2 người đẹp lật ngược định kiến ở Cannes

25/05/2026 - 07:12

PNO - Với việc cùng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2026, cô đào Virginie Efira (Bỉ - Pháp) và Tao Okamoto (Nhật Bản) cho thấy sự chuyển mình ấn tượng của họ - những người đẹp trong lĩnh vực truyền hình, thời trang - khi lấn sân sang điện ảnh.

Không ngủ quên trong hào quang nhan sắc

Là một trong những tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng, All of a sudden mở ra hành trình cảm xúc sâu sắc về bệnh tật, cái chết thông qua cuộc gặp gỡ giữa Marie-Lou - giám đốc một viện dưỡng lão tại Pháp - và Mari Morisaki - một đạo diễn sân khấu người Nhật. Bộ phim dài hơn 3 tiếng với những đoạn thoại dài giữ chân người xem nhờ diễn xuất của Virginie Efira và Tao Okamoto.

Virginie Efira (trái) và Tao Okamoto (phải) cùng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2026
Virginie Efira (trái) và Tao Okamoto (phải) cùng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2026

Virginie Efira (49 tuổi) vốn là VJ và người dẫn chương trình truyền hình tại Bỉ. Cô cũng xuất hiện trên kênh truyền hình Canal+ nổi tiếng của Pháp. Sự nghiệp phim ảnh của cô bắt đầu vào năm 2009 với một vai diễn nhỏ, không tên trong phim hài Bỉ The Barons. Thời gian đầu bước qua phim ảnh, cô gắn liền với những vai diễn nhẹ nhàng, hài hước; có thể kể đến 2 phim hài lãng mạn đình đám cùng trình làng dịp hè năm 2016: In Bed with Victoria Up for Love. Vai diễn Victoria - một luật sư cũng là mẹ đơn thân tham gia bào chữa trong một vụ án khó - trong In Bed with Victoria đánh dấu sự lột xác của cô từ các loạt phim hài sang những phim mang tính nghệ thuật cao.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc dành cho cả hai không gây tranh cãi và là minh chứng cho sự chuyển mình ấn tượng của họ khi vượt qua định kiến người đẹp tay ngang đóng phim.

Nếu Virginie Efira có nền tảng danh tiếng từ lĩnh vực MC truyền hình thì Tao Okamoto (41 tuổi) cũng tạo dựng sự nghiệp vững chắc ở sàn diễn thời trang rồi mới lấn sân sang phim ảnh. Cô làm người mẫu ở Nhật từ năm 14 tuổi và bước ra sàn diễn thế giới từ năm 2006, có mặt tại các tuần lễ thời trang Paris, New York… và xuất hiện trong quảng cáo của các hãng Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Kenzo, Tommy Hilfiger… Hình ảnh của cô phủ sóng trên các tạp chí lớn (V Magazine, W Magazine, Harper’s Bazaar, Vogue…).

Giữa lúc sự nghiệp người mẫu đang ở đỉnh cao, năm 2013, Tao Okamoto bất ngờ quyết định chuyển từ nghề người mẫu sang diễn viên. Cô có ngay màn ra mắt ấn tượng với vai nữ chính Mariko Yashida trong bộ phim hành động khoa học viễn tưởng đình đám The Wolverine năm 2013. Lối diễn tự nhiên và thần thái cuốn hút giúp cô nhanh chóng ghi điểm trong mắt các đạo diễn Hollywood. Đến nay, Tao Okamoto mới đóng khoảng 10 phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Chinh phục điện ảnh bằng thực lực

Dù có khởi đầu suôn sẻ khi chuyển sang đóng phim, điều cả hai làm công chúng khâm phục là việc họ không ngủ quên trong sự may mắn mà cố gắng tìm kiếm những dạng vai mới để vượt qua chính mình.

Rất yêu mến thể loại phim hài nhưng Virginie Efira luôn tìm kiếm cơ hội thể hiện sự phức tạp trong nội tâm nhân vật thay vì những mô típ hời hợt, dễ đoán. Đó là lý do khiến cô không có ý định hướng tới Hollywood mà gắn bó với điện ảnh châu Âu, nơi cho phép khắc họa hình ảnh phụ nữ đa dạng và chân thực hơn. Sự lựa chọn đó cho cô cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn hàng đầu của các nước và đạo diễn Nhật Ryusuke Hamaguchi của All of a sudden là ví dụ.

1.Tao Okamoto (trái) và Virginie Efira (phải) trong phim All of a sudden
Tao Okamoto (trái) và Virginie Efira (phải) trong phim All of a sudden

Trải qua gần 40 phim, đến Benedetta (2021) gây chấn động khi ra mắt ở Liên hoan phim Cannes 2021 với câu chuyện tình đồng tính của 2 nữ tu, tên tuổi Virginie Efira bắt đầu tỏa sáng trên thế giới. Trong phim này, Virginie Efira để lại ấn tượng không chỉ với nhan sắc và thân hình bốc lửa dù đã ngoài 40 mà còn với diễn xuất tinh tế.

Cũng từ Benedetta, sự nghiệp Virginie Efira thăng hạng. 2 năm liên tiếp (2022, 2023), cô đều có những tác phẩm tâm lý tình cảm được đánh giá cao. Một trong số đó là Paris Memories giúp cô chạm tay tới giải César - “Oscar” của điện ảnh Pháp - hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Từ giải ảnh hậu của César năm đó cho đến Liên hoan phim Cannes năm nay, Virginie Efira tự vẽ lại bản đồ sự nghiệp của mình: từ một MC truyền hình Bỉ - Pháp trở thành diễn viên đẳng cấp quốc tế.

Về phần Tao Okamoto, thành công với The Wolverine đã tạo bước đệm hoàn hảo để cô tiến sâu vào kinh đô điện ảnh thế giới. Nữ siêu mẫu liên tục nhận được lời mời từ các dự án bom tấn và các loạt phim truyền hình ăn khách. Cô xuất hiện trong các phim Batman v Superman: Dawn of Justice, phim truyền hình Manhunt, The Man in the High Castle, Westworld mùa 2, loạt phim tâm lý tội phạm Hannibal. Từ một nàng thơ châu Á trên các sàn diễn thời trang danh giá bậc nhất thế giới, Tao Okamoto đã nỗ lực không ngừng để lột xác thành một diễn viên thực thụ.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI