Chờ chia tay

17/11/2014 - 20:24

PNO - PN - Cô Hạnh Dung mến!

edf40wrjww2tblPage:Content

Vợ chồng cháu mới cưới được một năm, có một con nhỏ nhưng hiện đang sống ly thân. Trước khi cưới cháu, anh đã có người yêu. Cưới rồi, vẫn còn tình cảm nên anh luôn nói dối cháu để đi chơi cùng người cũ. Chị ấy biết anh đã có con với cháu, gia đình chồng cháu cũng đã cầu xin chị ấy buông tay để anh có thể một lòng với vợ con nhưng hai người vẫn vậy. Vợ chồng cháu rất hiếm khi trò chuyện với nhau, cháu lại gần là anh đuổi ra, gia đình khuyên nhủ thì anh dọa sẽ bỏ cháu nếu không để anh ấy yên. Mới đây, chị ấy bỏ chồng cháu để theo người khác, tưởng rằng anh sẽ quay lại với vợ con, không ngờ anh càng ghét cháu ra mặt, càng chải chuốt để chạy theo nhiều cô gái khác. Cháu đã nhiều lần cầu xin chồng quay về với vợ con nhưng anh nói chỉ chờ con gái cứng cáp là chia tay. Cháu thực sự mệt mỏi nhưng vì bố mẹ cháu, vì con gái và cả vì bố mẹ chồng mà băn khoăn mãi, không biết phải làm thế nào. Mong cô giúp cháu một lời khuyên.

Lan (TP.HCM)

Cho chia tay

Cháu Lan mến,

Đọc thư cháu, thật tình Hạnh Dung không hiểu được vì lý do gì anh ta lại chấp nhận kết hôn khi chẳng thương yêu, cũng chẳng cần đến cháu. Sự bất cần đó thể hiện rất rõ qua cách anh ta đối xử với cháu: lại gần là đuổi ra, chỉ cần cháu để yên đừng nói động gì đến anh ta là được… Cũng vì chẳng thương yêu gì cháu nên có vợ rồi mà anh ta vẫn bám theo người yêu cũ. Người đó bỏ đi, anh ta lại chạy theo các cô khác. Cả cháu và gia đình đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh ta vẫn bỏ ngoài tai. Tất cả cho thấy, lời khẳng định của anh ta chắc chắn sẽ thành sự thật: sẽ chia tay khi con gái đã cứng cáp.

Đối với một người chồng như thế, Hạnh Dung nghĩ, việc cháu chờ đợi một ngày anh ta nghĩ lại là vô vọng. Cháu hãy xem như mình trót chọn lầm người, sớm chia tay để còn làm lại cuộc đời. Thay vì chờ đợi đến lúc anh ta buông tay, cháu nên buông tay trước, đừng mất thời gian và công sức thêm nữa. Những lý do cháu nương vào để giữ gia đình như vì bố mẹ hai bên, vì con là không đủ sức thuyết phục. Vợ chồng không chung sống được thì chia tay chứ không thể vì sợ điều tiếng mà kéo dài trong đau khổ. Cha mẹ chồng tuy tốt với cháu nhưng người cháu sống đời là chồng chứ không phải cha mẹ chồng. Chồng đã ghẻ lạnh như thế, cháu tiếc nuối, níu giữ anh ta thì càng thêm ê chề. Mặt khác, anh ta đã vậy thì dù có sống chung, cháu cũng có giữ được cha cho con đâu. Cháu giải phóng sớm cho mình cũng là giải phóng cho con khỏi bầu không khí nặng nề, u uất trong gia đình khi cha mẹ lạnh lẽo với nhau. Hãy mạnh mẽ lên.

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI