Dạy con biết đủ

20/04/2026 - 12:39

PNO - Lớn lên trong gian khó ở một miền quê nghèo, thói quen tiết kiệm đã ăn sâu vào máu thịt tôi. Khi lên thành phố lập nghiệp, lập gia đình và có con, việc dạy con tiết kiệm đã trở thành điều tự nhiên với tôi.

Khi con trai nhỏ còn học mẫu giáo, tôi bàn với các con về kế hoạch mỗi ngày tiết kiệm 4.000 đồng. Theo quy định ở trường mẫu giáo con tôi đang học, mỗi lần phụ huynh đưa đón con thì phải gửi xe với phí là 2.000 đồng. Tôi nói với 2 con rằng nếu mỗi ngày tiết kiệm 4.000 đồng tiền gửi xe thì mỗi tháng các con sẽ có 120.000 đồng để mua sách, đồ chơi…

2 anh em cùng nhau đọc sách - Ảnh do tác giả cung cấp
2 anh em cùng nhau đọc sách - Ảnh do tác giả cung cấp

Không ngờ con trai nhỏ của tôi đồng ý ngay và lên kế hoạch: Mỗi sáng, mẹ chỉ cần chở tới cổng trường rồi con tự vác ba lô lên lớp (dù trước đó con khăng khăng rằng mình còn nhỏ nên mẹ phải đưa đến tận cửa lớp). Con trai lớn đang học tiểu học thì đưa phương án: Vì trường gần nhau nên vào buổi chiều mẹ đón anh rồi chở qua trường em để anh lên lớp đón em, mẹ chỉ cần đứng chờ, không phải gửi xe. Vậy là các con có thêm tiền mua sách và đồ chơi còn tôi có thêm niềm hạnh phúc khi mỗi ngày nhìn 2 anh em nắm tay nhau vào giờ tan trường.

Trong những cuộc họp gia đình, ngoài cùng nhau bàn bạc và thống nhất những chuyện liên quan đến công việc, học hành, phân công làm việc nhà…, vợ chồng tôi thường chia sẻ với các con về giá trị của đồng tiền, về những khó khăn vất vả của việc kiếm tiền và cả cách chi tiêu sao cho hợp lý.

Con nít thường thích những món linh tinh. Các con tôi đặc biệt thích lego, nhanh thích mà cũng nhanh chán. Có khi vừa mua về đến nhà là chán. Để khuyến khích các con tiết kiệm, vợ chồng tôi bàn nhau rồi đưa ra một số quy định. Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, Giáng sinh hay năm mới, ba mẹ là người quyết định giá trị món quà dành cho các con. Riêng các con thích đồ chơi gì và xin ba mẹ để mua hoặc lấy tiền tiết kiệm để mua thì phải chọn các món từ 50.000 đồng trở xuống. Mức quy định đó sẽ tăng dần theo số tuổi của các con. Thật vui là các con tôi đồng ý.

Dần dần tôi quan sát thấy các con đã có sự cân nhắc và kiềm chế hơn khi biết lựa chọn những món đồ mình thật sự thích. Với những món đồ chơi hơi mắc tiền hay những bộ truyện có giá cao, các con thường thống nhất cùng mua rồi chơi chung, đọc chung. Những lúc nhìn các con cùng thống nhất chọn rồi cùng nhau ráp một bộ lego yêu thích, tôi cảm thấy vui lạ kỳ. Hay những lúc các con cùng đọc một bộ sách rồi trao đổi về các nhân vật trong sách, tôi thấy mình như được nhân đôi niềm vui. Tôi nhận ra đó không chỉ là câu chuyện tiết kiệm tiền mà còn giúp các con biết chia sẻ niềm vui, sở thích và học cách đồng hành cùng nhau từ những điều nhỏ nhất.

Với tôi, dạy con biết đủ cũng là dạy con biết sống.

Song Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI