Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 42 tuổi, vợ chồng em kết hôn được gần 20 năm và có hai con đang tuổi trưởng thành. Chúng em đều có công việc ổn định, kinh tế dư dả, con cái ngoan ngoãn, học hành tử tế. Nhưng, có một chuyện mà suốt nhiều năm nay em chưa bao giờ quên được.
Khoảng 9 năm trước, em phát hiện chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ trẻ hơn khá nhiều tuổi. Khi đó, các con còn nhỏ, bản thân anh cũng hứa hẹn sẽ chấm dứt nên em chọn tha thứ để giữ gia đình.
Em đã nghĩ mọi chuyện thực sự khép lại, cho đến cách nay vài tuần. Hôm đó, gia đình em tổ chức sinh nhật cho con trai lớn. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị tiệc, điện thoại của chồng để trên bàn hiện thông báo tin nhắn. Em không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng nhưng dòng tin nhắn hiện trên màn hình khiến em chú ý.
Người kia nhắn: "Anh giận em thật rồi à?". Vài phút trước đó, chồng em đã trả lời: "Không. Chỉ là dạo này anh bận". Tiếp theo là những tin nhắn kiểu: "Vậy khi nào em mới được gặp anh?", "Em nhớ lời hứa của anh đó". Cách nói chuyện cho thấy rõ ràng họ không phải những người mới quen.
Khi em hỏi, chồng lập tức giải thích đó chỉ là một khách hàng nữ quen biết trong công việc. Nhưng nếu chỉ là khách hàng, tại sao lại có những câu hỏi như vậy? Em hỏi kiểu gì chồng vẫn khăng khăng phủ nhận. Anh thậm chí còn chủ động gọi vào số điện thoại đó trước mặt em. Người phụ nữ kia bắt máy và nói chuyện rất bình thường, chỉ nhận là đối tác làm ăn.
Tưởng như mọi thứ đã được giải thích rõ ràng nhưng sau đó, khi em thử nhắn từ máy chồng rằng: "Tuần sau anh sắp xếp được rồi", chỉ vài phút sau, bên kia trả lời: "Cuối cùng anh cũng chịu gặp em". Đến lúc ấy, em gần như chắc chắn có điều gì đó không ổn. Thế nhưng, khi đối chất, chồng em vẫn một mực nói em suy diễn, rằng giữa họ không có chuyện gì vượt quá giới hạn.
Chị Hạnh Dung ơi, em không có bằng chứng rõ ràng để kết luận chồng ngoại tình nhưng sau một lần từng bị phản bội trong quá khứ, trực giác của em đang mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như những gì anh ấy nói. Em nên tiếp tục tìm hiểu đến cùng hay dừng lại ở đây để tránh làm tổn thương tình cảm vợ chồng? Mong chị cho em lời khuyên.
Gia Hân
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Gia Hân thân mến
Thông thường, sự đa nghi từ vết thương cũ sẽ khiến em lo lắng vô cớ, tự suy diễn từ những điều rất nhỏ nhặt như chồng đi làm về muộn 15 phút, chồng cầm điện thoại mỉm cười hay anh ấy đổi mật khẩu... Đó là khi tâm trí em tự vẽ ra kịch bản xấu dựa trên nỗi sợ bị phản bội lần nữa. Nhưng trong câu chuyện hiện tại của em, đây không đơn thuần là sự đa nghi vô căn cứ.
Nội dung tin nhắn "Anh giận em thật rồi à?", "Em nhớ lời hứa của anh đó", đặc biệt là câu trả lời "Cuối cùng anh cũng chịu gặp em" khi em chủ động "thử" bằng máy của chồng... đều vượt mức mối quan hệ "khách hàng - đối tác" thông thường. Không có khách hàng công việc nào lại trách móc chuyện giận dỗi hay mong ngóng một lời hứa gặp mặt mang tính cá nhân như vậy.
Việc chồng em chủ động gọi điện ngay trước mặt em và đầu dây bên kia trả lời rất lịch sự, rạch ròi... thực ra lại giống một sự chuẩn bị tâm lý hoặc một giao ước ngầm từ trước hơn là sự tự nhiên. Vì vậy, em hãy tin vào trực giác của mình. Em không hề suy diễn, em chỉ đang nhìn thấy những sự thật bất thường hiển hiện trước mắt.
Có thể nhiều người sẽ khuyên em "mắt không thấy thì tim không đau", nên dừng lại để giữ hòa khí gia đình. Nhưng Hạnh Dung nghĩ, ở độ tuổi ngoài 40 và sau 20 năm hôn nhân, em thừa hiểu sự im lặng lúc này không mang lại bình an mà chỉ mang lại sự chịu đựng. Nếu dừng lại mà lòng đầy nghi hoặc, em sẽ tự gặm nhấm nỗi đau, sống trong dằn vặt và mối quan hệ vợ chồng thực chất cũng đã rạn nứt từ bên trong.
Tuy nhiên, tìm hiểu đến cùng không có nghĩa em đi đánh ghen, làm ầm ĩ hay liên tục tra hỏi để nhận lại những lời phủ nhận, đổ lỗi ngược rằng em suy diễn.
Chồng em đã chọn cách phủ nhận và anh ta sẽ bịt đầu mối kỹ hơn. Việc em tiếp tục hỏi chỉ khiến anh ta thêm đề phòng. Hãy lùi lại một bước, giữ thái độ bình tĩnh, quan sát âm thầm...
Trước khi tìm ra sự thật, em cần trả lời câu hỏi: Nếu anh ấy đúng là đang phản bội lần nữa, em sẽ làm gì? Em sẽ tiếp tục tha thứ như 9 năm trước hay chọn một lối đi riêng khi các con đã trưởng thành? Chỉ khi biết mình muốn gì và chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, em mới không bị rơi vào thế bi kịch, chông chênh.
20 năm nghĩa tình và hai đứa con ngoan ngoãn là tài sản lớn nhưng không phải là cái cớ để em phải chấp nhận sống trong sự lừa dối lần nữa. Chồng em có thể dùng lời nói để che đậy nhưng hành động và sự thay đổi trong năng lượng của anh ấy thì không giấu được.
Bây giờ, em hãy yêu thương bản thân mình trước. Đừng biến mình thành một thám tử mệt mỏi, tiều tụy trong chính ngôi nhà mình. Hãy chăm sóc bản thân, tập trung vào các con. Sự bình tĩnh, độc lập và có phần lạnh lùng của em lúc này đôi khi lại là thứ khiến đối phương phải giật mình lo sợ hơn là những lời hờn ghen, chất vấn.
Khi em đã chuẩn bị tinh thần vững vàng, sự thật tự khắc sẽ lộ diện. Lúc đó, em hoàn toàn có quyền quyết định hạnh phúc cuộc đời mình, không phụ thuộc vào sự ban phát hay chung thủy của người khác.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.