Nguyện ước cuối năm

25/12/2025 - 06:00

PNO - Có những lúc bàn chân thấy mỏi mệt, mình cứ dừng lại ngắm một bông hoa, ta nhận ra mọi khó khăn, phiền não đến mấy rồi sẽ qua đi.

Cuộc sống có những cung bậc thăng, trầm nhưng mọi khó khăn rồi sẽ qua đi - Ảnh: Freepik
Cuộc sống có những cung bậc thăng, trầm nhưng mọi khó khăn rồi sẽ qua đi - Ảnh: Freepik

Gần về những ngày cuối năm, tiết trời mát mẻ có chút se lạnh. Tôi thức sớm pha cho mình tách cà phê nóng, chọn một chậu cây đang nở hoa ưng ý nhất, đặt vào bàn trà.

Người ta nói khi trong lòng không vui, chỉ cần ngồi yên lặng ngắm một bông hoa, niềm bình an sẽ theo về. Người ta cũng nói khi trong lòng đang vui, ngắm hoa càng nhân đôi niềm vui…

Hoa lá mang lại cho ta nguồn năng lượng thư thái đến diệu kỳ. Nhưng sống giữa lòng thành thị, để có thời gian ngắm một bông hoa không dễ dàng gì. Ai nấy đều tất bật từ khi thức giấc, bận rộn với công việc đầu ngày trước khi đi làm, hay bắt tay vào công việc của ngày mới. Khoảng thời gian đầu ngày quá ngắn cho đủ thứ công việc không tên. Chưa kể, bao nỗi ưu tư khác chật kín dòng suy nghĩ.

Cô con gái tôi hỏi: “Nếu đã có đủ tiền rồi, thì người ta bận rộn để làm gì? Sao không dừng lại để sống cho thảnh thơi, tự do làm điều mình thích”. “Nếu không phải đi làm, thì con dùng thời gian cả ngày để làm gì?”, tôi hỏi lại cô con gái đang ở tuổi “quá mệt để đi làm nhưng quá nghèo để nghỉ”.

Cô con gái vẽ ra một kịch bản trơn tru: “Con sẽ thức dậy lúc nào tùy thích, rồi thong thả ăn sáng, uống cà phê, làm những gì mình thích. Sau đó đi nấu bữa trưa. Sau bữa trưa sẽ là một giấc ngủ cho thật đã, rồi dậy đi tập thể dục, hoặc đi bơi. Buổi tối sẽ xem một tập phim, lên sân thượng hóng gió và đi ngủ”.

Rồi con chốt: “Khi nào có nguồn tài chính ổn định, con sẽ thực hiện kế hoạch… về hưu đó!”.

Tôi biết rằng, đến một độ tuổi khác, con sẽ có kịch bản khác cho mình. Cuộc sống vốn muôn màu, muôn sắc. Và đến một lúc nào đó người ta đi làm không hẳn vì lương thưởng, mà còn mang nhiều ý nghĩa khác.

Nếu chỉ đi làm vì đồng lương, hẳn công việc sẽ rất tẻ nhạt và ngày dài biết bao nhiêu. Trước khi bắt tay vào làm công việc hiện tại, tôi cũng từng nghĩ nó sẽ nhàm chán vì không đúng sở trường mình: một công việc liên quan đến giấy tờ, sổ sách, hợp đồng… Nhưng càng làm, tôi càng thấy những điểm thú vị. Đó là tiếp xúc thêm nhiều người, hiểu hơn về một lĩnh vực trước nay không biết gì, hình thành thói quen kỹ càng hơn trong việc sổ sách, và tôi có niềm vui chung từ đồng nghiệp, mỗi khi hoàn tất một dự án. Vì vậy mà tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn, tập trung hơn. Sau hơn 1 năm, tôi thấy mình đã gắn bó với nơi làm việc hơn. Tôi nhận ra nó chẳng nhàm chán như mình từng nghĩ.

Tôi cũng trải qua giai đoạn độ tuổi như cô con gái, chỉ mong sớm đến tuổi về hưu để “ngủ thẳng cẳng”, bởi có những thời điểm chỉ muốn ngủ mà không phải bận tâm đến giờ giấc mỗi sáng, chẳng phải quan tâm gì đến công việc. Bây giờ, ở tuổi trung niên, sắp đến tuổi về hưu tôi lại nghĩ khác, chỉ mong cơ thể mình khỏe mạnh, tinh thần bình an để mỗi ngày được làm việc.

Cô Trà là hàng xóm của tôi. Cô năm nay 67 tuổi mà vẫn chăm chỉ làm việc. Nhờ vậy mà nhìn cô lúc nào cũng nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Cô Trà xem công việc như niềm vui, cả niềm tự hào của mình. Cô luôn nhắc những người trẻ hơn phải làm việc, gắn bó với công việc sẽ tìm thấy niềm vui để có thể đi đường dài. Công việc tuy có lúc mệt mỏi, muộn phiền nhưng mang lại sự gắn kết xã hội, cảm thấy bản thân mình có ý nghĩa hơn, cuộc sống từ đó cũng phong phú hơn lên.

Tôi học theo cô Trà, không đợi chờ gì đến ngày về hưu để thoát ra khỏi guồng công việc. Mình có thể tự cân bằng theo cách của mình, để trong công việc vẫn có những khoảnh khắc tâm hồn được thảnh thơi. Cuộc sống tựa như bản nhạc cần có những nốt thăng, giáng, trầm để làm nên giai điệu.

Vậy nên có những lúc bàn chân thấy mỏi mệt, mình cứ dừng lại ngắm một bông hoa, ở khoảnh khắc kết nối với hiện tại ấy, ta nhận ra mọi khó khăn, phiền não đến mấy rồi sẽ qua đi, như đã từng qua đi trong suốt dặm dài mình đã đi qua! Khi ấy, bình an sẽ quay về!

Mùa Giáng sinh và năm mới này, tôi nguyện ước bình an cho mình, người thân và tất cả mọi người!

Ban Mai

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI