Tình mẫu tử bị thử thách bởi gánh nặng cơm áo

25/05/2026 - 10:00

PNO - Em 29 tuổi, vừa ly hôn chồng sau 6 năm chúng sống. Em được tòa giao quyền nuôi con nhưng vì hoàn cảnh, em phải đứng trước quyết định xa con...

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em 29 tuổi, vừa ly hôn chồng sau 6 năm chúng sống. Em được tòa giao quyền nuôi con. Tuy nhiên, lương công nhân èo uột, ít hàng, thường phải nghỉ khiến cuộc sống hai mẹ con rất khó khăn.

Em tính đường đi xuất khẩu lao động, gửi con lại cho bên nội chăm sóc. Em muốn nắm cơ hội này để cày cuốc vài năm, kiếm mớ vốn lận lưng. Có tiền rồi, em sẽ về đón con, bù đắp cho con cuộc sống đủ đầy, không phải thiếu trước hụt sau. Nhưng mẹ em hay tin thì ngăn, làm rất dữ. Mẹ nói lúc này con cái còn nhỏ, cần sự dạy dỗ của mẹ ruột chứ đâu có cần tiền.

Nghe mẹ nói, nước mắt em cứ chảy. Em biết mẹ nói đúng nhưng nhìn vào thực tế ngặt nghèo, em không biết phải tính sao. Đi thì thương nhớ con thắt ruột, lại sợ xa cách lâu ngày, sau này lớn lên con sẽ oán hận, nghĩ là mẹ bỏ rơi con. Em cũng sợ gia đình nhà nội nuôi cháu sẽ gieo vào đầu con suy nghĩ "mẹ bỏ con". Mà ở lại thì hai mẹ con cứ mãi quẩn quanh trong cái nghèo, cái khổ.

Nhiều đêm ôm con vào lòng em chỉ biết khóc vì tương lai quá mịt mù. Con gái em có lẽ dự cảm được sự xa mẹ nên rất quấn quýt, ngày nào cũng thỏ thẻ "Con thương mẹ lắm, mẹ ở nhà với con, mẹ đừng bỏ con nghen mẹ!". Lời con như kim châm muối xát vào em, em muốn ở bên con và mặc kệ đói khổ. Nhưng em cũng sợ cái nghèo, bị xem thường - là nguyên nhân khiến hôn nhân em đổ vỡ.

Em đứng giữa sự lựa chọn quá khó khăn, đi không đành mà ở cũng không xong. Em rối bời và bất lực quá, không biết quyết định sao cho vẹn cả đôi đường. Nếu em đi thì liệu sau này con em có oán hận mẹ, không chấp nhận người mẹ như em? Còn nếu ở lại nghèo khó thì liệu em có công vằng với con? Mong mọi người cho em lời khuyên.

Em xin cảm ơn.

A.N.L.

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Tần Nương Cách đây 37 phút

    Một mình người mẹ gánh hết thì sớm muộn cũng có lúc vỡ ra. Nuôi con chưa bao giờ nên là trách nhiệm của riêng phụ nữ.

  • Hoàng Bách Cách đây 39 phút

    Xã hội mình thường mặc định người mẹ phải hy sinh vô điều kiện. Mẹ than mệt thì bị nói ích kỷ. Mẹ muốn nghỉ ngơi thì bị nói vô trách nhiệm. Thành ra nhiều phụ nữ vừa áp lực kiếm tiền vừa áp lực phải làm “người mẹ hoàn hảo”.

  • Giang Hà Cách đây 42 phút

    Có người sẽ trách người mẹ trong bài nhưng nếu đặt bản thân vào cảnh túng thiếu kéo dài, quanh năm chỉ lo tiền bạc, chưa chắc ai còn đủ bình tĩnh và dịu dàng mãi được. Nghèo không làm mất tình thương nhưng nó bào mòn cảm xúc từng ngày.

  • Ngô đồng Cách đây 47 phút

    Thật ra con cái cũng dễ tổn thương lắm. Trẻ con đâu hiểu chuyện nợ nần hay áp lực người lớn. Chúng chỉ nhớ mẹ hôm nay ôm mình hay quát mình. Có những đứa trẻ lớn lên trong cảnh thiếu tiền vẫn ổn nhưng thiếu cảm giác được yêu thương thì mang vết thương rất lâu.

  • Vũ Thị N.N Cách đây 48 phút

    Nhiều người hay nói “làm mẹ là thiên chức” nghe đẹp lắm nhưng thực tế có những bà mẹ vừa đi làm kiếm tiền vừa lo từng bữa ăn, từng cuốn tập, từng cơn sốt của con. Có lúc họ cáu gắt, bất lực, thậm chí thấy chính bản thân bị mắc kẹt trong vai trò làm mẹ. Điều đó không có nghĩa họ hết thương con mà đôi khi họ đang kiệt sức. Mình nên thông cảm, tôi nghĩ vậy.

  • Thúy Hà Cách đây 50 phút

    Người mẹ nào cũng thương con nhưng cơm áo, tiền học, tiền nhà, bệnh tật, áp lực kiếm sống… cứ dồn dập tới mức có người thương con bằng nước mắt chứ không còn sức để dịu dàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI