Xem xiếc cùng con

18/12/2025 - 13:07

PNO - Nhìn con háo hức chọn chỗ ngồi, mắt mở to dõi theo từng động tác khó của các nghệ sĩ xiếc trên sân khấu, tôi như gặp lại chính mình của mấy chục năm trước.

Ký ức của trẻ con quê tôi gắn với niềm vui chân phương, mộc mạc từ những buổi chiều theo bạn bè ra đồng chăn trâu, tắm sông, cắt cỏ. Nhưng cũng có dịp, niềm vui, nụ cười ấy được nhân lên, thổi bùng, trở thành ấn tượng đặc biệt khó phai mờ.

Trẻ con thích thú đi xem xiếc - Ảnh do tác giả cung cấp
Trẻ con thích thú đi xem xiếc - Ảnh do tác giả cung cấp

Tầm vài tháng một lần thường có đoàn lô tô, đoàn xiếc lưu động ghé về, dựng rạp trên bãi đất trống hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng của làng. Trước giờ khai cuộc, tiếng loa được phát đi inh ỏi, khuấy động sự tò mò, hân hoan của lũ trẻ nông thôn. Ngay từ cuối giờ chiều, cả bọn đều nhấp nha nhấp nhổm, tranh thủ trở về nhà thật sớm; chẳng cần cha mẹ thúc giục ăn cơm, tắm rửa như mọi ngày. Sau khi trâu vào chuồng, bò no cỏ, đứa nào cũng đã sẵn sàng để đi xem xiếc.

Rạp xiếc lưu động chỉ là tấm bạt lớn căng tạm, sân khấu ghép từ những mảnh ván cũ, dây điện chằng chịt buộc lên sào tre. Vậy mà với lũ trẻ quê nghèo, đó lại là cả thế giới sống động bởi điều kỳ diệu sắp hiện ra ngay trước mắt.

Sau màn chào hỏi sôi động của người dẫn chương trình là các tiết mục xiếc. Mở đầu là màn nhào lộn hoặc khiêu vũ trên dây. Các nghệ sĩ lần lượt tung người lên không, xoay mấy vòng rồi đáp xuống nhẹ nhàng. Mỗi cú xoay người, di chuyển không chỉ khiến bọn trẻ nín thở mà còn khiến người lớn thán phục. Cuộc vui được tiếp tục bởi trò ảo thuật đơn giản nhưng đầy bất ngờ. Chiếc khăn đỏ biến thành bồ câu trắng, từ chiếc hộp rỗng “mọc” ra chú thỏ mũm mĩm dễ thương.

Đông vui, sôi động nhất vẫn là xiếc thú - phần trình diễn mọi đứa trẻ đều chờ đợi. Chú khỉ tinh nghịch nhảy lên chiếc xe đạp nhỏ, hì hục đạp vài vòng quanh sân khấu. Những chú chó xù, lông trắng như tuyết cất tiếng sủa giòn vang trong tiết mục chó làm toán khiến tụi trẻ thích thú, tặng ngay mấy tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Bây giờ, khi cuộc sống đổi thay, trò giải trí ngày càng phong phú, những buổi xiếc và giao lưu ca nhạc lưu động dần thưa vắng. Tuy nhiên, trong những buổi tụ họp hiếm hoi, khán giả nhỏ vẫn háo hức chờ mong, vẫn mè nheo để cha mẹ mua vé đưa đến xem cho bằng được.

Nhìn con nghiêng người chăm chú hay hào hứng reo vang, tôi chợt nhận ra trẻ con thời nào cũng luôn bị cuốn hút bởi những điều rộn ràng, mới lạ.

Với tôi, đưa con đi xem xiếc còn là hành trình để bản thân trở về, chạm tay vào miền ký ức trong trẻo.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI