Mai này không còn Hạnh Dung…

30/06/2026 - 07:00

PNO - Nếu một ngày cái tên Hạnh Dung không còn xuất hiện trên mặt báo, em cũng đừng hoang mang, bởi vì những “Hạnh Dung” đáng tin cậy vẫn luôn xuất hiện.

Chị Hạnh Dung quý mến,

Em là một độc giả trung thành của Báo Phụ nữ TPHCM suốt nhiều năm qua. Mỗi tuần, trang tâm sự của Hạnh Dung luôn là nơi đầu tiên em lật mở. Em tìm thấy ở đây không chỉ là câu chuyện của những người đàn ông, người đàn bà đang loay hoay trong giông bão cuộc đời mà còn tìm thấy cả chính mình trong đó.

Dạo gần đây, em gặp một vài biến cố cá nhân. Em cũng đã nhận nhiều lời khuyên và đã tự hỏi mình rất nhiều: Liệu những lời khuyên dù rất thấu tình đạt lý thực chất sẽ giúp chúng ta đi được đến đâu? Chúng là ngọn hải đăng chỉ đường hay chỉ là một chiếc phao tạm thời giữa dòng nước xiết, còn việc bơi được tới bờ vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào sải tay của chính mình? Có những lời khuyên nghe vô cùng chí lý nhưng không thể thực hiện. Ngược lại, chúng làm em cảm thấy tự ti, thấy tâm trạng tệ hơn vì cảm giác mình bất lực và thấp kém.

Và một câu hỏi nữa khiến em cứ băn khoăn mãi. Thời gian trôi đi, vạn vật thay đổi. Mai này, nếu không còn chị Hạnh Dung trên Báo Phụ nữ TPHCM, những người như em biết tìm đâu ra một bờ vai tinh thần, một người lắng nghe và đưa ra những lời khuyên mềm mại, bao dung và đáng tin cậy trong cuộc sống? Giữa một thế giới mạng quá nhiều chuyên gia tự phong và những lời khuyên độc hại, em thực sự hoang mang...

Ngọc Hiền (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Hiền Mai thân mến,

Cảm ơn em đã coi Hạnh Dung như một tri kỷ, một điểm tựa tinh thần qua năm tháng. Thật ấm lòng khi biết những lời chia sẻ có thể giúp ai đó một phần. Nhưng khi em đang chìm nổi giữa biển đời, lời khuyên chẳng thể là chiếc xuồng máy chở em thẳng vào bờ. Chúng chính xác là những ánh hải đăng, giúp em định vị lại bản thân khi đang mù mịt giữa sương mù. Chúng cho em góc nhìn thứ ba, khách quan, bình tĩnh, không bị cảm xúc tiêu cực che mờ. Chúng gợi ra các hướng đi, cho em thấy đâu là lối thoát, đâu là hố sâu nên tránh. Nhưng đi bằng đôi chân nào, chịu đựng cái đau của vết thương ra sao và chọn ngã rẽ nào để bước tiếp... hoàn toàn là quyết định và bản lĩnh của em. Lời khuyên chỉ giúp em thấy rõ đường, còn đi đến đâu là do em hành động.

Hạnh Dung không có phép màu giải quyết mọi bi kịch. Hạnh Dung là một biểu tượng của sự lắng nghe, thấu cảm và bao dung. Nếu một ngày cái tên Hạnh Dung không còn xuất hiện trên mặt báo, em cũng đừng hoang mang bởi vì những “Hạnh Dung” đáng tin cậy vẫn luôn xuất hiện. Người đáng tin cậy không nhất thiết phải là chuyên gia nổi tiếng. Đó có thể là người chị cả tảo tần, một người bạn tri kỷ biết lắng nghe đúng lúc hay một người thầy từng trải. Hãy tìm những người nghe em nói mà không phán xét, nhìn cuộc đời bằng con mắt điềm tĩnh và bao dung. Họ chính là Hạnh Dung trong đời thực.

Em hãy đọc sách và dành thời gian cho sự chiêm nghiệm. Sách tâm lý, triết học hay đơn giản là những cuốn tản văn tử tế luôn là người thầy thầm lặng, không bao giờ bỏ rơi mình. Và thêm nữa, chính sự trưởng thành của em cũng là một Hạnh Dung. Qua những câu chuyện đã đọc, những thăng trầm đã trải, em đã tự tích lũy cho mình một Hạnh Dung lý trí ở bên trong. Khi gặp chuyện, hãy lùi lại một bước, tự hỏi: Nếu là Hạnh Dung, chị ấy sẽ bảo mình làm gì? Rồi em sẽ kinh ngạc khi thấy câu trả lời đã có sẵn trong lòng.

Hạnh Dung có thể mất đi nhưng nhu cầu được chia sẻ và sự tử tế giữa người với người không bao giờ mất. Hãy tin vào bản năng tự chữa lành của chính mình, em nhé! Chúc em luôn bình yên và vững vàng.

HẠNH DUNG

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI