Từ vụ hot girl bị kiện trả lại 52,7 tỷ đồng: Đại gia không phải là 'mỏ' dễ đào

02/05/2026 - 16:00

PNO - Từ khi “phốt” nổ ra, tài khoản hàng triệu fan theo dõi của Hua đã bị khóa, cô cũng dường như biến mất khỏi mạng xã hội.

Tâm điểm truyền thông châu Á những ngày này là vụ kiện giữa tỷ phú giàu nhất thành phố Đông Quan (Quảng Đông, Trung Quốc) - Zhang Yishuai và hot girl triệu fan - Hua Shanshan.

Sau thời gian yêu nhau, Zhang kiện đòi lại Hua số tiền 2 triệu USD (ước tính hơn 52,7 tỷ đồng).

Chi tiết hơn, ông Zhang đã kết hôn vào năm 2018 và có một con trai chung. Tuy nhiên, mối quan hệ ngoài luồng giữa ông Zhang với Hua đã bị đồn thổi trên mạng xã hội vào năm 2020. Thời điểm đó, hot girl Hua vốn thường xây dựng hình ảnh tiểu thư nhà giàu và có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội Douyin.

Một ngày, cô đăng ảnh nhận bàn giao chiếc Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase phiên bản giới hạn, ước tính trị giá hơn 2 triệu USD. Dân mạng phóng to hình ảnh và phát hiện biển số tạm thời của chiếc xe thuộc về Zhang Yishuai, cho rằng đây là chiếc xe ông mua tặng nhân tình.

Hotgirl đăng ảnh bên siêu xe được cho là của tỷ phú
Hotgirl đăng ảnh bên siêu xe được cho là của tỷ phú

Điều đáng nói, Hua bị bắt gặp thường xuyên cặp kè với một người mẫu nam trẻ tuổi từ đầu tháng 4/2026, được cho là đã chi khoảng 200.000 USD tặng quà cho anh ta.

Khi phát hiện ra, dường như ông Zhang không chấp nhận được việc mình 'bao nuôi' một người lại đang đem tiền đi 'bao nuôi' người khác nên đã nộp đơn kiện tại tòa Đông Quan để đòi lại toàn bộ quà đã tặng.

Dù vụ kiện chưa có phán quyết cuối cùng nhưng có thể thấy rõ lợi thế đang nghiêng về vị tỷ phú. Bởi ông đã 'cao tay', chuẩn bị cho lý lẽ 'quà tặng có điều kiện' với sự tính toán kỹ lưỡng ngay từ đầu. Khi tặng những món quà xa xỉ đó, ông đã ngầm lồng ghép điều kiện mối quan hệ phải độc quyền mà cô hot girl không lường trước được.

Vì vậy, chỉ cần Hua bị chứng minh là đã yêu người khác trong khi đang quen với vị tỷ phú, cô sẽ dễ rơi vào tình thế thua kiện. Nhưng thực tế không cần chờ đến khi có phán quyết cuối cùng, Hua đã gánh hậu quả. Bởi từ khi 'phốt' nổ ra, vợ của Zhang vẫn đăng ảnh gia đình 3 người hạnh phúc trong ngày sinh nhật con trai. Phía bên Hua, tài khoản cá nhân đã bị khóa, cô cũng dường như biến mất khỏi mạng xã hội.

Vụ kiện trên chỉ là số ít trong các vụ 'chia tay đòi quà' của đại gia và hot girl mà phần thắng vẫn thường nghiêng về phía các đại gia. Còn những cô gái thường giống như những quân cờ đã được sắp xếp nước đi sẵn từ đầu, phải chấp nhận cay đắng bước ra khỏi mối quan hệ với hai bàn tay trắng.

Vụ kiện được đưa tin ầm ĩ trên truyền thông Trung Quốc
Vụ kiện được đưa tin ầm ĩ trên truyền thông Trung Quốc

Nhìn về Việt Nam cũng từng có vụ kiện tương tự ở Cần Thơ. Năm đó, cô gái tên Linh (27 tuổi) đã thua kiện và phải trả lại người đàn ông tên Vương (59 tuổi) số tiền gần 3 tỷ đồng dù 2 người từng mặn nồng yêu đương.

Cụ thể, khi bước vào mối quan hệ với ông Vương (giám đốc một công ty bất động sản), Linh được biết ông đã ly hôn và độc thân. Tuy nhiên sau 3 năm, Linh phát hiện bạn trai nhiều tuổi của mình có nhân tình nên đã chấm dứt quan hệ.

1 năm sau, ông Vương níu kéo, Linh quay lại và được ông Vương chuyển tiền vào tài khoản để mua 1 chiếc BMW làm quà sinh nhật muộn. Thế nhưng 2 tháng sau, phát hiện bạn trai vẫn chưa ly hôn, đồng thời còn tiếp tục quan hệ với "trà xanh" nên Linh một lần nữa chia tay.

Lần này, ông Vương khởi kiện đòi lại quà. Nhưng tại tòa, tất cả mọi người phải giật mình với sự cao tay của ông Vương: Ông đã chuyển tiền cho bạn gái mua ô tô, cùng đi mua xe nhưng không thanh toán mà để Linh tự thanh toán.

Dựa vào những tình tiết này, tòa nhận định là không chứng minh được ông Vương tự nguyện mua xe tặng bạn gái. Ngoài ra, dựa trên các lịch sử chuyển tiền, tòa cũng yêu cầu cô trả lại 475 triệu đồng cho bạn trai cũ. Thua kiện, kết thúc mối quan hệ 3 năm với đôi bàn tay trắng, Linh còn phải trả thêm án phí 82 triệu đồng.

Những câu chuyện trên phần nào cho thấy, dù cách chi tiền có vẻ rộng rãi, mang tiếng là 'bao nuôi' hào phóng nhưng các đại gia luôn có sự tính toán kỹ càng trước khi bước vào một mối quan hệ. Còn các cô gái vẫn quá ngây thơ, ảo tưởng về quyền sở hữu.

Các cô chỉ cần được tặng những món quà đắt tiền, nhận những số tiền lớn là vô tư cho rằng tiền đã vào tài khoản, xe đã đứng tên mình là của mình, không nghĩ đến việc đang nằm trong cái bẫy tình ái.

Bởi ở phía các đại gia, sự việc không đơn giản như thế. Tư duy nhạy cảm, sắc bén trên thương trường và nắm rõ về pháp lý được họ tận dụng tối đa trong mối quan hệ yêu đương. Họ coi những món quà tặng các cô gái như một dạng tạm ứng hoặc... đầu tư có điều kiện.

Vậy nên một khi đại gia muốn 'chia tay đòi quà', họ nắm chắc khả năng thắng kiện với những chứng cứ đã chuẩn bị rất chặt chẽ như chuyển khoản dưới dạng 'cho vay' (trường hợp của ông Vương) hoặc quà tặng có điều kiện đính kèm (trường hợp của tỷ phú Zhang Yishuai)... Các cô gái lúc này chỉ có thể khóc hay oán thán trong tủi nhục mà thôi!

Ngoài ra, trong trường hợp đại gia đã có gia đình, vụ kiện sẽ càng bất lợi cho các cô gái khi vi phạm đạo đức xã hội. Tòa án thường không ủng hộ việc dùng tài sản chung của vợ chồng để 'bao nuôi' nhân tình. Chưa kể, nếu người vợ hợp pháp ra mặt đòi lại tài sản chung, các cô tiểu tam gần như 100% phải nộp lại những gì đã nhận.

Sau cùng, những vụ kiện này là lời cảnh báo đắt giá cho lối sống 'tầm gửi'. Một mối quan hệ xây dựng dựa trên những con số thì khi tan vỡ, tình yêu cũng sẽ chỉ còn lại là những hóa đơn, bảng kê khai tình phí và thậm chí là những đơn kiện tại tòa án.

Các vị đại gia không phải là mỏ vàng tiềm năng để các cô gái 'đào'. Những người có tiền thường đi kèm với một cái đầu lạnh để bảo vệ tài sản của họ. Khi mối quan hệ đi đến mâu thuẫn và chấm dứt, đại gia vẫn là đại gia với khối tài sản được bảo toàn, còn các cô gái sẽ mất đi danh tiếng, nhiều năm thanh xuân hết mình trao đi và sự ân hận, tự trách có thể là suốt cả phần đời còn lại.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI