Việc gì làm được cho người thân, hãy làm ngay đi!

25/05/2026 - 11:36

PNO - Nếu anh quan tâm đến Miên sớm hơn một chút, thương em như cái cách cô ấy đã thương mình, thì anh đâu phải ân hận nhiều đến vậy!

Cú sốc mất vợ 5 năm trước còn chưa kịp nguôi ngoai, nay anh lại đột ngột mất đi cô em gái ruột - người đứng ra đỡ đần cho con gái anh vượt qua khủng hoảng trong thời gian mất mẹ, cũng là người giúp anh quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng.

Anh gần như không gượng nổi trước cú sốc gần như triệt tiêu mọi nỗ lực gắng gượng của anh trong giai đoạn khó khăn này. Xâu chuỗi lại tất cả những sự kiện xảy ra trước khi em gái đột ngột ra đi vì xuất huyết não, anh không thôi dằn vặt mình.

Miên đã rất căng thẳng về công việc trước khi đột ngột mất đi khiến anh luôn day dứt (ảnh minh họa)
Em gái đã rất căng thẳng trong công việc của cửa hàng (ảnh minh họa)

Miên là em gái anh, tính cách mạnh mẽ như nam giới, nhưng vẫn tràn đầy nữ tính với những thú vui rất phụ nữ: mua sắm, đi ăn hàng quán, đi du lịch... Năm 48 tuổi, Miên vẫn độc thân và không có bạn trai nên mọi mối quan tâm hầu như đều dồn hết vào gia đình lớn của mình, sẵn sàng đỡ đần cho anh trai khi cần.

Cô có một tình thương vô biên với những đứa cháu con của các anh trong gia đình. Hầu như đứa nào cũng gắn bó với Miên từ lúc lọt lòng đến khi cô mất.

Khi vợ anh ra đi, Miên đưa bé Hiền con anh sang phòng ngủ cùng cô, vì bé còn quá nhỏ. Cô cháu gắn bó như mẹ con. Lúc ấy anh nghỉ nghề thầu xây dựng, sang lại một cửa hàng bán vật liệu, cung cấp cho các chủ thầu và bán lẻ. Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài công trình, anh chưa từng biết kinh doanh là gì, không quen với việc tính từng đồng lời lãi, thu chi. Anh bàn với Miên, nói cô nghỉ việc ở công ty về phụ anh quản lý thu chi, buôn bán. Dù không rành việc kinh doanh, nhưng vì thương anh, Miên đồng ý.

Cửa hàng mở sau khi đại dịch COVID-19 vừa đi qua, việc bán buôn không mấy thuận lợi, giá mặt bằng giữa thành phố vẫn đắt đỏ, hàng loạt hàng quán treo biển trả mặt bằng, thanh lý hàng hóa. Một quãng thời gian dài ngành xây dựng ế ẩm, các cửa hàng vật liệu xây dựng cũng chung số phận.

Nhưng đó chưa phải là khó khăn lớn nhất. Cửa hàng của anh sang lại từ chủ cũ đã có thương hiệu gần 30 năm, tại vị trí thuận lợi, đông dân cư, đường lúc nào cũng nườm nượp người qua lại. Khi sức mua giảm, Miên bàn với anh giảm nhân viên, cô tự nguyện tăng thêm giờ làm, vừa bán hàng cho khách, vừa quản lý tất cả các khoản nhập hàng, thu chi. Nhờ vậy, doanh thu cửa hàng vẫn đảm bảo ở mức bình ổn, không phải gồng lỗ như các cửa hàng đối thủ khác. Miên suốt ngày ở cửa hàng, ít có thời gian đi đâu, cô chỉ ưu tiên mua sắm online, ăn uống thì đặt giao về tận nhà. Nhưng Miên chưa bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì.

Chuyện khiến cô căng thẳng chỉ mấy tháng gần đây, khi luật thuế kinh doanh thay đổi, cô chưa quen với việc khai báo thuế mới nhiều rắc rối. Miên đề nghị anh tìm thuê một nhân viên khai báo thuế dịch vụ chuyên nghiệp. Anh ừ hữ rồi quên khuấy đi, chỉ nhớ mấy cuộc nhậu với bạn bè đã lên lịch sẵn.

Trước đây, Miên từng bị rối loạn tiền đình. Đêm đó, sau bữa ăn khuya với bé Hiền, cô đột ngột đau đầu dữ dội, ói đầy giường. Tưởng là bệnh cũ tái phát, nhưng sau 2 lần hội chẩn, bác sĩ trưởng khoa thần kinh thông báo tình hình nghiêm trọng của Miên: một túi máu dị dạng bẩm sinh có trong mạch máu não, theo thời gian cùng các tác nhân gây căng thẳng đã khiến nó phình lên, “xì lỗ mọt” gây xuất huyết não dạng rễ chùm. Tình trạng của cô nguy hiểm đến mức không thể mổ nội soi mà phải mổ hở để tránh bể mạch máu. Khi nhập viện, nằm phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi trước ca mổ phức tạp, Miên vẫn còn tỉnh táo. Câu cô hỏi khi anh vào thăm là: “Buôn bán sao rồi, khai thuế xong chưa?”. Đó cũng là câu nói cuối cùng trước khi cô chìm vào cơn mê dài sau ca mổ và mãi mãi không tỉnh lại.

Miên ra đi, điều làm anh day dứt mãi là câu hỏi không thể trả lời. Có phải vì anh trì hoãn việc thuê người khiến áp lực công việc đổ dồn lên em gái, gây căng phẳng, lo âu, kích thích túi máu kia có cơ hội bành trướng lên, gây ra cái chết tức tưởi cho em?

Anh đã có những đêm dài không ngủ, chỉ để rút ra một bài học lớn nhất đời mình: việc gì làm được cho người thân, làm ngay đi, bởi vô thường đến nhanh hơn mình tưởng!

Nếu anh quan tâm đến Miên sớm hơn một chút, thương em gái như cái cách cô ấy đã thương mình, thì anh đâu ân hận nhiều đến vậy!

Mộc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI