Tôi sụp đổ vì cách anh định nghĩa tình yêu

18/06/2026 - 18:00

PNO - Khoảng cách địa lý trong tình yêu vốn là sự thử thách lớn nhưng không bao giờ là cái cớ hợp pháp cho sự ích kỷ và phản bội.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em và bạn trai đã yêu xa hơn 1 năm. Vì khoảng cách địa lý, tụi em chủ yếu quan tâm, chia sẻ qua màn hình điện thoại. Em luôn tin tưởng anh ấy cho đến cách đây vài ngày, em tình cờ phát hiện anh đang qua lại với một cô gái ở nơi anh đang sống.

Khi em chất vấn, anh không hề phủ nhận. Tuy nhiên, lời giải thích của anh khiến em suy sụp. Anh nói đó chỉ là kiểu bạn bè có lợi ích, hoàn toàn không có tình cảm sâu đậm, không có sự gắn bó lâu dài hay hứa hẹn tương lai. Anh bảo cô gái kia từng bị tổn thương nặng nề trong quá khứ nên hiện tại chỉ muốn một mối quan hệ không cam kết như vậy để an toàn. Anh khẳng định người anh yêu và muốn cưới vẫn là em, còn cô gái kia chỉ là phương án giải quyết nhu cầu và sự cô đơn nhất thời.

Em thực sự sốc trước định nghĩa về kiểu bạn bè này. Em có nên nhắm mắt chấp nhận kiểu quan hệ đó để giữ người yêu? Phải chăng em quá cổ hủ trong tình yêu thời hiện đại? Em rất hoang mang, mong chị cho em lời khuyên.

Thanh Mi (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Thanh Mi thân mến,

Khoảng cách địa lý trong tình yêu vốn là sự thử thách lớn nhưng không bao giờ là cái cớ hợp pháp cho sự ích kỷ và phản bội. Em không hề cổ hủ. Em là một cô gái có lòng tự trọng và chung thủy. Người lệch lạc ở đây là bạn trai em. Đừng nhầm lẫn giữa yêu xa và tự nguyện chấp nhận bị phản bội.

Bạn trai em đang dùng những khái niệm có vẻ thời thượng như mối quan hệ lợi ích, không cam kết hay tổn thương quá khứ… để bình thường hóa, thậm chí lãng mạn hóa hành vi ngoại tình của mình. Hãy tỉnh táo trước sự thật này. Anh ta nói rằng vẫn yêu em, muốn cưới em nhưng lại ngang nhiên chung đụng xác thịt với một phụ nữ khác. Tình yêu không có chỗ cho sự chia sẻ với người thứ ba.

ếu anh ta thực sự trân trọng em và mối quan hệ này, anh ta phải biết tự kỷ luật bản thân trước những cám dỗ khi xa cách. Vậy mà anh ta còn lấy lợi ích để bao biện cho hành vi của mình. Đó không phải là thời thượng hay lòng tốt mà là sự tham lam.

Nếu chấp nhận, mỗi ngày trôi qua, em có thể ngủ ngon khi biết người yêu mình đang ở bên người đàn bà khác dưới danh nghĩa cả hai cùng có lợi? Lòng tin của em đã rạn nứt, việc thỏa hiệp chỉ khiến em sống trong chuỗi ngày dằn vặt, nghi ngờ và trầm cảm. Một người đàn ông có thể dễ dàng thiết lập một mối quan hệ bạn giường với người khác thì sau khi kết hôn, nếu em mang thai, sinh con hoặc anh ta đi công tác vài tháng, liệu anh ta có tiếp tục tìm những mối quan hệ lợi ích khác với lý do tương tự?

Hôn nhân hay tình yêu đều cần một nền tảng tối thiểu là sự gắn kết tâm hồn và thể xác, sự tôn trọng lẫn nhau. Bạn trai em đã chủ động phá vỡ nguyên tắc đó, thậm chí còn bắt em chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên. Một mối quan hệ không có sự chung thủy sẽ không có tương lai. Em hãy dứt khoát vạch rõ ranh giới: anh ta chấm dứt hoàn toàn và sửa sai hoặc kết thúc. Nếu anh ta vẫn giữ kiểu quan hệ đó, em đã có câu trả lời cho việc anh ta yêu em hay yêu bản năng của anh ta nhiều hơn.

Đừng hạ thấp giá trị bản thân. Em xứng đáng được yêu thương trọn vẹn, không phải là một sự lựa chọn an toàn chờ sẵn ở quê nhà trong khi anh ta đang vui vẻ nơi xứ người. Đôi khi buông tay một người đàn ông tham lam không phải là mất mát mà là sự giải thoát để em đón nhận một tình yêu đích thực.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Sơn Hà Cách đây 38 phút

    Nếu ngay từ đầu hai người thỏa thuận yêu mở thì khác. Đằng này em tin mình đang trong một mối quan hệ một - một còn anh ấy tự ý thêm người thứ ba rồi giải thích sau. Đó là vi phạm cam kết chứ không phải khác biệt quan điểm tình yêu.

  • Bạch Hạc Cách đây 42 phút

    Điều khiến tôi thấy đáng lo không phải chuyện anh ấy thừa nhận mà là cách anh ấy hợp lý hóa hành vi của mình. Anh ấy đang muốn giữ cả hai bên: em cho tương lai, cô kia cho nhu cầu hiện tại. Nghe rất có lợi cho anh ấy nhưng hoàn toàn bất công với em.

  • Chân tình Cách đây 44 phút

    Nói thẳng nhé, anh ấy đang ngoại tình nhưng dùng một cái tên nghe đỡ xấu hơn. "Bạn bè có lợi ích" hay bất kỳ khái niệm nào khác cũng không làm thay đổi sự thật rằng anh ấy đã có người yêu nhưng vẫn qua lại với người khác.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI