Cư dân mạng tranh cãi chuyện đi xe 60km lì xì người yêu 10 ngàn đồng

03/02/2022 - 17:11

PNO - Câu chuyện được chia sẻ trên nhiều diễn đàn thu hút nhiều người quan tâm bình luận.

Theo đó, đây là câu chuyện được chia sẻ từ một cô gái. Ngày đầu năm, người yêu ở xa 60km đi xe máy đến nhà thăm, mừng tuổi cho cô gái. Ban đầu, cô không tin, nhưng khi thấy bạn trai chụp ảnh trước nhà nên vội sửa soạn để gặp mặt.

Chàng trai trao cho bạn gái phong bì đỏ “dày cộm”. Khi mở phong bì, cô gái thất vọng bởi bên trong chỉ có 10 tờ mệnh giá 1.000 đồng. Cô gái liền nhắn tin cho người yêu để hỏi có nhầm phong bao hay không. Anh người yêu cho rằng đây là lì xì lấy may đầu năm, hơn nữa cả hai chỉ mới quen nhau 6 tháng nên đừng đòi hỏi quá nhiều.

Câu chuyện chàng trai chạy xe 60km lì xì người yêu 10 nghìn đồng đang được dư luận quan tâm
Câu chuyện chàng trai chạy xe 60km lì xì người yêu 10 ngàn đồng đang được dư luận quan tâm

Câu chuyện được lan truyền khắp các diễn đàn, nhận được hàng ngàn bình luận, bởi lẽ thời điểm tết vấn đề lì xì luôn được quan tâm đặc biệt. Một số người bênh vực anh người yêu: “Quan trọng là tấm lòng, ngày đầu năm không quản đường xa xôi đến thăm là hạnh phúc lắm rồi”, “Đấy là lộc, còn muốn nhiều tiền thì phải làm việc thôi”, “Tiền nào cũng là tiền. Đôi khi cũng nên biết nhìn vào hoàn cảnh của nhau mà thông cảm chứ. Tiền cũng quan trọng thật đấy nhưng mà tiền không mua được tất cả, kể cả tình cảm”, “Bạn thử xem số series tiền có đặc biệt không. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào giá trị mà quên mất có những thứ thú vị xung quanh”, “Của ít lòng nhiều mà”, “Sao có nhiều người vẫn quan trọng trong bao lì xì có bao nhiêu tiền vậy, đâu phải con nít nữa”, “Mình mà có người yêu chịu đi 60km như thế thì mình cũng cảm động lắm”, “Tấm lòng là được , miễn sao tiền đó là mồ hôi công sức của họ làm ra. Nhiều người hào nhoáng trên mồ hôi nước mắt của người khác mới đáng cười”, “Ý nghĩa của việc lì xì đầu năm là để lấy may mắn, lấy lộc mà hình như mọi người lại quên mất luôn rồi. Giờ như kiểu vật chất quyết định tình cảm ấy, sợ hãi”…

Một bộ phận khác lại bình luận đùa vui xoay quanh câu chuyện này: “Anh đi Mercedes lì xì 1.000 đồng thì tình cảm nhưng đen cái anh lại đi Wave, Dream nên có chuyện để nói”, “Có thể anh ấy cho bạn tiền làm vốn khởi nghiệp đấy”, “Ban đầu anh ấy bỏ vào chục triệu lận nhưng dọc đường sòng bầu cua nhiều quá nên vơi bớt đấy bạn ơi”, “Số tiền còn lại anh ấy còn phải đổ xăng đi tận 120km hai chiều mà”…

Những ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện đang được quan tâm
Những ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện đang được quan tâm

Một số lại không hài lòng về cách ứng xử của người yêu: “Đồng ý lì xì để lấy may nhưng câu nói của anh người yêu rất kỳ”, “Câu nói của anh người yêu cũng đủ để kết thúc cuộc tình 6 tháng rồi”, “Bản chất của lì xì là trao tặng may mắn đầu năm nhưng suy nghĩ của anh người yêu cũng không ổn nhé”, “10 nghìn không phải vấn đề, 60km cũng rất đáng trân trọng nhưng câu nói của anh người yêu sẽ là điều khiến bạn phải suy nghĩ nhiều đấy”…

Chuyện buồn lì xì ngày tết

Trong một diễn đàn khác, câu chuyện lì xì cũng nhận được sự quan tâm. Một người nhờ bạn đăng hộ vì không tiện ra mặt.

Anh kể sinh ra trong gia đình có đông anh em. Anh hành nghề xe ôm, trong khi anh chị em đều thành đạt. "Mỗi năm tết đến ngoài việc đau đầu nghĩ xem phải biếu bố mẹ gì, gửi quà tết bao nhiêu cho bằng anh bằng em mà tôi trầm cảm. Ban nãy mấy anh chị em rủ nhau đến nhà chúc tết bố mẹ, anh chị em tôi thì ô tô, áo quần thơm tho.

Còn gia đình tôi thì 3 người trên chiếc xe máy cà tàng quần áo bạc màu đến thăm bố mẹ. Trong cuộc trò chuyện, người khoe tết năm nay được thưởng tết trăm triệu, có người thì bảo sang năm mua nhà mới. Rồi họ hỏi tôi năm nay sao rồi. Tôi chỉ biết cúi mặt mà cười trừ. Lúc sau tôi ra về, ra đến cửa thì vô tình nhìn thấy chiếc phong bao lì xì tôi mừng tuổi cho một đứa cháu là con của anh chị tôi. Chiếc phong bao được xé vội rồi ném đi”, anh tâm sự.

Bài đăng nhận được hàng nghìn bình luận, trong đó rất nhiều ý kiến an ủi: “Cuộc sống khó khăn, còn quan tâm nhau là đủ rồi, rất trân trọng tình cảm của anh”, “Mỗi người một số phận, cứ vui với cuộc sống của mình là được”, “Bây giờ cuộc sống thay đổi nhiều nhưng vẫn giữ được sự tử tế là điều rất quý”…

Hà Anh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI