Chồng "nâng cao sức khỏe" cho vợ bằng cách... dẫn nhân tình về nhà

21/10/2015 - 07:58

PNO - Chị Mai không thể nào ngờ được rằng, trong lúc chị chìm vào giấc ngủ quý giá thì chồng chị lại đang vui thú với cô “lương y”.

Đã nhiều tháng nay chị Mai bị đau đầu, mất ngủ. Chị mới được thăng chức, áp lực công việc khiến cho chị căng thẳng đến mức quên ăn, quên ngủ, hùng hục làm việc để chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí mới.

Sau một tháng cố gắng, chị đã được mọi người trong công ty hết sức khen ngợi và đánh giá cao. Nhưng cái giá phải trả cho việc đó là chị bị mất ngủ, mệt mỏi. Cứ đến đêm là chị lại tỉnh như sáo, không sao ngủ được. Sáng hôm sau, khi mọi người dậy đi làm thì chị lại mệt nhoài. Chính vì không ngủ được cả đêm nên chị chẳng còn chút sức lực nào vào buổi sáng. Cơ thể chị bị suy nhược trầm trọng.

Chong
Từ khi chồng dẫn về một thầy thuốc, sức khỏe của Mai đã được cải thiện đáng kể. (Ảnh minh họa)

Chị Mai đã dùng đủ mọi cách để có thể ngủ được, nhưng tình trạng của chị không hề tiến triển. Chị đang rất tuyệt vọng thì thấy chồng mình dẫn về một cô thầy thuốc, chuyên chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Sau khi khám cho chị, cô này nói bệnh của chị phải chữa lâu dài, kiên trì, không thể nóng vội. Do đó, mỗi ngày cô ta sẽ đến để xoa bóp, bấm huyệt cho chị và mang thuốc sắc để chị uống.

Mới có ngày đầu tiên chữa bệnh theo phương pháp của cô ta, chị Mai đã thấy đỡ hơn hẳn. Trong lúc cô ta bấm huyệt, xoa bóp, chị thấy rất dễ chịu, như có ai ru ngủ. Chị thiếp đi lúc nào không hay.

Vì cô này là một lương y giỏi, nên chỉ có thể tranh thủ đến điều trị cho chị Mai vào khoảng 9h tối trở đi. Mỗi lần cô này tới, chị Mai đều ngủ rất say cho tới tận sáng hôm sau và cảm thấy rất sảng khoái, công việc của chị cũng vì thế mà hiệu quả rất nhiều.Chị Mai yên tâm lắm, chị còn nghĩ cách để cảm ơn cô thầy thuốc thật hậu hĩnh.

Chong
Nào ngờ,cô bác sĩ kia là nhân tình của chồng. (Ảnh minh họa)

Không ngờ, một hôm, chị về nhà thì thấy đứa con nhỏ khoe với mẹ là nhìn thấy bố và cô thầy thuốc ôm nhau. Chị Mai ban đầu không tin, nhưng nó còn kể rằng bố và cô ta ở trong phòng đọc sách rất lâu mới chịu ra ngoài, chị Mai sinh nghi.

Hôm ấy, chị cố chống lại cơn buồn ngủ để theo dõi chồng. Sau khi chị vờ thiếp đi, cô thầy thuốc nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Khoảng 15 phút sau, chị Mai đi ra thì thấy có tiếng động lạ trong phòng đọc sách của chồng. Chị vội vàng mở toang cánh cửa đó, và không thể tin vào mắt mình khi thấy chồng chị và cô thầy thuốc kia đang quấn lấy nhau.

Hóa ra chữa bệnh cho chị chỉ là một cách để họ hợp thức hóa mối quan hệ của mình. Thay vì phải lén lút gặp nhau rồi đưa nhau đi nhà nghỉ như trước, nay chồng chị và nhân tình đã có thể ngang nhiên hẹn hò và tình tứ với nhau ngay trong căn nhà của vợ chồng chị.

Chị Mai đã rất sốc khi biết được sự thật và trước mưu mẹo của chồng và tình nhân, chị đã không thể tha thứ.

Dương Liễu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI