Đàn ông cũng cần sạch và thơm

23/10/2020 - 05:14

PNO - Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, nhan sắc rồi phai, lời ngọt rồi bay mất. Chỉ có mùi hương ở lại, khiến ai đó “thương hoài ngàn năm”.

Đọc bài viết Thương nhớ một mùi hương, tôi nhớ ra "hội chị em" công sở từng chia sẻ sự khó chịu về mùi cơ thể của một số nam nhân, nhưng không cách nào góp ý, vì chuyện ấy quá tế nhị. Chính tôi cũng rơi vào tình huống ngộp thở khi cái thang máy chật cứng chậm chạp di chuyển mà trước mũi là một anh đồng nghiệp "viêm cánh" nhưng không dám gợi ý về một loại sáp khử mùi.

Trên mạng có nhiều bài viết dạng “bí kíp Eva”, khuyên phụ nữ không cần quá giỏi kiếm tiền, có thể xấu một chút, không nhất thiết phải thật thông minh nhưng nhất định phải thơm và sạch. Những lời khuyên thú vị thì nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai nhắc nhở nội dung tương tự với đàn ông dù con cháu Adam được cho là lôi thôi, luộm thuộm hơn phụ nữ trong cách sinh hoạt.

Hiểu đơn giản thì, phải chăng phụ nữ mới cần sạch sẽ, thơm tho (còn đàn ông chẳng cần sạch và thơm phụ nữ vẫn chấp nhận)? Ở đây không bàn đến khía cạnh bình đẳng cũng như những định kiến thiên lệch về giới, chỉ muốn nhắn các ông/anh rằng phụ nữ cũng có nhu cầu về cái sự sạch và thơm từ “đối tác” chứ không phải lúc nào cũng cứ “thuận tự nhiên” là cả nhà cùng vui.

Có cô bạn kể, lần nọ, cô đến gặp một người do bạn giới thiệu. “Đối tượng” tương đối tốt về mọi mặt, duy nhất một điểm trừ là người ấy có hơi thở gây khó chịu. Sau nhiều lần tiếp xúc, bạn kết luận khuyết điểm đó hoàn toàn có thể cải thiện được, thay vì rút lui và từ bỏ một người có nhiều tính tốt như thế giữa thời buổi “Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều”, bạn chủ động thay đổi tình hình bằng cách luôn đem theo kẹo cao su và mời người ấy dùng chung.

Không biết có phải do không muốn để bạn là nữ mời hay vì hiểu ra ẩn ý, những lần sau người ấy tự mua kẹo cao su để dùng luôn. Rồi họ cưới nhau. Sau mấy lần nhắc chồng đi chữa mấy cái răng sâu, bệnh hôi miệng ở anh không còn nữa. Bạn nửa thật nửa đùa, ngày trước mà nông nổi kết thúc quan hệ có khi giờ tiếc cả đời.

Dù được cho là trông phong trần, lãng tử hơn nhưng thói quen hút thuốc của đàn ông không được phụ nữ ủng hộ (ảnh minh hoạ)
Dù được cho là trông phong trần, lãng tử hơn nhưng thói quen hút thuốc của đàn ông không được phụ nữ ủng hộ (ảnh minh hoạ)

Có anh bạn chia sẻ trên mạng rằng anh vừa chia tay cô bạn thứ hai vì việc anh hút thuốc. Anh còn nguyện “ở giá” nếu không tìm được người đồng hành có thể chung sống với khói thuốc.

Tôi không là đàn ông, cũng không biết hút thuốc nên không giác ngộ được cái lý lẽ biện minh cho việc hút thuốc đã cứu rỗi tâm hồn như thế nào những lúc anh buồn bã, thất vọng, cô đơn, nhưng chỉ nghĩ đến việc hôn một người đàn ông hút thuốc, tôi đã thấy chờn chợn. 

Tôi không biết anh có làm gì để đối phương của anh bớt khó chịu, hoặc những cô gái anh yêu có nhún nhường để chấp nhận thói quen xấu của anh không, hay cô ấy chỉ khăng khăng bảo vệ cái tôi của mình và không thoả hiệp với việc anh hút thuốc. 

Cũng có thể đằng sau họ có những tâm sự khác khó tỏ bày. Chỉ tiếc là, khi anh kết hợp với ai cũng làm nên một cặp đẹp đôi, nhưng rốt cục lại ca bài “đời tôi cô đơn” bởi không thể cùng nhau vun đắp cho cuộc tình.

Chị bạn làm nhân sự ở một công ty. Có lần chị đánh rớt ứng viên chỉ vì chi tiết ít ai nghĩ tới: ứng viên nam hôm ấy để móng tay dài, lại trông rất bẩn. Chị bảo, dù kiến thức nền và kinh nghiệm của bạn ấy khá tốt nhưng công việc tiếp xúc khách hàng thường xuyên mà lại không chỉn chu trong những tiểu tiết như vậy, dễ ảnh hưởng đến bộ mặt cũng như uy tín của công ty. Thoạt nghe thấy chị khắt khe, nhưng không phải không có lý.

Lại có cô bạn sau lần gặp lại người cũ, nom bộ râu tua tủa như thể tám chục năm chưa đụng tới dao cạo, thêm cái áo sơ mi đã ngả màu, cô đã bỏ ý định “châu về hợp phố” vì quá ngán thói cẩu thả của anh.

Không ít chị em than phiền dạo yêu nhau, các ông lịch thiệp, chỉn chu bao nhiêu thì khi “gạo đã thành cơm”, các ông lại xuề xoà, bừa bãi bấy nhiêu. Phải chăng cái tư tưởng “cá cắn câu biết đâu mà gỡ” khiến các ông chủ quan tra tấn vợ mình bằng xà lỏn, áo ba lỗ nhàu nhĩ và những bữa ăn quên chải răng?

Không ít chị em than phiền dạo yêu nhau, các ông lịch thiệp, chỉn chu bao nhiêu thì khi “gạo đã thành cơm”, các ông lại xuề xoà, bừa bãi bấy nhiêu (ảnh minh hoạ)
Không ít chị em than phiền khi “gạo đã thành cơm”, các ông chồng sống cẩu thả, bừa bãi (ảnh minh họa)

Là đàn ông, không cần anh diện đôi giày đắt tiền bóng lộn, miễn là vớ anh không bốc mùi. Chỉ cần anh gội đầu mỗi ngày thì chẳng cần nước hoa hàng hiệu để xua đi mùi hương cơ thể tự nhiên. Chỉ cần anh nhớ để ý những mảng thức ăn thừa sau khi ăn, nụ cười của anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bao cô gái.

Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, nhưng nhan sắc rồi cũng phai, lời ngọt ngào rồi cũng bay mất. Chỉ có mùi hương (dẫu là hương nhân tạo) mới là thứ ở lại, mới đủ khiến ai đó “thương hoài ngàn năm”.

Thu Vân (TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI