Nữ sinh Khơ Mú vượt khó theo đuổi giấc mơ làm cô giáo

18/06/2026 - 06:16

PNO - Được Đồn Biên phòng Keng Đu nhận đỡ đầu theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, từ đó Hoa chạm tới giảng đường đại học với giấc mơ trở thành cô giáo vùng cao.

“Trong cuộc đời mỗi người đều có những ân tình không thể nào quên. Đối với cháu, Đồn Biên phòng Keng Đu không chỉ là nơi đã dang rộng vòng tay yêu thương nhận đỡ đầu, mà còn là mái nhà thứ 2, nơi chắp cánh cho những ước mơ tưởng chừng rất xa vời của một đứa trẻ vùng biên…” - những dòng chia sẻ đầy xúc động của Xeo Thị Hoa (21 tuổi, trú xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An) khiến nhiều người xúc động.

Hoa là một trong hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Đồn Biên phòng Keng Đu đồng hành, hỗ trợ thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội - Nâng bước em tới trường”. Lớn lên trong thiếu thốn, nhiều lần đứng trước nguy cơ phải bỏ học, nữ sinh người Khơ Mú này đã nỗ lực vươn lên trở thành sinh viên ngành giáo dục mầm non (Đại học Vinh).

Hoa (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng cha nuôi biên phòng ở Đồn biên phòng Keng Đu - Ảnh: Khánh Trung
Hoa (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng "cha nuôi biên phòng" ở Đồn biên phòng Keng Đu - Ảnh: Khánh Trung

Cha mẹ ly hôn, Hoa lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại. Năm 2014, Hoa được Đồn Biên phòng Keng Đu nhận đỡ đầu theo chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Hoa không ở nội trú tại đơn vị vì nhà gần đồn, nhưng các "cha nuôi" vẫn dõi theo cô bé trong từng bước trưởng thành. Các chiến sĩ đã chuẩn bị cho em những bộ quần áo mới đầu năm học, sách vở, đồ dùng học tập hay khoản hỗ trợ sinh hoạt.

“Điều quý giá nhất em nhận được không phải vật chất, mà là tình yêu thương và niềm tin các bác, các chú dành cho em. Điều đó đã tiếp thêm nghị lực để em cố gắng từng ngày” - Hoa chia sẻ.

Không phụ sự kỳ vọng ấy, nhiều năm liền Hoa luôn đạt thành tích học tập tốt. Tuy nhiên, con đường đến với tri thức của Hoa không hề bằng phẳng. Những năm Hoa học cuối cấp THCS, ông ngoại qua đời, gia đình càng thêm khó khăn. Hết lớp Chín, vì áp lực kinh tế, Hoa đăng ký học nghề với mong muốn sớm có việc làm để phụ giúp người thân.

“Lúc đầu em chỉ tính học hết lớp Chín rồi đi làm” - Hoa nhớ lại. Biết được quyết định này, các cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu động viên em tiếp tục học văn hóa song song với học nghề.

Sau thời gian thực tập tại một công ty may ở Hải Phòng, Hoa trở về quê hoàn thành chương trình THPT.

Năm 2023, em đăng ký xét tuyển đại học nhưng không được như kỳ vọng. Gác lại giấc mơ giảng đường, cô gái Khơ Mú tiếp tục ra Hải Phòng làm công nhân may để kiếm sống.

Hoa dự tính sẽ về quê dạy học cho trẻ vùng cao sau khi tốt nghiệp - Ảnh: Khánh Trung
Hoa dự tính sẽ về quê dạy học cho trẻ em vùng cao sau khi tốt nghiệp - Ảnh: Khánh Trung

Những ngày đứng chuyền sản xuất, tăng ca liên tục khiến Hoa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nhà máy. Thế nhưng, những cuộc điện thoại động viên từ các “cha nuôi” ở Đồn Biên phòng Keng Đu đã giúp em không từ bỏ ước mơ học tập. Được khuyên bảo và tiếp thêm niềm tin, Hoa vừa làm việc, vừa tranh thủ ôn tập để thử sức thêm một lần nữa với kỳ thi THPT quốc gia.

Năm 2024, Hoa trúng tuyển ngành giáo dục mầm non (Đại học Vinh) hiện thực hóa giấc mơ mà em đã theo đuổi suốt nhiều năm. Để nuôi giấc mơ trở thành cô giáo, suốt 2 năm qua, Hoa vừa học vừa tranh thủ thời gian làm thêm tại xưởng may, quán trà sữa, trung tâm dạy thêm và cơ sở giặt ủi để trang trải chi phí sinh hoạt.

“Những năm qua em vẫn được các bác ở đồn biên phòng quan tâm, thường xuyên hỏi han về tình hình học tập và công việc. Em mong sau này có thể trở thành cô giáo để giúp các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn. Đó cũng là cách em tri ân những người đã yêu thương, nâng đỡ mình trong suốt chặng đường trưởng thành” - Hoa chia sẻ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI