Người vợ mang bầu 7 tháng tự tử: Phụ nữ ơi, phải trân trọng cuộc sống của mình!

20/07/2018 - 09:20

PNO - Mong chị Th. ra đi thanh thản và những phụ nữ khác cố gắng nhìn cuộc sống lạc quan hơn. Rồi khó khăn sẽ qua...

Người mẹ bầu 7 tháng bỏ lại thư tuyệt mệnh trong cốp xe 

Ngày 18/7, gia đình bố mẹ đẻ của chị Ngô Thị Thu Th. (SN 1993, người phụ nữ mang bầu 7 tháng nhảy cầu Hiệp Thượng, thuộc xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) làm lễ tang cho con gái mình tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Trong tang lễ, anh Tr. - chồng nạn nhân cùng một vài người thân nhà chồng chị Th. cũng có mặt.

Chú của chồng nạn nhân xấu số cho biết, chị Th. về làm dâu từ tháng 11 năm ngoái. Chị đang mang bầu con trai. Khoảng 4 giờ chiều hôm đó, chị Th. nói rằng ra chợ mua rau, nhưng đi mãi không về, rồi xảy ra sự việc đau lòng trên. 

Nguoi vo mang bau 7 thang tu tu: Phu nu oi, phai tran trong cuoc song cua minh!
 
Nguoi vo mang bau 7 thang tu tu: Phu nu oi, phai tran trong cuoc song cua minh!
 
Nguoi vo mang bau 7 thang tu tu: Phu nu oi, phai tran trong cuoc song cua minh!
 

Nguoi vo mang bau 7 thang tu tu: Phu nu oi, phai tran trong cuoc song cua minh!

Chiếc xe và thư tuyệt mệnh chị Th. để lại.

Anh Phạm Văn Thường, cậu ruột của nạn nhân cho biết, chiều tối ngày 18/7, thì ông nghe tin chị Th. nhảy cầu tự vẫn. 22g đêm hôm đó, gia đình mới tìm được thi thể  chị Th.. Vì không thấy có người nhà chồng chị Th. ở hiện trường, nên nhà ngoại đưa chị Th. về và báo cho gia đình chồng chị Th. biết sự việc.

Hiện chồng chị Th. mong muốn đưa chị Th. về bên gia đình chồng để lo hậu sự nhưng gia đình ngoại không chấp thuận.

Chia sẻ về cuộc sống của chị Th. và chồng, người cậu này cho biết đã có lần chị Th. ôm đồ bỏ về nhà cha mẹ vì, cuộc sống sau cưới không êm ấm. Tuy nhiên gia đình khuyên giải để Th. quay về.

Được biết trước đây, chị Th. làm giáo viên hợp đồng, dạy toán - tin ở trường THPT Kinh Môn 2. Vì lương thấp cộng với chuyện có thai, nhà chồng đã đề nghị Th. nghỉ dạy ở nhà làm nông trồng hành tỏi, Th. cũng thuận lòng.

Nghỉ làm, lại mang thai nên Th. không có khoản thu nhập nào cả, hoàn toàn sống dựa vào chồng. Mấy hôm trước, Th. về ngoại khóc kể cuộc sống khó khăn, nhưng không ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.

Bạn bè và gia đình nạn nhân xấu số cho rằng, có thể vì quá áp lực trong cuộc sống mới ở nhà chồng, lại đang mang thai nên chị Th. trầm cảm, sinh ra nghĩ quẩn. 

Nguoi vo mang bau 7 thang tu tu: Phu nu oi, phai tran trong cuoc song cua minh!

Chị Th. và chồng.

Hãy trân trọng cuộc sống của mình!

Vụ việc đau lòng đã thu hút được sự chú ý của hàng ngàn phụ nữ. Họ đồng cảm và thương xót nạn nhân. Bởi từng trải qua bầu bì, sinh con và sống trong vất vả nên nhiều người hiểu rõ được sự bế tắc của người vợ trẻ.

Nhiều người chia sẻ, khi mang bầu tâm lí họ bất ổn. Nhất là khi không có thu nhập, việc nhà chồng thì chưa không quen, mẹ chồng mắng nhiếc, khiến những tủi hờn, mâu thuẫn trong lòng cứ thế mà lớn dần. Họ thấy mình vô dụng, mình bất lực mà không giải toả được với ai.

Khi đó, người đồng hành quan trọng nhất là chồng nếu hiểu và chia sẻ được sẽ giúp chị emg vượt qua. Còn không, mọi thứ sẽ đẩy dần lên đến đỉnh điểm.

Phụ nữ ạ, cuộc sống phía trước luôn đầy những khó khăn. Tự bản thân chúng ta phải bản lĩnh, yêu và trân trọng bản thân. Chỉ như vậy mới vượt qua được những thử thách. Đừng mong chờ vào ai khác.

Nguoi vo mang bau 7 thang tu tu: Phu nu oi, phai tran trong cuoc song cua minh!

Phụ nữ ơi phải yêu lấy bản thân mình, đừng quẫn trí, đừng phút nào quên trân trọng bản thân!

Cầu cho chị Th. ra đi thanh thản và mong mọi phụ nữ nhìn đời sống lạc quan, không ngừng yêu thương, trân trọng mình. Chỉ cần cuộc sống tiếp diễn, mọi khó khăn, thử thách rồi sẽ qua...

Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI