Cuộc họp phụ huynh đặc biệt

26/05/2025 - 19:00

PNO - Một cuộc họp không nặng về thành tích học tập, không có phê bình, nhắc nhở, chỉ là kể lại câu chuyện của các con ở trường một cách chân thực.

Học sinh lớp 11A2 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu tham gia thiện nguyện tại Bếp ăn nhân ái (ảnh từ page llớp 11A2)
Thầy chủ nhiệm cùng học sinh lớp 11A2 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp) tham gia thiện nguyện tại Bếp ăn nhân ái (ảnh từ Facebook lớp 11A2)

Phương Linh – con gái tôi đang học lớp 11A2 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu (Đồng Tháp). Cuối tuần rồi tôi đi họp phụ huynh. Các con đã học cùng nhau 2 năm nên phụ huynh lớp khá thân nhau. Vừa gặp mặt, các phụ huynh đã xúm lại hỏi thăm kết quả học tập của các con, tư vấn nên học thêm ở đâu, hè này nên làm gì…

Thầy Phan Văn Lĩnh - giáo viên chủ nhiệm lớp - trình chiếu những hình ảnh sinh hoạt và học tập suốt một năm qua của các con.

Trong lần tham gia hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, các con xúm lại chăm sóc, chơi cùng các em nhỏ, trò chuyện với người già một cách thân thiện.

Hoạt động thiện nguyện ở Bếp ăn nhân ái, các con vào bếp cùng nhặt rau, xắt thịt khá thành thạo. Nhìn những hình ảnh các con làm việc rất tận tâm và vui vẻ, phụ huynh không khỏi xúc động. Chúng tôi hiểu các con không chỉ cần điểm số học tập, mà còn cần điểm số cảm xúc. Những trải nghiệm thực tế sẽ giúp các con bồi dưỡng tâm hồn, học cách thấu cảm và sẻ chia.

"Không thành công thì thành nhân" - câu nói của người xưa cho thấy giá trị làm người quan trọng hơn giá trị vật chất. Các con hôm nay đang trong quá trình rèn chữ "nhân" để học cách làm người.

Chị Huỳnh Lam - một phụ huynh lớp xúc động nói: “Ở nhà thấy con gái ít nói, không ngờ ở lớp cũng rất năng động, hiểu chuyện”.

Tôi thì nhận ra con gái đã biết tiêu xài tiết kiệm, biết dành lại những món đồ còn mới để tặng các bạn khó khăn. Nhìn các con đang dần trưởng thành, phụ huynh cảm thấy tự hào và biết ơn các thầy cô đã nhọc công dạy dỗ.

Hoạt động môn Ngữ văn, các con mặc áo bà ba, đội nón lá, uyển chuyển trong điệu múa “Hương lúa”. Hoạt động môn Vật lý, các con làm mô hình xe tăng, tái hiện khoảnh khắc xe tăng tông vào cổng Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975 lịch sử… Vài học sinh lớp còn đoạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia...

Vào ngày 8/3, ngày 20/10… các học sinh nam tặng quà cho học sinh nữ. Ngày sinh nhật thầy chủ nhiệm, các con tạo bất ngờ khi tụm lại gây hấn nhau, khi thầy ào đến định can ngăn thì các con lấy ra cái bánh kem để chúc mừng sinh nhật thầy…

Các con khiến phụ huynh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mọi người đều nói, bằng tuổi các con, phụ huynh chưa từng có những trải nghiệm sâu sắc đến thế. Mọi người đều tấm tắc: “Tụi nhỏ hay thiệt!”.

Một cuộc họp phụ huynh cuối năm rất đặc biệt, không nặng về thành tích, không có phê bình, không có góp ý nhắc nhở phụ huynh về cách dạy con, đốc thúc con học hành… chỉ là kể lại câu chuyện của các con ở trường một cách chân thực nhất. Mọi người nhìn vào những hình ảnh ấy để hiểu ở trường các con được dạy những gì, và các con đã tiếp thu, học tập và đạt được kết quả ra sao.

Haot5 động Steam môn Ngữ Văn và Vật lý của học sinh lớp 11A 2 (ảnh từ page lớp 11A2
Hoạt động của môn Ngữ Văn và Vật lý của học sinh lớp 11A2 (ảnh từ Facebook lớp 11A2)

Thầy chủ nhiệm báo cáo với phụ huynh: lớp có 1 học sinh xuất sắc, 2 học sinh giỏi toàn diện. 37 học sinh còn lại, với thầy, đều đồng hạng tư vì các em giỏi đều như nhau. Em có thế mạnh này, em có thế mạnh khác.

Câu nói của thầy khiến phụ huynh bật cười. Ai cũng nhẹ lòng vì hiểu ra, các con đã rất cố gắng. Việc hơn nhau một hai điểm không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là các con đã học tập hết mình, toả sáng hết mình, vui chơi hết mình.

Tôi nhớ, sau lần cùng cả lớp đi tham quan một số trường đại học, con gái tôi háo hức kể về các môi trường học tập năng động, hiện đại. Các anh chị sinh viên có phong thái trí thức, tự tin. Con và các bạn như "bị lây" sự tự tin và năng động của các anh chị sinh viên nên mạnh dạn tham gia giải các câu hỏi kiến thức, đố vui... Bọn trẻ đã được tiếp lửa, thêm quyết tâm phấn đấu học tập để thi đậu đại học, vào được ngôi trường mơ ước.

Sau mỗi mùa họp phụ huynh, tôi hiểu ra những tiến bộ của con và các bạn là từ cách dạy dỗ tận tâm của thầy cô, từ những chuyến trải nghiệm được làm sinh viên, từ những chuyến thiện nguyện. Ngoài điểm số học tập, con và bạn bè đã đạt được "điểm số tâm hồn", có những ước mơ và hoài bão về tương lai mai sau. Phụ huynh cũng đã yên tâm về con khi những đứa trẻ mới ngày nào ngơ ngác vào lớp 10, giờ đã có những bước hoạch định cho tương lai, khao khát được học tập và cống hiến.

Nhìn con gái trong bộ đồng phục dễ thương, hoà mình cùng các bạn trong các hoạt động học tập và vui chơi, trong tôi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Tuổi 17 của các con thật đẹp. Con đã cùng bạn bè đi được hai phần ba chặng đường. Hành trình phía trước đang chờ đón các con với những khó khăn và thách thức, nhưng cũng không kém phần thú vị.

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", các thầy cô đã làm được nhiều hơn thế: truyền trao kiến thức, truyền trao yêu thương để các con có động lực đến trường, để các con hoàn thiện nhân cách làm người. Lũ trè đang ngày một trưởng thành hơn trong sự tin cậy của phụ huynh. Tôi luôn tin rằng những gì các con học tập và trải nghiệm sẽ là nền tảng vững chắc để các con bước vào tương lai.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI