Có với nhau 5 mặt con, chồng vẫn thay lòng

11/04/2026 - 19:30

PNO - Dù vẻ ngoài không nổi bật, nhưng cô tình nhân luôn biết nói lời có cánh, đó là thứ vũ khí chị vợ không thể có. Cuối cùng chị đã mất anh.

Anh vốn đẹp trai, lại rất hiền lành, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh về quê phục viên rồi gặp chị - một cô gái thành phố.

Anh chị kết hôn và sau hơn 1 năm sống ở quê chồng, anh chị quyết tâm đến thành phố quê chị lập nghiệp, xây căn nhà hạnh phúc ở gần chợ.

Do đã quen với việc buôn bán nên anh chị không gặp khó khăn khi mở cửa hàng ăn uống. Anh vốn là người chịu khó, hàng ngày phụ vợ chuẩn bị thực phẩm và phục vụ cửa hàng những lúc rảnh rỗi.

Anh cũng theo bạn bè đi mua và bán hàng hoá. Có những lúc phải đi xa lấy hàng, anh dậy sớm thức khuya và xong việc là về nhà ngay với vợ.

Cuộc sống dần khấm khá, anh chị có với nhau 5 mặt con. Những tưởng gia đình cứ sống êm đềm như vậy, nhưng cuộc sống gia đình càng khấm khá, thì anh chị càng có khoảng cách. Anh thích phụ nữ nói chuyện dịu dàng, khéo léo, còn chị thì lại quen “dùi đục chấm mắm cáy”, thậm chí chị còn tự nhận mình dữ như “bà chằn”.

Có những chuyện chỉ nên trao đổi riêng, chị lại chọn chỗ đông người để kể xấu chồng. Đặc biệt, cứ những lúc anh mời bạn làm ăn về nhà ăn cơm cùng gia đình thì chị lại chê bai anh trước mặt các bạn.

Ảnh minh hoạ cảnh chị vợ hồn nhiên nói xấu chồng ở ngay bữa tiệc gia đình.
Ảnh minh hoạ cảnh chị vợ hồn nhiên nói xấu chồng ở ngay bữa tiệc gia đình - ảnh: AI

Thậm chí, có những chuyện rất nhỏ, chỉ là cùng xem phim, nhưng anh chị cũng cãi nhau chỉ vì quan điểm trái ngược. Dần dà những chuyện nhỏ nhặt khiến anh chị có khoảng cách.

Với tính chất công việc, anh thường đi làm ăn xa. Khi có tiền, biết ăn mặc, trông anh phong độ hẳn lại sẵn duyên nói chuyện nên nhiều người phụ nữ quyến luyến. Trong thâm tâm, anh không hề có ý định với các cô gái nào. Xong công việc, anh vẫn về nhà chăm lo việc nhà với chị và nuôi dạy các con.

Nhưng những mâu thuẫn cứ lớn dần, cho tới khi các con đã lớn và đi học xa nhà, và anh chị thì vẫn cơm không lành, canh không ngọt, cứ dăm ba bữa lại cãi vã. Lúc này, anh cùng bạn hùn hạp mở xưởng làm đồ xuất khẩu cách nhà 100km.

Trong quá trình đi làm ăn, anh tình cờ gặp cô bạn học của em vợ. Cô này đang trong tình trạng độc thân, thấy anh hiền lành, đẹp trai nên dù biết anh đã có gia đình, nhưng vẫn tìm mọi cách để lôi kéo.

Dù vẻ bề ngoài không hề nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô ta biết nói những lời có cánh và luôn dịu dàng, chiều chuộng anh. Chuyện gì đến cũng đến, anh đã đón cô ta cùng với con riêng của cô đến nơi anh và bạn anh mở xưởng với lý do làm việc, nhưng thực chất là sống chung.

Cô tiểu tam thấy đã chiếm được trái tim anh nên không ngại công khai và thách thức chị vợ. Chị vợ định đến tận nơi anh mở xưởng để tung hê, nhưng với sự dàn xếp của gia đình, cuối cùng chị chọn không đánh ghen ầm ĩ. Còn anh, anh chọn chia tay với tiểu tam để quay về và chị cũng đồng ý tha thứ cho anh.

Những ngày quay về ở bên nhau, chị chì chiết anh hàng ngày, hàng đêm. Chị yêu cầu anh phải chịu nhục, chịu khổ sau khi những lỗi lầm tày đình như vậy. Sau một thời gian, anh chồng không chịu đựng được thêm nữa nên quyết định ly thân bằng cách đi làm xa nhà.

Cuối cùng, anh đã làm thủ tục đơn phương ly hôn, dù anh luôn khẳng định chị rất tốt và đảm đang, chỉ là anh quá sợ chị.

Hậu ly hôn, anh vẫn qua lại nhà vợ cũ, vẫn mua quà tặng mẹ vợ cũ và khi nhà vợ cũ có việc, anh vẫn đến thăm nom, quan tâm, chia sẻ. Sau này, khi đã lập gia đình mới (không phải với 'tiểu tam kia') anh vẫn luôn trách mình không đủ bản lĩnh trước cám dỗ, dẫn đến gia đình tan vỡ, các con anh vất vả vì mỗi lần tết đến phải chạy đi, chạy lại vì nhà bố và nhà mẹ cách xa nhau.

Hàng xóm biết chuyện của anh chị đều tiếc và nói: "Giá như chị thật sự tha thứ, biết giữ thể diện cho chồng thì gia đình anh chị đã không tan vỡ".

Nguyễn Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI