Về già ở quê hay thành phố?

03/05/2026 - 17:30

PNO - Nhiều cặp vợ chồng trung niên đau đầu bàn tính: Khi nghỉ hưu sẽ về quê xây nhà trồng rau, hay tiếp tục sống ở thành phố cho gần con cái?

Vợ chồng Lan kết hôn được 2 năm thì bắt đầu chuyển vào sống và làm việc tại TPHCM. Xác định còn trẻ và gia đình 2 bên đều không khá giả gì, nên cả 2 vợ chồng đều lăn xả vào làm việc kiếm tiền.

Sau 20 năm sinh sống ở Sài Gòn, vẫn còn phải lo cho 2 con đang học đại học, vợ chồng cô đã bàn tính đến tương lai về già sẽ ở đâu.

Ban đầu cô dự tính mua một mảnh đất ở quận 9 (cũ), để xây căn nhà nhỏ khi về hưu chuyển tới đó sinh sống. Ở đó, cũng chỉ cách trung tâm khoảng 1 giờ lái xe, như vậy vẫn gần con cái, chúng sau này trưởng thành và lập gia đình vẫn chạy qua chạy lại thăm bố mẹ vào cuối tuần.

Khi đã mua được mảnh đất trong tay thì chồng Lan lại chê không muốn chuyển về đó sống khi về hưu. Anh đưa ra phương án, 2 vợ chồng sẽ tiết kiệm để mua căn hộ nhỏ ở một khu đô thị biển, tuy nhiên, Lan không ưng phương án này, vì cô cho rằng, đến nghỉ ở đó 1 vài ngày thì được, chứ già rồi mà nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cùng tiếng ồn của một khu đô thị biển hút khách du lịch cô sẽ không thoải mái.

Vậy là sau nhiều ‘phen bàn lên tính xuống’, 2 vợ chồng Lan chốt về xây nhà ở quê. Vợ chồng Lan dự kiến sẽ cất căn nhà nghỉ dưỡng nhỏ thôi, và sẽ thiết kế một khu vườn nhỏ, vừa trồng cây vừa trồng rau để đáp ứng nhu cầu thực phẩm và giải trí. Lan đã nhanh tay mua được mảnh đất ở vị trí phù hợp với nhu cầu của 2 vợ chồng, vừa yên tĩnh, mát mẻ, lại vừa thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố và hơn nữa là cũng không quá xa nơi người thân trong gia đình 2 bên nội ngoại.

Vậy là, giờ vợ chồng Lan cùng đồng lòng sẽ cố gắng làm việc, tích lũy tài chính để lo chu toàn cho 2 con và chờ thêm vài năm nữa, khi chúng ổn định cuộc sống là vợ chồng cô về hưu sớm để an dưỡng tuổi già.

Trong khi đó, vợ chồng Nga sống ở Hà Nội thì lại có suy nghĩ khác. Nhà chỉ có một cậu con trai, đang học đại học năm cuối. Vợ chồng cô đang sống trong một căn nhà nhỏ trong hẻm, nhưng Nga và thường xuyên phải qua nhà mẹ đẻ ở căn hộ gần đó để ở cho tiện chăm sóc. Còn chồng cô thì cũng thường xuyên phải về nhà nội để chăm sóc ba đã hơn 80 tuổi và lâm trọng bệnh. Ngoài căn nhà trong hẻm, vợ chồng Nga cũng đã tiết kiệm và mua được một mảnh đất ở thành phố biển Nha Trang.

Ở thời điểm cha mẹ 2 bên đều cần chăm sóc, nên vợ chồng Nga thống nhất, mỗi người cố gắng dành thời gian tối đa cho song thân và tích lũy thêm tài sản rồi tính. Quan điểm của chồng Nga khá thoải mái, anh tâm niệm, cứ vợ ở đâu thì anh ở đó. Nếu Nga quyết định nghỉ hưu về thành phố biển để sống thì anh cũng sẵn sàng đồng hành. Trong trường hợp, vợ anh muốn chuyển về ngoại thành Hà Nội sống thì anh cũng hoàn toàn đồng ý.

Từ kinh nghiệm chăm sóc phụ mẫu của chính mình, chồng Lan khẳng định, “con chăm cha, không bằng bà chăm ông” và ngược lại. Vì vậy, anh giao phó toàn quyền cho người bạn đời của mình lựa chọn nơi sẽ sống khi về già. Anh nghĩ, ở phố hay ở quê, hay ở một thành phố khác đều không quá quan trọng, vì cuộc sống ngày nay, việc di chuyển đã trở nên đơn giản.

Anh thậm chí nghĩ khi mà sức khỏe không còn tự chăm sóc cho nhau được thì 2 vợ chồng anh có thể bán nhà để chuyển vào viện dưỡng lão ở. Trong thâm tâm chồng Nga luôn biết, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, vì vậy cứ vợ vui thì ở đâu cũng được.

Vân Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI