Nghe bạn khóc vì chồng ngoại tình, tôi tức giùm rồi lãnh đủ

24/05/2026 - 10:00

PNO - Gặp trường hợp bạn thân "nghiện" than vãn nhưng lại bênh chồng bất chấp thế này thì nên ứng xử sao cho vẹn cả đôi đường?

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi có một cô bạn thân, hai đứa hằng ngày vẫn thường thủ thỉ với nhau đủ chuyện vui buồn. Gần đây, bạn tôi vô cùng khổ tâm vì chồng có thói trăng hoa. Lần nào gặp nhau bạn cũng sụt sùi kể về những uẩn ức, chịu đựng của mình. Đỉnh điểm là tuần trước, sau khi lại phát hiện mớ tin nhắn thả thính của chồng với gái lạ, bạn nhắn tin cho tôi khóc lóc thảm thiết. Bạn bảo lần này quyết tâm làm một cuộc cách mạng chứ không nhu nhược, nhẫn nhịn để anh ta lấn lướt nữa.

Nghe vậy, tôi thương bạn vô cùng. Sẵn máu bất bình, tôi liền ra sức ủng hộ: "Cố lên bà, tôi ủng hộ bà tới cùng! Cứ dọn ra ngoài cho lão biết mặt, cần chỗ ở hay kinh tế cứ bảo tôi, tôi lo hết". Những tưởng bạn sẽ cảm động, ai ngờ bạn lập tức "quay xe" một cách chóng mặt. Bạn té tát la mắng tôi thậm tệ qua điện thoại. Bạn bảo bạn chưa hề nói sẽ bỏ chồng hay bỏ nhà ra đi, việc tôi đề nghị hỗ trợ chỗ ở chẳng khác nào xúi bậy bạn ly hôn. Bạn còn gắt lên hỏi tôi có chịu trách nhiệm được cho cuộc đời bạn và con cái bạn không mà xen vào chuyện nhà người ta như thế.

Tôi chưng hửng và tổn thương ghê gớm. Hóa ra hễ tôi bênh bạn, mắng chồng bạn là bạn liền trở mặt để "chiến đấu" với tôi luôn. Thật sự tự dưng mang vạ vào thân! Gặp trường hợp bạn thân nghiện than vãn nhưng lại bênh chồng bất chấp thế này, tôi nên ứng xử sao cho vẹn cả đôi đường?

Kim Liên

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Hiếu Cách đây 18 phút

    Tôi nghĩ lúc này điều cô ấy cần nhất không phải nghe thêm mấy câu “ráng vì con” hay “đàn ông ai cũng vậy” mà là sự tỉnh táo. Bạn nên thông cảm.

  • Ella Cách đây 20 phút

    Nhiều chị em hay mắc kẹt ở chỗ biết chồng sai nhưng vẫn không dám quyết định vì còn con cái, tài chính, cha mẹ hai bên. Ban ngày gồng lên bình thường nhưng đêm nằm nghĩ lại vẫn thấy nghẹn. Người ngoài nói bỏ thì dễ lắm chứ người trong cuộc phải cân từng thứ một.

  • Ngọc Cách đây 21 phút

    Có những cặp sống chung quá lâu mà không còn trò chuyện, không còn chia sẻ, ai cũng cô đơn trong chính nhà mình. Điều đó không biện minh cho ngoại tình nhưng đôi khi là cái gốc âm ỉ từ trước.

  • Hà Anh Cách đây 27 phút

    Rõ ràng ngoại tình là lựa chọn có ý thức chứ không phải “lỡ dại”. Đang có gia đình mà vẫn bước ra ngoài thì ít nhiều cũng đã đặt cảm xúc bản thân lên trên sự tổn thương của vợ con.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI