Chuyện tình yêu xa 3.400 cây số long lanh, ngọt ngào như phim Hàn làm bao người ngưỡng mộ

11/05/2018 - 06:00

PNO - Yêu xa không có nghĩa là tình cảm sẽ bị chia cắt và đứt gãy mà cả hai càng trân quý hơn những giây phút bên nhau.

Yêu nhau là chỉ muốn ở gần, vai kề vai trên mỗi nẻo đường, góc phố hay được cảm nhận hơi thở của nhau mỗi ngày. Thế nhưng vì hoàn cảnh, nhiều khi hai người lại phải chịu cảnh yêu xa, chỉ có thể trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại và không tránh được những cô đơn buồn tủi, nhớ nhung khôn cùng. Tình yêu của Bảo Ngọc (22 tuổi, hiện đang sống tại Nhật Bản) và Phạm Tuấn Lực (22 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội) là một trong số những câu chuyện yêu xa như thế.

Nhưng dù ở xa nhau đến tận 3.400 cây số, tình yêu của cặp đôi này vẫn long lanh, ngọt ngào như phim Hàn khiến hàng ngàn phải ngưỡng mộ. Chia sẻ của Bảo Ngọc về nỗi niềm yêu xa, tình cảm đong đầy trong một hội nhóm đã nhận được gần 5000 lượt yêu thích chỉ sau ít giờ đăng tải.

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Trải qua 7 tháng yêu xa với những nỗi nhớ khôn cùng, Ngọc và Lực vừa mới được gặp lại nhau nhưng nay lại phải tiếp tục đối diện với khoảng cách 3.400 cây số.

Ngọc và Lực vô tình quen nhau trong một lớp học ôn thi môn Văn từ 5 năm trước, nhưng phải 2 năm sau đó thì hai người mới chính thức trở thành một cặp. “3 năm quấn lấy nhau như hình với bóng, lượn lờ khắp góc phố nẻo đường Hà Nội, lên ngược rồi xuống xuôi, từ đất liền ra biển đảo, đâu đâu cũng dính lấy nhau... Tự dưng bây giờ buộc phải quen với việc không có nhau quả thật chẳng đơn giản chút nào”, cô gái trẻ tâm sự.

Ngọc cũng cho biết, cả hai đều thuộc tuýp người thích xê dịch, mê đi du lịch nên từ khi bắt đầu yêu nhau khoảng 5 tháng là lên kế hoạch đi du lịch cùng với nhau. Từ những địa điểm gần rồi xa Hà Nội như Tam Đảo, Mộc Châu, rồi Cô Tô, Đà Nẵng, Huế, Hội An... và nay là sang cả Nhật nữa. Hai người cùng nhau tìm hiểu, lên kế hoạch về chi phí trước khoảng ít tháng rồi cùng nhau tự tiết kiệm tiền và đi du lịch. Dù thu nhập làm thêm của sinh viên rất ít ỏi, nhưng cả hai đã cố gắng dành dụm để cùng nhau xách ba lô và lên đường.

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Cả hai đã từng cùng nhau rong ruổi khắp mọi nẻo đường, góc phố và những nơi xa.

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo
Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo
Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Chu du khắp Tam Đảo, Mộc Châu, Đà Nẵng, Hội An...

Nhưng khi tình yêu đang rất thăng hoa bên cạnh nhau như vậy lại phải đối mặt với nghịch cảnh yêu xa. Đó là thời điểm cuối năm 2017, Ngọc quyết định sẽ đi du học để theo đuổi niềm đam mê của mình. , Ngọc chia sẻ. Cô gái trẻ sẽ học thêm khoảng 4, 5 năm nữa ở Nhật, cũng đồng nghĩa là cả hai sẽ phải vượt qua một chặng đường trước mắt rất dài.

Thế nhưng, yêu xa không có nghĩa là tình cảm sẽ bị chia cắt và đứt gãy:

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo
Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo
Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Cũng theo chia sẻ từ Ngọc, người yêu cô là một người ít nói nhưng cực kỳ lãng mạn, sinh nhật hay lễ tết luôn dành cho cô những điều rất bất ngờ. Cô yêu Lực cũng vì anh là người nói được, làm được, thay vì câu anh hứa thì anh sẽ luôn nói anh sẽ cố gắng hết sức và điều cô nhận được luôn nhiều hơn những gì cô mong đợi. Ví dụ như có lần, Ngọc lên web du lịch và thấy hình ảnh người khác cắm trại trong rừng, chăng đèn, dựng lều nướng đồ rất thơ mộng. Cô gửi cho người yêu xem và bảo ước gì được như thế. Sau đó, Lực liền lên kế hoạch cắm trại và dựng cho cô một khung cảnh còn lãng mạn hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Lực đã lên kế hoạch và dành cho Ngọc một buổi cắm trại hơn cả tưởng tượng của cô.

Dù Ngọc luôn tự nhận mình là một người nóng tính, thường hay cáu gắt, thậm chí bực quá còn chửi thề, nhưng trong 3 năm yêu nhau, Lực chưa một lần to tiếng hay quát tháo cô. Những lúc như thế, anh thường im lặng, hoặc nhận sai về mình, luôn luôn kiên nhẫn và dịu dàng với cô. “Người yêu em chiều em thái quá, ban đầu gia đình và bạn bè em không nói gì nhưng sau còn chuyển sang lên án em vì nhõng nhẽo quá mà anh vẫn chiều”, Ngọc hài hước cho biết.

Nói về bí quyết yêu xa nhưng luôn giữ được tình cảm đong đầy dành cho nhau, Ngọc chia sẻ: “Em cũng chẳng có bí quyết gì nhiều, cứ chân thành cho đi sẽ nhận lại được chân thành. Đừng hứa hẹn viển vông xa vời, cứ hoạch định từng bước nhỏ rồi lớn dần, chuyện tương lai hãy để thời gian trả lời. Em cũng không bao giờ ép buộc rằng mối tình này sẽ đi đến một đám cưới viên mãn. Đó tuy là điều em muốn, nhưng chuyện tương lai hãy để tương lai tính. Còn bây giờ em nghĩ đơn giản lắm, đời người là chuỗi những kỷ niệm, hãy cứ yêu hết mình, dành cho nhau những gì chân thật nhất, cùng nhau trải qua những điều tuyệt vời nhất...”.

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo
Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

"Đời người là chuỗi những kỷ niệm, hãy cứ yêu hết mình, dành cho nhau những gì chân thật nhất, cùng nhau trải qua những điều tuyệt vời nhất..."

Chuyen tinh yeu xa 3.400 cay so long lanh, ngot ngao nhu phim Han lam bao nguoi nguong mo

Điều đặc biệt là vậy, dù yêu rất mãnh liệt nhưng Ngọc không bao giờ gò ép cả hai người trong một tương lai phải chung đôi, cứ để mọi chuyện thuận tự nhiên. Cô gái trẻ chia sẻ, ngay cả khi tình yêu này dang dở, chỉ là tình yêu tuổi trẻ đi nữa cũng không tiếc nuối. Vì hiện tại này đây đủ mãn nguyện rồi, đừng nói rằng mình đã phí thời gian cho tình yêu không đi đến đâu. Đó là suy nghĩ tiêu cực, chỉ làm cho con người mình thụt lùi, yếu đuối: “Phụ nữ không bao giờ già và tuổi thanh xuân của em sẽ kéo dài cho đến khi em muốn nó kết thúc. Em luôn tự nhắc nhở cả hai còn phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, vì “yêu thôi là chưa đủ””.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI