Những đứa trẻ mê bóng đá

16/05/2026 - 06:00

PNO - World Cup trong ký ức tôi là những ngày hè ngồi xem bóng đá cùng bạn bè, hò hét, cổ vũ sôi động; là những tối được phép thức khuya mà không bị nhắc nhở. Những mùa World Cup ấy thật khó quên.

Ngày xưa,  tác giả cũng từng ngồi đọc tin tức World Cup cùng người lớn như thế này
Ngày xưa, tác giả cũng từng ngồi đọc tin tức World Cup cùng người lớn như thế này

Ngày còn nhỏ, chúng tôi chưa hiểu hết ý nghĩa và sức lan tỏa của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cả đám chỉ thấy những trang báo thể thao ba mua thật sinh động, nhiều màu sắc. Chúng tôi ngồi bên cạnh tranh thủ đọc ké, chỗ nào thắc mắc thì hỏi ba. Nào là chiến tích khó tin của đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết năm 2002, nào là cú húc đầu của Zinedine Zidane đi vào lịch sử ở trận chung kết 2006 hay thất bại của đội tuyển Brazil trước đội tuyển Đức ở bán kết năm 2014... Tình yêu với trái bóng tròn cứ thế lớn dần trong tôi theo năm tháng.

Ngày đó, không khí World Cup len lỏi khắp mọi ngóc ngách của xóm nhỏ. Cả hẻm, nhà nào cũng dán lịch thi đấu, hình cầu thủ. Ban ngày ai nấy làm việc vất vả nhưng đến tối lại cùng quây quần bên màn ảnh nhỏ để hò reo theo từng đường bóng lăn.

Hôm nào có trận hay, mọi người tranh thủ ăn cơm chiều thật sớm, trẻ con phụ người lớn khiêng bàn ghế ra trước sân. Chiếc ti vi được đặt ở vị trí cho mọi người dễ theo dõi.

Hễ trận đấu sớm có đội chủ nhà hoặc các ứng cử viên vô địch tham gia thì lượng người cổ vũ rất đông. Mấy đứa nhỏ chưa hiểu rõ luật chơi cũng bắt chước hò reo inh ỏi theo từng pha bóng. Chúng tôi còn ra vẻ hiểu biết, xuýt xoa tiếc nuối với một vài tình huống tấn công bị bỏ lỡ và nhảy cẫng vui sướng khi đội mình hâm mộ ghi bàn thắng mở tỉ số.

Thêm một mùa World Cup lại về, bao kỷ niệm chợt sống dậy trong tim.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI