Từ vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến chết: Không xứng đáng làm mẹ thì đừng làm mẹ!

08/05/2026 - 19:51

PNO - Nếu thật sự thấy mình không xứng đáng… thì đừng chọn làm mẹ. Nếu đã may mắn được làm mẹ, thì tối thiểu phải biết bảo vệ con.

Những ngày đầu hè 2026, thời điểm đáng lẽ hứa hẹn nhiều niềm vui và hạnh phúc cho trẻ em thì lại liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp và khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm để điều tra về tội Giết người liên quan vụ bé gái 4 tuổi (con riêng của Tâm) tử vong do bị bạo hành.

Bị can Bàn Thị Tâm - Ảnh: Công an TP Hà Nội
Bị can Bàn Thị Tâm - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Sự căm phẫn, uất nghẹn của bạn đọc trào dâng theo từng lời khai của Tâm và Hiệp về hành vi đánh đập dã man bé, bỏ đói nhiều ngày, bắt đeo bình nước nặng và lần gần nhất là xịt nước vào mặt mũi sau khi bé thèm bánh kẹo, định lấy ăn.

Nhức nhối nhất là câu nói của Tâm với cán bộ công an: “Tôi thấy mình không xứng đáng làm mẹ của cháu. Mong là cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào một nơi khác tốt hơn…”.

Câu nói ấy sẽ có giá trị nếu nói sớm hơn, nói trong hành trình làm mẹ, chứ không phải nói khi tay đã vào còng, khi đã là một bị can, khi đứng trước vành móng ngựa… trong vụ án giết chính con mình. Câu nói ấy sẽ vô giá nếu như dứt lời, người nói xúc tiến hàng loạt giải pháp để mình trở thành một người mẹ xứng đáng. Ai cũng từng là một đứa trẻ, hẳn sẽ hiểu đứa trẻ cần gì ở mẹ ở cha và đó là mô tả chính xác, cụ thể nhất cho người cha, người mẹ xứng đáng là phải thế nào, thế nào.

Luật sư Đậu Thị Quyên (Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TPHCM) cho biết chị đã thật sự nghẹn lại khi nghe câu nói “không xứng đáng” của người mẹ ấy.

Luật sư Quyên chia sẻ: “Không biết từ bao giờ, kẻ gây tội lỗi lại quá dễ dàng dùng 3 tiếng 'không xứng đáng' như một cách tự xoa dịu lương tâm sau những điều mình tạo ra. Đừng lấy 3 tiếng “không xứng đáng” ra làm tấm khăn phủ lên sự bỏ mặc, sự ích kỷ và sự hèn nhát. 3 tiếng ấy không thể thay thế cho trách nhiệm, không thể cứu được một đứa trẻ đã chết hay một mối quan hệ đã chết, không thể xóa đi những trận đòn, những tiếng khóc, những tổn thương mà một đứa bé đã phải chịu đựng trong chính căn nhà của mình. Nạn nhân không cần biết bạn xứng đáng hay không!”.

Luật sư Đậu Thị Quyên - Ảnh do nhân vật cung cấp
Luật sư Đậu Thị Quyên - Ảnh do nhân vật cung cấp

Theo luật sư Quyên, nếu thật sự thấy mình không xứng đáng… thì đừng chọn làm mẹ. Nếu đã may mắn được làm mẹ, thì tối thiểu phải biết bảo vệ con. Nếu không biết bảo vệ con, thì ít nhất đừng có tham gia vào việc bạo hành nó. Phải biết rời khỏi người đàn ông nguy hiểm để con an toàn.

Một đứa trẻ không cần những lời xin lỗi sau cùng hay những kiểu ăn năn muộn màng. Điều đứa trẻ cần là một người lớn đủ tỉnh táo để không đẩy cuộc đời em đến chỗ không thể quay lại. Em cần người sinh ra em phải biết chăm sóc và bảo vệ em.

Vào năm 2024, đôi tình nhân người Trung Quốc Zhang Bo - Ye Chengchen bị xử tử khi Zhang Bo ra tay sát hại 2 con riêng dưới sự thúc ép của Ye Chengchen. Do cảm thấy con cái là trở ngại và gánh nặng cho cuộc sống chung sau này, một kế hoạch 'hoàn hảo' được dựng lên như thể một vụ rơi trẻ từ tầng 15 của chung cư xuống đất.

'Hoàn hảo' đến mức Zhang Bo trong vai một người cha đau khổ hớt hơ hớt hải chạy xuống cầu thang, chân không mang giày dép, nhào đến khóc lóc cạnh 2 con đang nằm dưới đất: 1 đứa chết tại hiện trường, 1 đứa chết khi đưa vào bệnh viện.

Đôi tình nhân mất nhân tính Zhang Bo - Ye Chengchen đã nhận bản án thích đáng - Ảnh: Internet
Đôi tình nhân mất nhân tính Zhang Bo - Ye Chengchen đã nhận bản án thích đáng - Ảnh: Internet

Sao lại để những đứa bé vô tội phải hứng chịu tất cả những vấn đề của người lớn: những khó xử từ mối quan hệ phức tạp, những bất đắc chí, những cơn cuồng nộ của cảm xúc…? Sao không có những phương án khác, kể cả đưa đứa trẻ cho những người khác chăm sóc thay thế, trong trường hợp mình là mẹ mà không thể 'làm mẹ'.

Hãy xứng đáng hoặc rời đi sớm hơn!

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI