Đàn ông như con ngựa chứng…

08/05/2026 - 18:00

PNO - Chồng em đã ngoại tình đến lần thứ tư, lại còn công khai chối bỏ cảm xúc của vợ. Vết thương ấy quá sâu, sự nhẫn nhịn của em không còn đủ để vá lành.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em viết thư lần này là lần thứ mấy không biết nữa. Nhiều năm trôi qua trong buồn khổ và mệt mỏi cùng cực, em cứ định viết thư cho chồng hay viết đơn ly hôn, rồi cuối cùng viết xong lại cất chỉ riêng mình đọc.

Vợ chồng em đã gắn bó bên nhau 14 năm, có hai con (11 tuổi và 7 tuổi). Đời sống hôn nhân đủ dài, nhiều lần em ngỡ rằng mình đã chịu đủ chuyện buồn rồi, thế nhưng chuyện cứ tiếp nối hoài, lần sau tệ hơn lần trước.

Đây đã là lần thứ tư chồng em ngoại tình. Những lần trước, anh còn tìm cách chối hoặc xin lỗi còn lần này, anh không thèm chối cãi. Anh nói thẳng vào mặt em một cách tàn nhẫn rằng anh không còn chút tình cảm nào với em. Em đau đớn nhận ra mình đã đi quá xa trên một con đường mà cái kết đã được người thân, bạn bè chỉ ra từ trước. Nhớ lại những lời khuyên nên ly hôn để giải thoát, em thấy không lời nào sai. Nhưng em 42 tuổi rồi, dừng lại bây giờ có được gì? Người ta nói đàn ông như con ngựa chứng, đến lúc nào đó cũng mệt mỏi và phải quay về thôi. Hay em cứ đợi?

Dù anh ấy đối xử tệ với em nhưng em phải thừa nhận anh vẫn là một người cha tốt với hai đứa con, vẫn có trách nhiệm chăm lo cho kinh tế gia đình. Chính điều này khiến em bị giằng xé giữa việc ly hôn, tìm sự thanh thản cho mình hay tiếp tục nhẫn nhịn vì các con. Bây giờ, em có nên dừng lại?

Bảo Ngân

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Bảo Ngân thân mến,

14 năm hôn nhân là một quãng thời gian dài nhưng không có nghĩa không thể quay lại, nhất là khi con đường ấy chỉ dẫn em tới sự héo mòn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Việc chồng em công khai ngoại tình, tuyên bố hết tình cảm làm em đau đớn nhưng đó cũng là sự thật phũ phàng giúp em bớt hy vọng hão huyền. Em cần coi đó như một dấu mốc. Em đã chạm ranh giới giữa hy sinh và tự hành hạ mình. Việc chồng em ngoại tình đến lần thứ tư và công khai ruồng bỏ cảm xúc của vợ là một vết thương quá sâu mà sự nhẫn nhịn của em có lẽ không còn đủ sức để vá lành.

Em biện mình cho chồng rằng anh ấy vẫn là người cha tốt và có trách nhiệm với gia đình. Nhưng em hãy nghĩ xem, liệu các con của em có thực sự hạnh phúc khi lớn lên trong một ngôi nhà mà người mẹ luôn đau khổ và người cha luôn dối trá, không tôn trọng mẹ?

Trẻ em rất nhạy cảm. Chúng sẽ học được gì về tình yêu và hôn nhân từ một mái ấm giả tạo mà em cố gìn giữ? Một người cha tốt thực sự không chỉ đưa tiền hay chăm con mà còn phải mang lại được tình yêu thương, tôn trọng cho các thành viên trong gia đình. Đó là chưa nói đến những cuộc ngoại tình lần thứ năm, thứ sáu... Chuyện sẽ còn leo thang, em không thể kiểm soát được.

Sự im lặng hay cam chịu không đem lại hạnh phúc, sự quyết đoán mới là món quà quý giá nhất cho chính em và các con em. Đừng sợ bắt đầu lại, em vẫn còn cả một chặng đường phía trước để sống cho mình. Quyết định dừng cuộc hôn nhân này không phải là thất bại, mà là sự dũng cảm. Hãy chấm dứt một chu kỳ đau khổ cho chính mình và các con, em ạ!

Hôn nhân được đặt trên nền tảng tình yêu và sự tôn trọng. Nếu tình cảm không còn, nếu em không còn được chồng tôn trọng, việc cố bám víu chỉ làm cái vỏ hôn nhân rách nát thêm. Nếu anh ta đã nhất quyết dứt tình, vấn đề không phải là nên nhịn nhục hay cứu vãn mà là lòng tự trọng của em.

Hãy yêu thương bản thân, biết khi nào nên dừng lại trước những sự xúc phạm đến phẩm giá của mình. Đàn ông có thể như con ngựa chứng nhưng phụ nữ không có trách nhiệm làm người giữ chuồng, cắt cỏ, dọn phân chờ ngựa chứng quay về. Chịu đựng sự phản bội lặp đi lặp lại suốt 14 năm qua cũng quá đủ rồi. Chúc em sớm tìm thấy sự vững vàng và sáng suốt để chọn con đường bình an nhất cho mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Hoàng Nga Cách đây 0 giờ

    Em thấy chị đang tiếc 14 năm hôn nhân hơn là còn hy vọng vào người chồng này. Nhưng nếu cứ kéo dài thêm 5 năm, 10 năm trong mệt mỏi thì cái giá chị phải trả còn lớn hơn nhiều.

  • Trần Nhã Cách đây 4 phút

    Đàn ông có người quay về thật nhưng cũng có người quay về chỉ vì trách nhiệm, chứ tình cảm không còn nữa. Mà sống cạnh một người hết yêu mình rồi, cảm giác cô đơn còn nặng hơn ở một mình.

  • Tần Nương Cách đây 13 phút

    42 tuổi đâu phải hết đường đâu chị. Nhiều phụ nữ ngoài 40 mới bắt đầu học cách sống cho bản thân. Quan trọng là chị còn muốn sống những năm tháng tới như thế nào thôi.

  • Hoàng Nhật Mai Cách đây 28 phút

    Nhiều người cứ khuyên “vì con mà cố giữ” nhưng con cái sống trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, mẹ lúc nào cũng buồn tủi thì tụi nhỏ cũng cảm nhận được hết. Có khi các con chỉ cần một người mẹ bình yên hơn là một mái nhà đủ hình thức.

  • Lê Thị Lan Cách đây 32 phút

    Chị đã chịu đựng đến lần thứ tư rồi thì thật sự không còn là chuyện bồng bột hay phút yếu lòng nữa. Điều đau nhất chắc không phải chuyện anh ấy có người khác mà là cách anh ấy lạnh lùng nói không còn tình cảm với chị nữa. Nghe câu đó chắc đứt lòng lắm.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI