Chiến tranh cướp mất tuổi thơ và tương lai trẻ em

04/05/2026 - 05:28

PNO - Buổi sáng ở Gaza Strip không bắt đầu bằng tiếng chuông trường. Thay vào đó là tiếng máy bay không người lái. Amina (9 tuổi) tỉnh dậy trên nền xi măng lạnh của một trường học - nơi mọi ngườitrú ẩn.

Amina không còn nhớ lần cuối mình ngủ trên giường là khi nào. Nhà của em giờ là một đống đổ nát. “Con muốn đi học lại. Nhưng con sợ khi quay về sẽ không còn gì nữa” - Amina nói.

Ở Gaza, câu chuyện của Amina không phải là ngoại lệ. Hàng trăm ngàn trẻ em đã mất nhà, mất trường học, đôi khi là mất cả gia đình. Cách đó hàng ngàn km, tại Sudan, Omar (12 tuổi) từng sống ở Darfur. Khi bạo lực lan đến, gia đình em phải chạy trốn nhiều ngày mới đến được trại tị nạn. Ở đó không có trường học, không có điện và không có đủ thức ăn. Tại Sudan, hàng triệu trẻ em như Omar đang sống trong đói nghèo và bạo lực. Chiến tranh âm ỉ, kéo dài đã tước đi tuổi thơ của các em.

Khoảng 473 triệu trẻ em - gần 1/5 trẻ em trên thế giới - hiện đang sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và hơn 47 triệu em phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực.

Theo UNICEF

Tại Gaza, trẻ em đang từng ngày bị hủy diệt. Hàng chục ngàn trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi xung đột leo thang, số còn lại phải sống trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng về lương thực, nước sạch và dịch vụ y tế. Việc học tập của các em gần như bị gián đoạn hoàn toàn.

Khác với Gaza, cuộc nội chiến tại Sudan đã khiến hơn 11 triệu người phải di dời, trong đó có hàng triệu trẻ em. Tại khu vực Darfur, Liên hiệp quốc cảnh báo trẻ em đang ở “điểm gãy” khi phải đối mặt đồng thời với nạn đói, bạo lực và bệnh tật. Trong 3 tháng đầu năm 2026, hàng trăm trẻ đã thiệt mạng hoặc bị thương, trong khi gần 19 triệu trẻ không thể tiếp cận giáo dục. Thiếu thốn kéo dài đang âm thầm tước đi tương lai của cả một thế hệ.

Trẻ em ở Gaza học tập bên lề đường, trường học của các em đã bị lực lượng Israel đóng cửa - Nguồn ảnh: Shutterstock
Trẻ em ở Gaza học tập bên lề đường, trường học của các em đã bị lực lượng Israel đóng cửa - Nguồn ảnh: Shutterstock

Ở Iran, nơi căng thẳng quân sự đang leo thang, trẻ em lại đối mặt với một dạng bất ổn khác. Các cuộc không kích, phong tỏa kinh tế và nguy cơ xung đột mở rộng đã khiến hàng trăm ngàn gia đình phải sơ tán. Nhiều em sống trong trạng thái lo âu thường trực, sang chấn tâm lý. Nỗi sợ kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển nhận thức và cảm xúc của các em.

Một thực tế chung là trẻ em đang trở thành nạn nhân lớn nhất của chiến tranh. Các em không chỉ mất đi mái nhà mà còn mất quyền được học tập, được chăm sóc và được lớn lên trong môi trường an toàn. Một thế hệ những đứa trẻ lớn lên trong bất ổn, thiếu giáo dục và mang theo những tổn thương tâm lý kéo dài đang hình thành có thể kéo theo những hệ lụy lâu dài về kinh tế, xã hội và an ninh toàn cầu sau khi chiến sự kết thúc.

Thảo Nguyễn (theo Guardian, UNICEF)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI