Venezuela: Tiếng gọi tìm con giữa đổ nát, hoang tàn

25/06/2026 - 10:57

PNO - Hai trận động đất cực mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela chiều 24/6 đã khiến nhiều tòa nhà đổ sập, hàng ngàn người phải sơ tán, làm dấy lên lo ngại về một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại của quốc gia Nam Mỹ này.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong một tòa nhà bị sập ở Caracas sau khi hai trận động đất mạnh xảy ra ở Venezuela vào tối thứ Tư. Ảnh: Juan Barreto / AFP / Getty Images
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong một tòa nhà bị sập ở Caracas, sau khi 2 trận động đất mạnh xảy ra ở Venezuela. Ảnh: Getty Images

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 xảy ra cách thủ đô Caracas khoảng 160km về phía tây. Chưa đầy một phút sau, một trận động đất khác mạnh 7,5 độ Richter tiếp tục làm rung chuyển khu vực. Sau đó, gần 20 dư chấn được ghi nhận.

USGS cảnh báo mức độ tàn phá có thể rất nghiêm trọng, với số người thiệt mạng ước tính từ 10.000 đến 100.000 người nếu các báo cáo ban đầu về thiệt hại diện rộng được xác nhận.

Trong lúc lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian, những câu chuyện đau lòng từ hiện trường đang khiến cả đất nước Venezuela chìm trong lo lắng.

 Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố sau khi các quan chức cảnh báo về thiệt hại trên diện rộng và thương vong cao
Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố sau khi các quan chức cảnh báo về thiệt hại trên diện rộng và thương vong cao

Tại khu dân cư Los Palos Grandes ở Caracas, nơi một tòa nhà 22 tầng bị sập hoàn toàn, một người mẹ đứng bên đống bê tông đổ nát liên tục gọi tên con trai mình.

“Antonio, mẹ đây, mẹ đang ở đây!” - tiếng gọi tuyệt vọng vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn.

Những người hàng xóm cố gắng trèo qua các mảng bê tông và sắt thép để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Họ lắng nghe trong hy vọng mong manh rằng những người mắc kẹt bên dưới có thể đáp lại. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng.

“Tania! Tania!” - một tiếng gọi khác vang lên giữa đống đổ nát.

Một người đàn ông đứng cách đó không xa lặng lẽ lau nước mắt khi nhìn về phía tòa nhà từng là nơi sinh sống của nhiều gia đình.

Nhiều cư dân kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Tôi đang ở trung tâm thương mại thì cầu thang gần như biến mất. Tường nứt toác, các mảng trần nhà rơi xuống. Mọi thứ thật khủng khiếp” - bà Odalis Escalona, 54 tuổi, cho biết.

Trong khi công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương, Mỹ đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.  Ông Jeremy Lewin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách viện trợ nước ngoài, cho biết Washington sẽ triển khai một nhóm hỗ trợ thảm họa đến Venezuela trong những ngày tới.
Trong khi công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương, Mỹ đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa. Ông Jeremy Lewin - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách viện trợ nước ngoài - cho biết, Washington sẽ triển khai một nhóm hỗ trợ thảm họa đến Venezuela trong những ngày tới.

Bà Zenia Gonzalez vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh mọi người ôm nhau chờ rung lắc qua đi.

“Chúng tôi không thể chạy ngay được vì mặt đất rung quá mạnh. Tiếng la hét vang lên khắp nơi” - bà kể.

Tại khu La Castellana, kỹ sư Maria Romero mô tả âm thanh của trận động đất giống như “một tiếng gầm sâu phát ra từ lòng đất”. “Trong tích tắc tôi nghĩ đến việc chui xuống gầm bàn. Nhưng rồi tôi quyết định chạy ra ngoài. Chưa bao giờ tôi sợ hãi đến vậy” - bà nói.

Giới chức Venezuela cho biết các bang Carabobo, Miranda, La Guaira và Trujillo là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều tòa nhà dân cư và công trình công cộng bị hư hại hoặc đổ sập.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và xác nhận sân bay quốc tế Maiquetia - cửa ngõ hàng không lớn nhất nước - phải đóng cửa do thiệt hại nghiêm trọng.

Đến nay, chính quyền vẫn chưa công bố số người thiệt mạng hoặc bị thương chính thức. Tuy nhiên, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều nạn nhân và công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang diễn ra suốt đêm.

Đối với nhiều gia đình ở Caracas, điều họ mong mỏi nhất lúc này không phải là thống kê thiệt hại hay những con số dự báo thương vong, mà là một tiếng trả lời từ dưới những đống đổ nát - dấu hiệu cho thấy người thân của họ vẫn còn sống.

Trước quy mô thiệt hại ngày càng rõ nét, Tổng thống lâm thời Venezuela - Delcy Rodriguez - đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và kêu gọi người dân bình tĩnh, đoàn kết để ứng phó với thảm họa.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, bà cho biết sân bay quốc tế Maiquetia - cửa ngõ hàng không lớn nhất Venezuela phục vụ thủ đô Caracas - đã phải đóng cửa sau khi chịu “thiệt hại nghiêm trọng” do động đất. Hệ thống tàu điện ngầm và đường sắt cũng tạm ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn.

“Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình đã mất người thân” - bà Rodriguez nói, song chưa công bố số liệu chính thức về thương vong.

Nhà lãnh đạo lâm thời đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các tòa nhà bị hư hại nhằm tránh nguy cơ sập đổ trong các đợt dư chấn tiếp theo. Chính quyền cũng đang huy động lực lượng cứu hộ, quân đội và nhân viên y tế đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để hỗ trợ người dân và tìm kiếm người mất tích.

Thảo Nguyễn (theo CNN, Guardian, France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI