Đưa thanh xuân về phố núi

22/03/2026 - 18:28

PNO - Đà Lạt giống như điểm hẹn của những mối tình. Có lẽ bởi không khí lạnh, bởi những con dốc và cũng có thể bởi bốn mùa hoa nở.

Đà Lạt là một thành phố đẹp. Vẻ đẹp ấy còn đến từ việc mỗi năm có biết bao đôi lứa yêu nhau tìm đến nơi này.

Mỗi năm tôi lên Đà Lạt không biết bao nhiêu lần. Vẫn thói quen ghé ăn ở một quán quen nào đó và chen vào dòng người đi chợ đêm dù chẳng định mua gì. Tôi thường phóng xe máy từ Nha Trang lên Đà Lạt. Cung đường dài khoảng 140 cây số mở ra nhiều cảnh sắc thay đổi theo từng mùa hoa. Nếu đi đúng mùa mai anh đào nở, chúng tôi thường dừng lại chụp ảnh dọc con đường dẫn lên Lạc Dương.

Các bạn trẻ chụp ảnh cho nhau ở Đà Lạt
Các bạn trẻ chụp ảnh cho nhau ở Đà Lạt

Có rất nhiều đôi lứa cùng đi xe máy lên Đà Lạt. Đó dường như đã trở thành một nét đặc trưng của cung đường này. Đà Lạt giống như điểm hẹn của những mối tình. Có lẽ bởi không khí lạnh, bởi những con dốc và cũng có thể bởi bốn mùa hoa nở.

Thường chúng tôi đi chậm vì không thể đi nhanh và cũng không muốn đi nhanh. Rong chơi trên con đường ấy không bận tâm khi nào sẽ tới, chỉ là thỏa lòng cùng đất trời dù đất trời đó năm nào cũng gặp lại. Trong dòng người đi xe máy lên Đà Lạt phần lớn là những bạn trẻ. Họ đi đủ loại xe máy, vali cột phía sau và phóng xe trên một trong những cung đường đèo trữ tình bậc nhất Việt Nam.

Cũng trong hành trình ấy, tôi gặp một cặp vợ chồng trẻ từ Vạn Giã, Khánh Hòa dừng chân ở nơi chúng tôi tạm nghỉ. Chàng trai nói vợ chồng anh chỉ đi theo ngẫu hứng, chạy xe cho chạm Đà Lạt rồi quay về.

Đi cùng nhau, chỉ vậy thôi. Chạm gặp rồi quay về cũng đã là hạnh phúc.

Hình ảnh những đôi bạn trẻ chở nhau lướt qua chúng tôi trên cung đường Nha Trang - Đà Lạt khiến chúng tôi thấy vui. Quả thật tuổi trẻ bây giờ sống trải lòng và biết tận hưởng hơn chúng ta ngày trước. Họ yêu nhau và chỉ cần một hay vài ngày nghỉ là có thể chở nhau trên xe máy. Họ đi cùng nhau qua những cung đường đèo uốn lượn, dừng lại giữa rừng nhặt vài trái thông khô làm kỷ niệm.

Đi cùng nhau không nhất thiết phải có nhiều tiền. Có khi họ cùng thuê một căn phòng homestay giá mềm nằm lưng chừng thung lũng sâu rồi tự đi chợ, nấu nướng để cùng ăn trong đêm Đà Lạt với người mình yêu thương.

Lên Đà Lạt, vẫn là những bạn trẻ rủ nhau đi bằng xe máy. Họ dạo chợ đêm, không mua sắm nhiều, chỉ chọn vài món ăn vặt như dâu lắc, xoài lắc hay bánh tráng nướng. Họ ghé những quán nhỏ trong chợ ăn ốc nóng, ăn hột vịt lộn và uống ly sữa đậu nành nóng. Các bạn trẻ hiếm khi vào nhà hàng. Họ thích những quán nướng thường thấy quảng cáo trên Facebook hay những quán lẩu gà lá é. Chính sự tụ họp rộn ràng ấy làm cho Đà Lạt thêm tươi trẻ. Họ cũng thích ngồi ở những quán nhỏ tạm bợ trước Thủy Tạ hoặc ghé một hàng bánh căn, bánh xèo, mua vội ổ bánh mì rồi tiếp tục rong chơi. Có thể tuổi trẻ không có nhiều tiền cho chuyến đi Đà Lạt nhưng cách họ tiêu tiền và tận hưởng như vậy lại là niềm ước ao của biết bao người.

Đôi bạn trẻ đi chơi Đà Lạt
Đôi bạn trẻ đi chơi Đà Lạt

Tôi đến Đà Lạt trong cơn mưa rất nhỏ của đêm, bắt gặp những bạn trẻ cùng che chung chiếc dù nhựa trong suốt, bỗng thấy bản thân như trẻ lại. Ở ngọn đồi ngay ngã ba Sương Nguyệt Ánh - Trần Quốc Toản, khi mặt trời bắt đầu nghiêng về, họ lại tìm đến để chụp những tấm ảnh hoàng hôn Đà Lạt. Và ở những quán cà phê đẹp, họ cũng có mặt, chụp hình là chính còn uống nước chỉ là phụ. Chính những lứa đôi ấy đã tạo nên một Đà Lạt đầy ắp tình yêu.

Sẽ không cường điệu nếu nói rằng thành phố Đà Lạt là nơi dành cho những đôi lứa đang yêu. Cung đường đèo lên Đà Lạt là nơi họ chở nhau đưa thanh xuân về phố núi. Những con phố thấp cao, những thung lũng trầm mặc cùng thông xanh trở nên quấn quýt hơn khi họ đến, tay nắm tay tung tăng giữa đất trời chộn rộn.

Khuê Việt Trường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI