Sài Gòn vào mùa hoa kèn hồng, bỏ túi những điểm ngắm hoa và sống ảo cực chất

24/05/2026 - 11:58

PNO - Hoa kèn hồng nở rộ những ngày cuối tháng 5 trên nhiều cung đường TPHCM, tạo nên khung cảnh như ''mùa anh đào'' thơ mộng. Nhưng bạn đã biết những điểm cho bạn những bức ảnh lung linh nhất chưa?

Những ngày cuối tháng 5, các cung đường hay công viên tại Sài Gòn trở nên dịu dàng hơn khi hàng cây kèn hồng đồng loạt bung nở. Sắc hoa hồng nổi bật tạo nên những khung cảnh lãng mạn hay các góc check-in không thể bỏ lỡ.

Hoa kèn hồng tên khoa học là Tabebuia rosea, thuộc họ núc nác, có nguồn gốc từ châu Mỹ. Kèn hồng có màu hồng dịu nhẹ, dạng giống hình chuông và mọc thành từng chùm khoảng 5 - 12 bông. Vì thế nó còn được gọi là hoa hồng chuông, hoa hồng phấn hay hồng loa kèn.

Cung đường Điện Biên Phủ

Đường Điện Biên Phủ (khu vực phường Thạnh Mỹ Tây) là một trong những tuyến đường có trồng nhiều hoa kèn hồng nhất tại khu vực trung tâm thành phố. Hàng cây kèn hồng kéo dài gần 2 km tạo nên khung cảnh thơ mộng mỗi độ nở rộ.

Những chùm hoa kèn hồng nở rộ trên đường Hàm Nghi, tạo nên mảng sắc hồng nổi bật giữa khu trung tâm TP.HCM - Ảnh: @nguyenmay93
Những chùm hoa kèn hồng nở rộ trên cung đường Điện Biên Phủ, tạo nên mảng sắc hồng nổi bật giữa khu trung tâm TP.HCM - Ảnh: @nguyenmay93

Mỗi dịp hoa nở, cả con đường như được phủ lên một sắc hồng nhẹ nhàng, thanh tao. Nhiều bạn trẻ yêu thích chụp ảnh thường dừng lại quanh những cây hoa kèn hồng để chụp lại khung cảnh đặc biệt.

Cung đường Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn) mỗi độ tháng 5 sẽ trở nên quyến rũ bởi sắc hoa kèn hồng phủ kín ven đường. Nét lãng mạn của hoa kèn hồng đan xen cùng những tòa nhà cao tầng rực rỡ tạo nên vẻ đẹp đối xứng khá thu hút.

Hàng cây kèn hồng đồng loạt bung nở, nhuộm hồng một đoạn đường Hàm Nghi - Ảnh: @Duonginsaigon
Hàng cây kèn hồng đồng loạt bung nở, nhuộm hồng một đoạn đường Hàm Nghi - Ảnh: @Duonginsaigon

Giữa nhịp sống hối hả, sắc hồng của kèn hồng như một khoảng lặng nhẹ nhàng - Ảnh: @Duonginsaigon
Giữa nhịp sống hối hả, sắc hồng của kèn hồng như một khoảng lặng nhẹ nhàng - Ảnh: @Duonginsaigon

Bên cạnh đường Hàm Nghi, đại lộ Võ Văn Kiệt cũng là nơi trồng nhiều cây kèn hồng, tạo nên không gian mơ màng, dễ chịu cùng vùng cảnh quan ấn tượng. Những hàng cây dọc tuyến đường tạo nên những mảng hồng nổi bật trong tiết trời tháng 5.

Công viên Saigon Wonderland cũ

Khoảng một tuần nay, công viên Saigon Wonderland tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Mỹ) trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. Dọc các lối đi trong công viên, không khó bắt gặp những hàng cây kèn hồng bung nở rực rỡ. Những tán cây cao vươn rộng, cành phủ kín các chùm hoa hồng phấn tạo thành một vòm hoa tự nhiên kéo dài dọc theo con đường.

 thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là vào sáng sớm, khi nắng còn nhẹ và đường phố vắng xe, thuận lợi để canh góc chụp.- Ảnh: @ohmashock
Vào những ngày kèn hồng nở, thời điểm lý tưởng để chụp ảnh là vào sáng sớm, khi nắng còn nhẹ và đường phố vắng xe, thuận lợi để canh góc chụp.- Ảnh: @ohmashock

Nhờ những hàng cây nở rộ hai bên lối đi, công viên Saigon Wonderland được nhiều người xem như một "phim trường" chụp ảnh ngoài trời lý tưởng. Bạn chỉ cần đứng giữa con đường phủ đầy sắc hồng là có thể dễ dàng bắt được những khung hình lãng mạn.

Công viên Lý Thái Tổ

Nằm giữa khu vực đông dân cư, công viên Lý Thái Tổ mang đến một khoảng không gian xanh hiếm hoi với những hàng kèn hồng nở rực mỗi dịp tháng 5. Không gian nơi đây không quá rộng nhưng lại có nhiều góc chụp gần gũi, dễ tạo cảm giác thơ mộng giữa lòng thành phố.

Nếu bạn có thời gian, hãy đi bộ để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa kèn hồng - Ảnh: @g.huy
Nếu bạn có thời gian, hãy đi bộ để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của "mùa kèn hồng" - Ảnh: @g.huy

Buổi chiều là thời điểm công viên đông người nhất khi nhiều gia đình, bạn trẻ và người tập thể dục cùng tụ họp dưới những tán cây phủ hoa. Những cánh hoa rơi xuống ghế đá, lối đi hay bãi cỏ khiến khung cảnh trở nên dịu dàng hơn hẳn ngày thường.

Đường Tố Hữu

So với những cung đường nổi tiếng khác, đường Tố Hữu mang vẻ yên tĩnh hơn nhưng lại có những đoạn hoa nở khá đều và đẹp mắt. Những hàng cây chạy dọc tuyến đường tạo nên cảm giác như một con phố nhỏ bước ra từ phim Hàn Quốc mỗi khi hoa bung nở đồng loạt.

Sắc hồng trên những cành cây tạo nên những khung cảnh ấn tượng giữa nền trời và những tòa nhà cao tầng giữa thành phố - Ảnh: @Duonginsaigon
Sắc hồng trên những cành cây tạo nên những khung cảnh ấn tượng giữa nền trời và những tòa nhà cao tầng giữa thành phố - Ảnh: @Duonginsaigon

Đây cũng là nơi phù hợp cho những ai muốn tìm một góc ngắm hoa ít đông đúc hơn. Chỉ cần chạy xe chậm qua tuyến đường này vào sáng sớm, người ta đã có thể cảm nhận được không khí dịu nhẹ rất riêng của Sài Gòn mùa hoa kèn hồng.

Cầu Công Lý

Khu vực quanh cầu Công Lý và dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc luôn là điểm ngắm hoa được nhiều người yêu thích nhờ không gian thoáng đãng cùng hàng cây trải dài ven bờ kênh. Khi hoa nở, sắc hồng phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh khá lãng mạn.

Dọc đường Võ Văn Kiệt, không khó để bắt gặp những cây kèn hồng đang nở rộ trong nhiều ngày qua - Ảnh: @g.huy
Dọc cầu Công Lý, không khó để bắt gặp những cây kèn hồng đang nở rộ trong nhiều ngày qua - Ảnh: @g.huy

Không cần đi quá xa trung tâm, chỉ cần chạy xe dọc tuyến đường này vào buổi sáng sớm hay buổi chiều là đã có thể bắt gặp những khoảng hoa nổi bật giữa nền trời xanh. Với nhiều bạn trẻ, đây là một trong những góc “chữa lành” nhẹ nhàng nhất của Sài Gòn mỗi độ tháng 5 về.

Bửu Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI