'Chị ơi, em thích chị!'

19/05/2018 - 06:30

PNO - Trải qua rất nhiều những thử thách, cũng là khi Hoài nhận ra Hưng dù ít tuổi hơn nhưng chắc chắn sẽ là một người đàn ông của gia đình.

, Thu Hoài bắt đầu bằng lời cảm thán khi kể về chuyện tình của mình với chàng trai ít tuổi hơn. Thu Hoài (27 tuổi, hiện sống ở Sài Gòn) tình cờ quen Văn Hưng (24 tuổi) khi cùng làm việc trong công ty cách đây 3 năm. Khi đó, Hoài là nhân viên mới còn Hưng là sinh viên thực tập. Cả hai chỉ chơi cùng với nhau như chị em thân thiết, nhưng dần dần lại cảm mến, yêu thương nhau lúc nào không hay.

'Chi oi, em thich chi!'
 
'Chi oi, em thich chi!'

'Chi oi, em thich chi!'

Hoài và Hưng quen nhau ở công ty, vốn ban đầu chỉ coi nhau như chị em.

Vì đặc thù cùng ngành, cả hai có cơ hội làm việc với nhau, thường xuyên nói chuyện về công việc. Hồi đấy, Hưng vẫn còn gọi “chị”, xưng “em” ngọt xớt. Nhưng Hưng đã kết bạn với Hoài thêm trên mạng, rồi những câu chuyện tâm sự cũng vì thế được kéo dài hơn, ra khỏi phạm vi công việc. “Chúng em nói chuyện với nhau hợp đến cả suy nghĩ và sở thích, nhưng em cũng chỉ coi Hưng như em trai. Nhiều người nói Hưng có tình ý gì đó với em, em còn không tin”, Hoài kể lại.

Một thời gian sau, vì nhiều lý do mà Hoài và người yêu cũ khi đó chia tay. Hưng lại lặng lẽ song hành, an ủi và giúp Hoài tìm lại được sự vui vẻ, hồn nhiên như xưa. Cho đến một ngày, bỗng nhiên Hưng tỏ tình: “Chị ơi, em thích chị!”. Khi ấy, Hoài vẫn còn bị... sốc vì chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ quen và yêu một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi. Cô cũng nói rõ quan điểm này với Hưng.

'Chi oi, em thich chi!'
 

'Chi oi, em thich chi!'

Hoài chia sẻ, có nằm mơ cô cũng không nghĩ sẽ yêu người kém mình tận 3 tuổi.

 
'Chi oi, em thich chi!'
 

Nhưng Hưng vẫn rất kiên nhẫn ở cạnh những lúc cô suy sụp, chở cô đi lòng vòng thành phố khi cô nói: “Chị cảm thấy ngột ngạt quá!” hay ở bên cạnh Hoài cả những lúc người con gái xấu tính nhất. Những điều đó khiến Hoài cảm nhận được cả thế giới của Hưng như chỉ có mình Hoài vậy. Và dù trong lòng đã xốn xang như thế, nhưng phải đến tận hơn 1 năm sau đó, Hoài mới nhận lời yêu Hưng khi đã thấy trái tim hoàn toàn tin tưởng người ấy.

Còn nhớ có lần, cả 2 đi chơi xa với nhau. Khi thuê phòng nghỉ, Hưng nằm dưới sàn, xin cô chủ thêm một cái đệm. Nửa đêm nhìn Hưng co ro, Hoài thấy thương. Nhưng thuyết phục mãi, Hưng mới chịu lên giường nằm. “Chắc lúc đó, bạn ấy còn không dám thở mạnh. Sau này bạn ấy nói với em rằng sợ em nghĩ bạn ấy bậy bạ này nọ nên nằm đúng 1 tư thế từ lúc lên giường cho tới sáng. Bạn ấy kê tay cho em ngủ, để nguyên cho em gối cả đêm, không dám rút tay ra vì sợ em thức giấc. Sáng dậy tay bạn ấy tê cứng luôn mà cứ luôn miệng bảo không sao”, Hoài kể lại kỷ niệm đáng nhớ.

'Chi oi, em thich chi!'
 
'Chi oi, em thich chi!'

Yêu một chàng trai ít hơn tận 3 tuổi, Hoài đã phải chịu rất nhiều áp lực. Ban đầu, phía gia đình Hưng không chấp nhận, phản đối rất dữ dội. Khi ấy, Hoài đã cảm thấy vô cùng tổn thương, vì bản thân cũng là một người con gái có tự trọng riêng. Thế nhưng, không biết bằng cách nào, Hưng đã giải quyết êm đẹp mọi thứ, khiến bố mẹ Hưng xoay chuyển suy nghĩ, mở rộng cánh cửa đón Hoài về chơi. Thậm chí, bố mẹ Hưng ngoài thái độ vui vẻ, gần gũi, còn giục hai đứa sớm tổ chức đám cưới.

Khó khăn với Hoài khi yêu Hưng, còn là sự tự ti trong mỗi lần đi chơi cùng bạn bè của Hưng, vì Hoài lớn hơn các bạn ấy những 3 tuổi. Không tránh khỏi những bối rối, ngại ngùng ban đầu, nhưng rồi Hoài đã chủ động xưng tên và hòa nhập vào các cuộc nói chuyện. Cô cũng phải tự an ủi bản thân rằng mình trông còn trẻ, và vì người yêu nên sẽ cố gắng. Bởi người đàn ông như Hưng đặc biệt xứng đáng để có được những sự cố gắng vun vén, níu giữ từ Hoài.

'Chi oi, em thich chi!'
 
'Chi oi, em thich chi!'
 

'Chi oi, em thich chi!'

Bởi người đàn ông như Hưng đặc biệt xứng đáng để có được những sự cố gắng vun vén, níu giữ từ Hoài.

 

“Bạn chồng em là một người cực kỳ kiên nhẫn. Em thường bảo, cũng may là anh ấy kiên nhẫn chứ chắc bọn em không thể cùng nhau đi đến hiện tại này. Bởi tính cách em thất thường, khó chiều lắm, bạn ấy chạy theo em mệt nghỉ. Ngoài ra, bạn ấy là người không uống được rượu bia nhiều, không hút thuốc, rất chăm làm việc nhà, chăm con nít cũng rất khéo”, những điều đó đã khiến Hoài cảm thấy ấm áp khi ở bên Hưng.

Đặc biệt, dù ít tuổi hơn, nhưng Hưng luôn đóng vai trò như một bờ vai vững chắc để chăm sóc cho Hoài. “Từ lúc yêu, đi đâu hay làm gì ở ngoài, bạn ấy đều đưa em đi. Nhiều lúc em nói để em tự đi, bạn ấy lại bảo em đi về khuya, ổng ở nhà nơm nớp lo lắng thì càng mệt hơn. Bạn ấy cũng luôn sẵn sàng vào bếp khi em bảo thích ăn món gì đó hay chỉ cần em xị mặt đáng thương là dành làm hết việc nhà thay em. Em luôn cảm nhận được sự cố gắng không ngừng của bạn ấy cho cuộc sống của cả hai trong tương lai”, Hoài chia sẻ.

'Chi oi, em thich chi!'
 
'Chi oi, em thich chi!'
 

'Chi oi, em thich chi!'

“Từ lúc yêu, đi đâu hay làm gì ở ngoài, bạn ấy đều đưa em đi."

Những sở thích của Hoài cũng được Hưng nắm hết trong lòng bàn tay. Có những điều Hoài không cần nói ra nhưng khi nói chuyện liên quan đến vấn đề gì đó, Hưng đều nói đúng hết sở thích của cô. “Em nghĩ chắc hàng ngày phải để ý lắm, bạn ấy mới biết được điều đó. Thành ra, ở bên bạn ấy em được làm những điều em thích, không phải giữ kẽ hay gắng gượng gì hết. Mỗi khi đi ra ngoài, bạn ấy rất để ý. Đi bộ lúc nào cũng để em đi sát lề, còn bạn ấy đi phía ngoài. Bạn ấy cũng không bao giờ để em xách nặng cái gì hết, em mà xách là ổng bảo: “Ủa, bà có người yêu làm gì vậy?”. Đi ra ngoài mà trời mùa mưa là luôn sẵn sàng trong cốp 2 cái áo mưa, “vì đi xe mà 2 đứa 1 cái áo mưa thì thể nào cũng ướt”, bạn ấy giải thích như vậy”.

'Chi oi, em thich chi!'
 

'Chi oi, em thich chi!'

“Em nghĩ chắc hàng ngày phải để ý lắm, bạn ấy mới biết được điều đó".

Nói về việc sau này có lo sợ người phụ nữ trải qua thăng trầm, sinh con xong, lo nghĩ nhiều sẽ già và xấu xí hơn chồng hay không, Hoài tâm sự:

Trải qua rất nhiều những thử thách, cũng là khi Hoài nhận ra Hưng dù ít tuổi hơn nhưng chắc chắn sẽ là một người đàn ông của gia đình. Và cô đã quyết định sẽ theo Hưng về làm vợ. Cả hai đã thực hiện một bộ ảnh cưới theo phong cách thập niên 70 với mong muốn những cảm xúc được ghi lại một cách mộc mạc, chân thật nhất. Hãy cùng ngắm thêm những khung hình đẹp đến nao lòng trong bộ ảnh này:

'Chi oi, em thich chi!'
 

'Chi oi, em thich chi!'

“Vợ mang bầu sinh con rồi có già hơn hay xinh hơn đều do chồng thôi."

'Chi oi, em thich chi!'
 
'Chi oi, em thich chi!'
 
'Chi oi, em thich chi!'

'Chi oi, em thich chi!'

Trải qua nhiều thử thách, Hoài cảm nhận được bờ vai vững chắc của Hưng và sẵn sàng dựa vào nốt phần đời còn lại.

 
'Chi oi, em thich chi!'
 
'Chi oi, em thich chi!'
 
'Chi oi, em thich chi!'
 

'Chi oi, em thich chi!'

"Chị ơi, em thích chị!"

'Chi oi, em thich chi!'
 

'Chi oi, em thich chi!'

Dù trái tim đã xốn xang trước Hưng, nhưng phải sau 1 năm kể từ ngày Hưng ngỏ lời yêu, Hoài mới đồng ý chính thức bước vào mối quan hệ này.

'Chi oi, em thich chi!'
 
'Chi oi, em thich chi!'
 
'Chi oi, em thich chi!'
 

'Chi oi, em thich chi!'

"Em nghĩ khi yêu, chỉ cần cảm thấy thoải mái bên cạnh nhau là đủ rồi".

 
'Chi oi, em thich chi!'
 

'Chi oi, em thich chi!'

Bộ ảnh được chụp theo phong cách thập niên 70 với mong muốn lưu giữ những cảm xúc thật mộc mạc, chân thành.

 

Cát Tường
Ảnh: Nguyễn Tho

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI