Dạy con biết 'nói ra hoa ra ngọc'

23/04/2026 - 06:00

PNO - Lời nói cũng xuất phát từ tâm can. Nếu là lời hay, ý đẹp sẽ như hoa như ngọc làm đẹp cho đời. Còn lời nói độc địa, vô tâm như rắn rết làm đau, làm xấu.

Đang ngồi trên taxi, bé Minh (lớp Sáu) - con gái tôi - hồn nhiên nói với đứa em họ: “Bây giờ mà chiếc xe này lật thì vui luôn, chắc lộn mấy vòng như trên phim luôn đó”. Tôi nghe mà điếng hồn, bịt miệng con không kịp. May sao, anh tài xế trẻ có lẽ không mấy để tâm. Tôi vội nhắc con…

Lần khác, đi ngang một đám tang, tôi nghe 2 đứa trẻ nói với nhau: “Anh này còn trẻ mà đăng xuất sớm quá nhỉ!”, “Ừ, có cơ hội reset (ngụ ý tái sinh) thôi mà!”.

Choáng váng vì cách nói chuyện ấy, tôi liền nhắc nhở. Con bé tỏ vẻ không phục: “Con có hỗn láo gì đâu, chỉ là đùa chút cho vui, mẹ làm gì căng vậy?”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Biết không thể áp đặt nếu không giải thích tường tận, tôi nhẹ nhàng kể: “Ngày xưa, hồi mẹ còn nhỏ, mỗi lần đi xe đò mà đem lược ra chải tóc là bị chú lơ xe la dữ lắm. Vì người ta quan niệm cái gì rối mới phải chải. Chuyến xe mà rối là có tai nạn. Lên xe không được nói chuyện xui, làm điều gở. Người ta tin khi mình nghĩ, mình nói chuyện tốt, chuyện hay thì những gì tốt đẹp sẽ đến”. Con tròn mắt nghe mẹ nói rồi gật gù: “Vậy con sẽ nói điều may để nó thành hiện thực”.

Tôi nói tiếp: “Khi có chuyện buồn, người ta rất đau lòng. Có thể con không có ý xúc phạm nhưng khi mình đùa vui quá trớn, dùng những từ ngữ không nghiêm túc, người khác sẽ nghĩ con đang bỡn cợt và không chia sẻ với nỗi đau của họ. Như vậy là không nên”.

Thấy con im lặng tỏ vẻ hối lỗi, tôi ôm con vào lòng thủ thỉ: “Hồi nhỏ, mẹ từng nghe câu chuyện cổ tích Miệng nói ra hoa ra ngọc. Có cô gái nghèo tốt bụng, múc nước cho bà lão ăn xin uống mà được bà hóa phép cho mỗi lần nói chuyện lại nhả ra hoa ra ngọc. Còn cô gái nhà giàu độc ác bị trừng phạt bằng cách mỗi lần mở miệng chỉ có rắn rết bò ra. Lời nói cũng xuất phát từ tâm can. Nếu là lời hay, ý đẹp sẽ như hoa như ngọc làm đẹp cho đời. Còn lời nói độc địa, vô tâm như rắn rết làm đau, làm xấu”.

Trong xã hội hiện đại, trẻ em tiếp xúc ngày càng nhiều với mạng xã hội. Trong khi đó, những bài học từ truyện cổ tích, lời dạy từ kinh nghiệm sống hay các truyền thuyết dân gian dần vắng bóng, vô tình để lại khoảng trống về văn hóa ứng xử. Vì vậy, ông bà, cha mẹ cần quan tâm, bồi đắp nhiều hơn, đừng để con em mình trở thành những người trẻ giỏi công nghệ nhưng thiếu hụt về nền tảng văn hóa.

Thiên Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI