mang tới các cơ sở tái chế bán lấy tiền. Đến gần trưa, bà mới trở về nhà sau gần 10 tiếng lao động liên tục.

"Tôi kiếm sống nhờ công việc này. Nếu không quen thì sẽ thấy rất cực" - bà Wu chia sẻ.

Nhưng đổi lại cho những giờ lao động vất vả ấy chỉ là khoản thu nhập ít ỏi. Một cụ bà họ Lai cho biết bà kiếm được khoảng 100 đô la Hồng Kông mỗi ngày, tương đương khoảng 325.000 đồng, chỉ vừa đủ cho 2 bữa ăn đơn giản.

Điều đáng nói là công việc của họ ngày càng khó khăn hơn. Giá thu mua carton liên tục giảm trong khi nhiều người thu gom còn bị mất trắng bởi số giấy vụn bị nhân viên đô thị hoặc người qua đường xem như rác và mang đi tiêu hủy.

Không ít người đã bước qua tuổi 90 nhưng vẫn phải tiếp tục mưu sinh. Bà Chan Ngai-kan, 95 tuổi, có lần đẩy xe hàng đi rất xa để thu gom nhưng điểm thu mua quen thuộc không còn nhận carton. Cuối cùng, bà buộc phải bỏ toàn bộ số giấy nhặt được vào trạm rác mà không nhận được đồng nào.

Ông Cheung là một trong số ít 'cụ ông carton tại Hồng Kông - Ảnh: Catherine Phillips
Ông Cheung là một trong số ít 'cụ ông carton" tại Hồng Kông - Ảnh: Catherine Phillips

Không chỉ phụ nữ, vẫn có một số người đàn ông lớn tuổi làm công việc này. Ông Cheung, 80 tuổi, là một trong số ít "cardboard uncle" - "cụ ông carton" ở Hồng Kông. Ông không làm theo lịch cố định mà nhặt bất kỳ thùng carton nào nhìn thấy. Khi gom đủ, ông mất khoảng 30 phút đẩy xe vượt những con dốc để tới trung tâm tái chế gần nhất.

Theo báo cáo năm 2024 của tổ chức Oxfam Hồng Kông, khoảng 580.000 người cao tuổi tại đây đang sống trong cảnh nghèo đói. Dù chính quyền có trợ cấp hàng tháng cho người già, khoản tiền đó vẫn không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Nghịch lý nằm ở chỗ, Hồng Kông là thành phố tạo ra lượng rác thải khổng lồ mỗi ngày, nhưng chỉ khoảng 30-40% được tái chế. Những "bà cụ carton" vô tình trở thành mắt xích âm thầm trong guồng quay tái chế ấy, dù công sức của họ gần như không được ghi nhận.

Suốt hơn 30 năm qua, bà Wu vẫn đều đặn quay lại con phố cũ mỗi đêm để tiếp tục công việc nhặt carton. Với nhiều người, đó là công việc cực nhọc và bấp bênh, nhưng với bà, nó đã trở thành một phần cuộc sống.

"Tôi sẽ làm cho đến ngày không còn đủ sức nữa" - bà Wu nói.

Gia Vũ (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI