Sợ con gái ế, mẹ mai mối... cả 2 giới tính cho con

03/06/2026 - 06:00

PNO - Chuyện giục cưới, lo con ế từ lâu đã là... đặc sản của các bậc phụ huynh, nhưng lo lắng đến mức mai mối bất chấp giới tính thì quả là độc nhất vô nhị.

Ảnh minh họa: Canva
Ảnh minh họa: Canva

Mới đây, bài đăng của một cô gái trẻ trên mạng xã hội đã khiến dân tình vừa cười nghiêng ngả, vừa không khỏi xúc động. Cô gái chia sẻ bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của mẹ mình cùng dòng trạng thái dở khóc dở cười: ''Mẹ sợ tôi ế tới mức làm mai cả 2 giới tính.''

Nhìn vào đoạn tin nhắn, ai nấy đều phải... ngả mũ thán phục trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người mẹ. Không ép buộc, không rập khuôn, mẹ đưa ra 2 sự lựa chọn rõ ràng tùy thuộc vào xu hướng tình cảm của con:

Nếu con thích con trai: Mẹ có ngay anh Quân, 30 tuổi, làm nghề IT, có điều kiện kinh tế, ngoại hình ổn và điểm cộng lớn là chưa từng yêu ai bao giờ.

Nếu con thích con gái: Mẹ cũng chuẩn bị sẵn mối chị Hoa, 32 tuổi, làm nghề sale, dù ít tiền hơn một chút nhưng bù lại gương mặt rất đẹp và cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ đồng giới.

Lời chốt hạ cuối cùng của mẹ là: ''Thử yêu ai đó 1 lần cho biết đi con'' chứa đựng sự thúc giục nhưng lại đầy ngọt ngào, như một lời động viên con hãy mở lòng để trải nghiệm hương vị của tình yêu.

Bài đăng của cô gái trẻ thu hút nhiều lượt bình luận - Ảnh chụp màn hình
Bài đăng của cô gái trẻ thu hút nhiều lượt bình luận - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi câu chuyện này được lan truyền, phần bình luận đã bùng nổ với hàng ngàn lượt tương tác. Bên cạnh những tràng cười trước sự hài hước và thực tế của người mẹ, phần đông cộng đồng mạng đã dành cơn mưa lời khen cho tư duy tiến bộ và tấm lòng bao dung của vị phụ huynh này: ''Mẹ tâm lý quá trời! Khen mẹ hết lời luôn.'', ''Cha mẹ nào cũng vậy thì tuyệt biết mấy.'', ''Bạn là cô gái hạnh phúc nhất khi có người mẹ quá tuyệt vời''...

Đặc biệt, câu chuyện đã chạm đến cảm xúc nhiều người khi nhận ra thông điệp sâu sắc đằng sau lời mai mối này. Một người dùng đã bình luận dưới bài đăng: ''Mẹ chỉ mong con có người đồng hành hạnh phúc, giới tính nào cũng có được. Ngưỡng mộ quá'.'

Sự tâm lý của người mẹ trong câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc vui vẻ, hài hước, mà còn đại diện cho một tư duy nuôi dạy con rất văn minh của thế hệ phụ huynh hiện đại. Mẹ không áp đặt con phải lấy vợ, gả chồng theo quy chuẩn truyền thống của xã hội. Điều mẹ thực sự bận tâm và lo lắng chỉ đơn giản là lo sợ con cô đơn, sợ con thiếu đi một người sẻ chia, chăm sóc và đồng hành trong cuộc sống sau này.

Việc chấp nhận và chủ động tìm kiếm một mối quan hệ đồng giới cho con (nếu con muốn) cho thấy người mẹ đã gạt bỏ mọi rào cản về định kiến giới tính. Đối với mẹ, con trai hay con gái không quan trọng, điều quan trọng nhất là con của mẹ được hạnh phúc với tình yêu mà con lựa chọn.

Cây chuyện được chia sẻ với màu sắc hài hước nhưng lại sưởi ấm trái tim của rất nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ trong cộng đồng LGBTQ+ vốn luôn khao khát có được sự thấu hiểu từ gia đình. Ai cũng vậy, luôn mong muốn tìm được hạnh phúc và sự bình yên bên một người đồng hành phù hợp. Nhất là khi nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của cha mẹ thì còn gì bằng.

Hà An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI