Vụ bé 3 tuổi tự rời khỏi trường rồi đuối nước trong hồ bơi: Người cứu em là bé gái 7 tuổi

09/05/2026 - 13:36

PNO - Liên quan vụ bé M.T (3 tuổi) tự rời khỏi lớp mầm non rồi đi lạc xuống hồ bơi trong khu chung cư Sky9, phường Long Trường, TPHCM, đoạn clip camera ghi lại cho thấy, em đã may mắn được 1 bé gái nhỏ tuổi khác kéo ra khỏi vùng nước sâu.

Bé gái cứu M.T là em Phan Hồng Kim, học sinh lớp 2/1 Trường tiểu học Phú Hữu (phường Long Trường).

Theo lời kể của gia đình, chiều 29/4, Hồng Kim được ba là anh Phong dẫn xuống hồ bơi của chung cư tắm. Cùng lúc này, bé M.T một mình vào hồ bơi nhưng không ai biết.

Lúc đầu bé M.T chỉ chơi ở khu vực hồ bơi dành cho trẻ em với mực nước rất thấp. Tuy nhiên, ít giây sau, M.T men theo bậc thang đi vào vùng nước sâu hơn và bắt đầu chới với trong nước.

Đúng lúc này, bé Hồng Kim đang bơi gần đó cùng gia đình. Phát hiện em nhỏ có biểu hiện bất thường, cô bé lập tức tiếp cận rồi kéo em quay trở lại khu vực bậc thang nước nông.

Lúc này, người lớn trên bờ phát hiện vụ việc và hô hoán, bảo vệ hồ bơi ngay lập tức vớt bé M.T lên và sơ cứu trước khi gia đình và giáo viên của bé tìm tới.

Bé được chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu và ở lại bệnh viện theo dõi qua đêm.

Bé gái 7 tuổi cứu em bé đuối nước - Nguồn video: Gia đình cung cấp

Là người chứng kiến toàn bộ vụ việc, anh Phong cho biết, lúc đầu mọi người tưởng bé chỉ đang chơi trong nước như bình thường vì tin rằng bé nhỏ luôn có người lớn đi cùng. Người cha cho biết khi xem lại camera, gia đình mới thấy rõ khoảnh khắc con gái lao tới cứu em nhỏ. “Vợ chồng tôi vừa thương vừa tự hào về con. Bé còn nhỏ nhưng phản ứng rất nhanh” - anh nói.

Anh Phong cho hay, sau khi về nhà, con gái kể rằng bé đã chú ý tới em nhỏ từ trước vì thấy em đi một mình và không mặc đồ bơi. “Con nói với cha mẹ là thấy em nhỏ đi một mình nên đoán em bị lạc. Con có nhắc em vào chỗ cạn nhưng em không nghe. Sau đó con thấy em giơ tay rồi ngụp xuống nước nên con ôm kéo em vào” - anh Phong kể lại.

Cha mẹ bé cũng tự hào cho biết, chiều nay (9/5) Hồng Kim sẽ được ban quản lý chung cư trao giấy khen “Chiến sĩ tí hon” vì hành động dũng cảm cứu người.

Sự việc xảy ra vào chiều 29/4 tại lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Sao Sáng nằm trong khu chung cư Sky9 (phường Long Trường).

Camera ghi lại hình ảnh bé gái 3 tuổi tự rời khỏi trường mầm non tới hồ bơi - Nguồn video: Gia đình cung cấp

Theo lời kể của chị My Oanh, mẹ của bé M.T, khoảng 16g40-17g, thời điểm phụ huynh đến đón trẻ, cổng trường mở nhưng giáo viên không phát hiện bé M.T. đã tự đi ra ngoài. Từ trường, bé chạy bộ qua đường nội khu, đi một vòng trong chung cư rồi đến hồ bơi.

Khoảng 17g15, khi chồng chị Oanh tới đón con, nhà trường mới phát hiện bé không còn trong lớp và tổ chức đi tìm.

“Khi chạy tới hồ bơi thì gia đình thấy con đang được sơ cứu” - người mẹ kể và cho hay, hồ bơi nằm cách trường 1 dãy chung cư, muốn tới phải đi qua đường nội khu. Theo chị Oanh, bình thường muốn vào hồ bơi phải dùng thẻ từ nhưng thời điểm xảy ra vụ việc không có bảo vệ trực nên bé mới đi vào được.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng về công tác quản lý trẻ tại các cơ sở mầm non, đồng thời xúc động trước hành động dũng cảm của cô bé lớp Hai đã kịp thời cứu em nhỏ khỏi tình huống nguy hiểm.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI