Vợ bạn mang giày size bao nhiêu?

03/05/2026 - 10:00

PNO - Vợ chồng em chung sống khá êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ vì một gameshow truyền hình mà bây giờ vợ chiến tranh lạnh với em.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Cách đây 10 ngày, vợ chồng em quay một gameshow về hôn nhân. Em cứ nghĩ đơn giản là tham gia cho vợ vui, là kỉ niệm của gia đình để sau này khoe với con cháu "thời ông bà tôi". Nào ngờ, cuộc vui đã thành thảm họa của đời em.

Mọi chuyện êm xuôi cho đến phần thi giữa vợ chồng em và hai đôi khác xem chồng hiểu vợ đến đâu. MC hỏi: "Vợ bạn mang giày size bao nhiêu?".

Lúc đó, em tự tin lắm vì thấy chân vợ nhỏ nhắn, xinh xắn và em từng mua giày cho vợ rồi. Em đặt bút viết ngay con số 32 vào bảng. Trong đầu em còn nghĩ: "Chắc vợ sẽ tự hào về chồng". Đến khi lật bảng, vợ em ghi 37 còn hai cặp bên cạnh đều trả lời đúng phóc. Cả trường quay cười ồ, MC còn trêu: "Anh ơi, chân chị nhà là chân phụ nữ, anh nhớ nhầm chân con hả?". Mà đúng là trong lúc bối rối, em ghi nhầm size chân con em thật. Len lén nhìn sang thấy mặt vợ đỏ gay vì xấu hổ, em đã thấy bất an.

Đến câu thứ hai: "Vợ bạn thích ăn sáng món gì nhất?", em nhớ là vợ em thường xuyên ghé mua xôi của bà cụ trước hẻm, đủ loại xôi vò, xôi mặn, xôi nếp than..., thế là em tự tin ghi chữ "Xôi". Kết quả vợ em ghi bún chả. Cô ấy nguýt em một cái rồi gằn từng tiếng rất khẽ: "Em ăn xôi vì nó nhanh để còn kịp đi làm chứ có rảnh rang như anh đâu mà la cà". Đến câu thứ ba: "Vợ bạn thích màu gì?", em nghĩ thể nào cũng gỡ gạc được. Tủ quần áo vợ em toàn màu xanh nên em ghi ngay không suy nghĩ. Thế nhưng, vợ em ghi màu đỏ. Trong khi hai cặp kia lại trùng nhau lần thứ ba. MC không nhịn được cười và buột miệng "Có khi nào cặp anh M. đố tới câu thứ mười mà vẫn không trùng?". Vợ em giả vờ cười quay mặt vào người em và khi miệng khuất máy quay, cô ấy nghiến răng gằn giọng: "Tôi mặc màu xanh vì năm nay tuổi tôi kỵ màu đỏ".

Thế là xong từ trên đường về cho đến những ngày qua, vợ em cứ nhai đi nhai lại rằng em là loại chồng vô tâm, hời hợt, chỉ quen được người khác cung phụng, có thèm quan tâm gì đến vợ... Và vợ luôn miệng "chồng người ta..."

Ôi oan ức quá, chỉ vì mấy trò đố vui vô thưởng vô phạt đó mà em bị quy chụp. Đến nay, sau 10 ngày, vợ vẫn đóng băng với em. Em biết mình có lỗi, bây giờ làm sao để vợ em hết giận đây các chị các bác ơi? Có anh nào vô tư giống em mà bị vợ kết tội?

Q.M.

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Hạ Quyên Cách đây 60 phút

    Lỡ rồi thì anh chịu khó nghe một thời gian rồi từ từ kéo lại. Quan trọng là lần sau đừng để thêm “gameshow” nào như vậy nữa là được.

  • Nhẫn Cách đây 60 phút

    Tự sửa bằng hành động, hỏi han kỹ hơn, nhớ mấy cái nhỏ nhỏ như vợ thích ăn gì, ghét gì.
    Làm một cú “chuộc lỗi” cho ra hồn, kiểu dắt đi ăn đúng món vợ thích, mua đôi giày đúng size, hoặc nói lại chuyện gameshow theo kiểu tự nhận ngu cho vợ hả giận.

  • Lê Yến Nhi Cách đây 1 giờ

    Cái làm vợ bạn giận không phải là thua gameshow, mà là cảm giác bị hiểu sai ngay trước mặt thiên hạ. Lại còn thua cả hai cặp kia nên càng quê, càng tủi. Về nhà thế nào cũng suy diễn thành “chồng người ta hiểu vợ, còn chồng mình thì không”.

  • Anh Cách đây 1 giờ

    Nói nghe nè, bạn không oan hoàn toàn đâu. Sai size giày có thể do lẫn với con, cái đó còn gỡ được. Nhưng mấy câu sau thì lộ rõ kiểu quan sát qua loa. Thấy vợ ăn xôi thì nghĩ là thích xôi, thấy mặc đồ xanh thì nghĩ thích màu xanh. Trong khi thực tế là vợ đang “chọn cái tiện” chứ không phải “chọn cái thích”. Phụ nữ họ để ý mấy cái đó kỹ lắm.

  • Hiếu Thảo Cách đây 1 giờ

    Nghe xong thấy vừa buồn cười vừa… hiểu cho vợ bạn. Không phải mấy câu hỏi đó quan trọng, mà nó chạm đúng cái cảm giác “ông này sống chung mà không để ý gì tới mình”. Nên với bạn là trò chơi, với vợ lại thành chuyện thật.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI