Bay theo cánh chuồn chuồn

09/09/2025 - 17:00

PNO - Bắt chuồn chuồn đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Đi rất khẽ trên mặt đất, tuyệt đối không được phát ra tiếng động.

Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với nhiều trò chơi tinh nghịch mà hầu như bất kỳ đứa trẻ nào ở làng quê cũng đều trải qua. Một trong số đó là bắt chuồn chuồn để chơi.

Có khi là cái rón rén, nhè nhẹ, ngón chân khẽ chạm hờ trên bụi cỏ chỉ để bắt được những con chuồn chuồn đầy màu sắc. Phải chờ buổi trưa, khi người lớn trong nhà say ngủ, lũ trẻ con mới dám lén ra khỏi nhà. Tất cả đều tập trung trên triền đê quen thuộc để bắt chuồn chuồn rồi thi bay với nhau.

Bắt chuồn chuồn đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Đi rất khẽ trên mặt đất, tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Chuồn chuồn khi bị bắt hụt sẽ rất nhát và có thể bay đi xa.
Chuồn chuồn có nhiều loại, có thể phân biệt dựa vào màu sắc. Phổ biến nhất là chuồn chuồn bà. Tên gọi như thế do chúng có màu già cỗi như da bà già. 2 mắt xanh đậm cùng tông màu với thân hình. Đuôi dài màu đen khoang trắng. Loại này xuất hiện nhiều trên cánh đồng.

Cánh chuồn chuồn tuổi thơ
Cánh chuồn chuồn tuổi thơ

Chúng tôi tự hỏi sao trong thế giới tự nhiên lại có nhiều loài chuồn chuồn đẹp đến thế. Chuồn chuồn ớt có màu của trái ớt chín mọng, rực rỡ và nổi bật. Chúng rất thích đậu trên những nhành cây, cọng tre nổi chơ vơ giữa mặt nước. Chúng đậu rất lâu, bất động và suy tư như những người thích chiêm nghiệm sự đời.

Chuồn chuồn gió có màu vàng đậm, màu vàng nhạt, đôi khi nâu đỏ, bay rợp cả vùng trời. Chuồn chuồn voi to nhất, cánh và đuôi có dáng như máy bay trực thăng. Lỡ bị nó cắn trúng thì đau điếng.

Thích nhất vẫn là bắt những chú chuồn chuồn hoa. Trên cánh của chúng có hoa văn rất lạ, có khi tràn hết cả cánh, trông như cánh bướm đang bay chấp chới trong gió.

Giống chuồn chuồn này rất khó bắt bởi nhạy với tiếng động. Chỉ cần chân chúng tôi vô tình đạp vào nhúm cỏ, cành cây khô phát ra tiếng động là chúng lập tức bay sang chỗ khác. Bởi thế, đứa nào bắt được chuồn chuồn hoa là rất tài.

Bắt rất nhiều nhưng chúng tôi chỉ chọn con khỏe nhất để thi đấu. Dùng sợi tóc dài của tụi con gái, một đầu buộc vào đuôi chuồn chuồn, đầu còn lại cột chiếc lá tre nhẹ tênh rồi xem thử chuồn chuồn của ai bay cao, bay xa nhất thì đó là người chiến thắng.

Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ giòn tan khắp không gian. Có khi là tiếng xuýt xoa tiếc nuối vì chuồn chuồn bay không như kỳ vọng. Có khi là tiếng mừng rỡ khi chuồn chuồn của mình trở thành quán quân. Sau mỗi cuộc chơi, chúng tôi lại thả chuồn chuồn về với tự nhiên.

Thêm một trò nghịch dại mà chúng tôi từng trải qua. Ngày ấy, các anh chị lớn chỉ mẹo: để chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi ngay lập tức. Lòng dại khờ tôi làm theo. Chuồn chuồn cắn đau điếng nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng biết bơi.

Đôi khi thấy cánh chuồn chuồn lượn lờ bay trong gió, bất chợt những kỷ niệm thời thơ bé cứ hiện về trong tôi. Có hình ảnh lũ bạn thân bây giờ mỗi đứa một nơi. Có hình ảnh triền đê chạy dọc trong tiếng gió. Có cả những ký ức đã gửi lại trong cánh chuồn chuồn tuổi thơ.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI