Hứa cho vay 1 năm nhưng mới 1 tháng đã bị anh ruột đòi nợ

30/06/2026 - 10:00

PNO - Bạn bè cũng cho tôi vay nhưng chưa ai mở miệng đòi một tiếng, còn anh trai ruột lại cứ hối thúc như lửa đốt sau lưng...

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Xây nhà đến giai đoạn hoàn thiện, do phát sinh ngoài dự kiến, vợ chồng tôi thiếu hụt 150 triệu đồng. Vào thế bất khả kháng, tôi phải hết lời năn nỉ, anh trai mới cho mượn 80 triệu đồng, kèm lời hứa chắc chắn hè năm sau mới lấy lại; số còn lại chúng tôi chạy vạy từ bạn bè mỗi người một ít. Vậy mà thật cay đắng, nhà mới làm lễ tân gia được đúng 1 tháng, anh đã “quay xe”, đòi tôi trả tiền gấp. Đã vậy, chị dâu còn gọi điện mắng chửi tôi chẳng ra gì, bảo rằng đó là tiền đóng theo tiến độ mua nhà cho con nên phải thu hồi bằng được.

Bạn bè cũng cho tôi vay nhưng chưa ai mở miệng đòi một tiếng, còn anh trai ruột lại cứ hối thúc như lửa đốt sau lưng. Quá mệt mỏi và tổn thương, vợ tôi gạt nước mắt bảo đem giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng lấy tiền trả anh cho xong, rồi kể từ nay hai bên đoạn tuyệt. Thế nhưng, chẳng lẽ lại đi thế chấp cái nhà trị giá tiền tỉ chỉ để vay 80 triệu đồng, việc đó vô lý chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà. Anh tôi kinh tế khá giả, 80 triệu đồng với anh chỉ là số tiền lẻ, vậy mà lại hành xử với em ruột như thế. Hiện tại, tôi vô cùng rối bời và bất lực. Tôi có nên nghe vợ thế chấp nhà trả nợ anh cho dứt khoát rồi từ nay đèn nhà ai nấy sáng?

T.M.M

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI