'Địa ngục' của phụ nữ trong các trung tâm lừa đảo ở Tam Giác Vàng

30/06/2026 - 06:12

PNO - Từng là khu vực khét tiếng về ma túy, Tam Giác Vàng giờ là vùng đất của các trại lừa đảo trực tuyến, nơi phụ nữ bị đối xử như nô lệ.

Văn phòng tại Shunda Park, một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến ở Myanmar bị phiến quân Karen chiếm giữ — Ảnh: Jes Aznar
Văn phòng tại Shunda Park, một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến ở Myanmar bị phiến quân Karen chiếm giữ - Ảnh: Jes Aznar

Trong bài báo ngày 29/6, The Guardian chia sẻ câu chuyện của một trong các nhân viên nữ từng làm việc tại trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Tam Giác Vàng, khu vực ngã 3 biên giới giữa Thái Lan, Myanmar và Lào. Họ phải lao động như nô lệ, để lừa nạn nhân trên khắp thế giới.
Sarah (tên thật đã được thay đổi) cho biết, cô từng là chủ cửa hàng tại Uganda, trước khi bị lừa bán đến Lào vào năm 2022. Tại các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến, nhân viên tạo các tài khoản mạng xã hội giả mạo phụ nữ quyến rũ, tìm những người đàn ông lớn tuổi để trò chuyện, theo các kịch bản được thiết kế sẵn. Có ngày Sarah phải làm liên tục 18 tiếng, trò chuyện với khoảng 100 nạn nhân cùng lúc.
Khi nạn nhân bị thu hút, Sarah sẽ lái cuộc trò chuyện sang chủ đề đầu tư tiền điện tử, dụ nạn nhân chuyển tiền. Hình thức lừa đảo này hiện sinh lời đến mức các nhóm tội phạm đã thiết lập cả những khu phức hợp quy mô, với nhân viên cả nam và nữ. Đã có hàng trăm ngàn người giống như Sarah, bị buôn bán từ các quốc gia khác.
Sarah kể, vài tháng sau khi đến nơi, cô đã trải qua nhiều ngày bị lạm dụng tình dục trong “phòng tối”, khu riêng biệt nơi các ông chủ trại tra tấn nhân viên nữ. Một nhóm đàn ông bị ép buộc cưỡng hiếp Sarah và 3 phụ nữ khác như một hình phạt tập thể, do họ từ chối lừa đảo thêm nạn nhân. Khi phát hiện mình mang thai, Sarah đã tìm cách trốn thoát. “Tôi không thể tin nổi, tôi vừa mới ra khỏi đó thôi. Có lẽ Chúa đã giúp tôi đi được” - Sarah chia sẻ.
Đại diện báo The Guardian cho biết, họ đã phỏng vấn 6 nhân viên nữ trốn thoát được từ Tam Giác Vàng. Câu chuyện của họ đều có điểm chung: họ bị tra tấn như nô lệ tình dục, thiếu thốn sản phẩm vệ sinh và lăng mạ bằng lời nói. Chủ trại sử dụng việc hiếp dâm để trừng phạt phụ nữ, cũng như thưởng cho những nhân viên nam lừa đảo thành công.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI