Một câu nói của mẹ chồng, giận suốt 20 năm không quên

02/05/2026 - 17:30

PNO - Quỳnh biến câu nói năm xưa của mẹ chồng thành sợi dây buộc, khiến bản thân nặng gánh, khiến chồng bị đẩy khỏi guồng quay gia đình, khiến cuộc sống chẳng còn niềm vui.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Là phụ nữ mấy ai không thích được chồng chiều chuộng, được nương tựa vào chồng. Nhưng thực tế khi bước vào hôn nhân, nhiều phụ nữ bỗng trở nên mạnh mẽ, độc lập, không cần nương tựa vào ai.

Nguyên nhân khiến phụ nữ thay đổi là khi bước vào vai trò làm vợ làm mẹ, họ buộc phải trưởng thành. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là phụ nữ muốn khẳng định giá trị bản thân, muốn trở thành một cá thể độc lập, không cần dựa dẫm vào chồng.

Tôi nhớ trong lần đi dự tiệc tân gia ở nhà Quỳnh. Ngôi nhà 3 tầng xinh xắn, hiện đại. Quỳnh khoe ngôi nhà là thành quả cô cực khổ cày bừa. Quỳnh đang làm thủ tục mua thêm 2 căn nữa để cho thuê.

Bạn bè mắt tròn mắt vẹt khâm phục Quỳnh quá giỏi, mới ngoài 40 tuổi đã có khối tài sản đáng nể. Trong lúc Quỳnh hãnh diện khoe thành tích thì Khoa - chồng Quỳnh - đang lặng lẽ kê thêm ghế, lấy thêm ly chén, xếp chỗ ngồi cho khách.

Ai khen nhà đẹp, Khoa chỉ gượng gạo cười. Nhìn Khoa rụt rè khép nép, tôi tự hỏi anh chàng lớp trưởng giỏi giang, năng động năm xưa đâu rồi? Thời gian có thể làm người ta thay đổi dữ vậy sao!

Nhà Quỳnh nghèo, anh em đông, trái ngược với gia cảnh khá giả của Khoa. Mẹ chồng không thích Quỳnh, bà từng cản Khoa: “Gái thành phố sao không lấy, lấy chi gái quê vậy con? Nhà nó nghèo, sau này con gánh rất cực”. Dù đám cưới vẫn diễn ra nhưng câu nói của mẹ chồng khiến Quỳnh buồn và tự ái ngút trời. Quỳnh tự hứa nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để nhà chồng nhìn Quỳnh bằng con mắt khác.

Quỳnh làm một lúc 3 công việc, còn bán thêm hàng online. Sinh con mới được 2 tháng, Quỳnh giao cho người làm chăm sóc, lăn xả kiếm tiền. Có bữa nửa đêm Quỳnh còn ngồi với mớ đơn hàng và hàng hoá chất đống xung quanh. Có bữa 14 giờ Quỳnh mới ăn cơm trưa.

Khoa nhiều lần khuyên vợ: lương vợ chồng khá dư giả, nhà cũng có mẹ cho, không cần khiến bản thân quá cực khổ. Quỳnh bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can. Với Quỳnh bây giờ, kiếm tiền không chỉ để chứng tỏ bản thân, mà còn để 'ai đó' thấy cô không phải dễ bắt nạt.

Nhà chồng cho mảnh đất, Quỳnh nói Khoa tự đứng tên làm tài sản riêng. Khoa tích góp được số tiền khá lớn, hỏi Quỳnh cần làm ăn gì, anh đưa. Quỳnh nói không cần… Khi ai đó hỏi Quỳnh về chuyện nhà cửa, tài sản, Quỳnh khẳng định chắc nịch: tất cả do Quỳnh làm ra, một đồng của chồng Quỳnh cũng không đụng tới.

Đời sống quá cực khiến phụ nữ kém hạnh phúc (ảnh Freepik)
Cuộc sống quá cực khiến phụ nữ kém hạnh phúc (ảnh minh họa: Freepik)

Tôi thầm quan sát Quỳnh: làn da khô ráp, đôi mắt đã xuất hiện nhiều vết chân chim, tóc lưa thưa ánh lên nhiều sợi bạc… Phải chăng Quỳnh mải mê kiếm tiền mà bỏ quên bản thân? Quỳnh cực vậy thì nhiều tiền để làm gì? Phải chăng câu nói năm xưa của mẹ chồng Quỳnh vẫn ghim trong lòng? Ôm giữ nỗi hờn giận suốt 20 năm, vừa cực thân vừa cực lòng, Quỳnh nhìn đâu để thấy niềm vui?

Phụ nữ độc lập, giỏi kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng đừng vì thế mà đẩy chồng ra khỏi vai trò trụ cột gia đình. Khi bước vào hôn nhân là bước vào hành trình có nhau, cả 2 phải cùng san sẻ, gánh vác. “Không cần tiền của chồng” - nghe có vẻ rất khí phách, nhưng đằng sau đó là sự cực nhọc, là nỗi cô đơn không thể nói thành lời. Trong khi phụ nữ có thể chọn sống khác.

Đàn ông không cần một người vợ quá giỏi, quá ôm đồm. Đàn ông cần người vợ có thể khiến họ thấy mình có giá trị, có vai trò trong gia đình. Cảm giác vợ không cần mình, mình chẳng giúp được gì cho gia đình sẽ khiến đàn ông dần vô cảm và thui chột ý chí cầu tiến. Đôi khi đó còn là lý do đẩy đàn ông vào vòng tay phụ nữ khác.

Quỳnh biến câu nói năm xưa của mẹ chồng thành sợi dây buộc, khiến bản thân nặng gánh, khiến chồng bị đẩy khỏi guồng quay gia đình, khiến cuộc sống chẳng còn niềm vui. Sao phải chọn cô độc một mình trong khi Khoa luôn sẵn sàng chìa vai gánh đỡ? Mẹ chồng chỉ nói một câu bâng quơ, hẳn bà chẳng còn nhớ gì, Quỳnh lại để câu nói ấy khoét thành hố sâu trong lòng, ngày ngày khơi lên cho nhức nhối, liệu có đáng không? Khoa là người kẹt ở giữa, anh biết làm sao để Quỳnh thay đổi?

Sống cùng nhà mà vợ chồng thiếu kết nối, ai cũng có nỗi niềm riêng không thể tỏ bày thì nhiều tiền cũng đâu có vui!

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI