Cô dâu đứng giữa 2 chiếc ghế trống: ‘Thưa ba má, con đi lấy chồng’

08/05/2026 - 18:36

PNO - Cô dâu đặt 2 chiếc ghế trống trong hôn lễ của mình, dành phần để ba mẹ đã khuất ‘hiện diện’, chứng kiến con gái út trong ngày vui.

Cô dâu Tường Vy bên cạnh 2 chiếc ghế trống dành để ba má 'góp mặt', tham dự trong ngày vui của con
Cô dâu Tường Vy bên cạnh 2 chiếc ghế trống dành để ba mẹ tham dự trong ngày vui của con

Cô dâu Tường Vy (sinh năm 2006) gây chú ý trên mạng xã hội khi đứng bên 2 chiếc ghế trống trong hôn lễ. Trên mỗi chiếc ghế có in dòng chữ: “Thưa ba, con đi lấy chồng” và “Thưa má, con đi lấy chồng”.

Hình ảnh và đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xúc động này nhanh chóng được chú ý trên mạng xã hội. Cô dâu cho biết vốn được ba mẹ yêu thương, cưng chiều vì là con út trong nhà. Nhưng sau biến cố sức khoẻ, ba qua đời và ít lâu sau, mẹ cũng rời cõi tạm, cô dâu Tường Vy dù nhận được sự che chở, thương yêu của anh chị, người thân vẫn thấy khuyết một vòng tay, cái ôm từ ba mẹ.

Ngày lấy chồng (chồng Tường Vy là người đã được ba mẹ cho phép và biết từ trước), cô dâu muốn đặt 2 chiếc ghế để ba mẹ “có mặt”, chứng kiến con gái được hỏi cưới đàng hoàng, yên bề gia thất. Cô dâu kể từng chọc ba mẹ rằng trong đám cưới của con, ba mẹ đừng khóc nhiều, đừng buồn vì gả con gái cho nhà người ta. Nhưng rồi câu nói đùa ấy không thành sự thật khi giờ đây, cả hai đã thong dong ở miền trời nào đó.

Trên bó hoa cưới, cô dâu Tường Vy cũng đính thêm hình ảnh của ba mẹ như một cách để bản thân cảm giác ba mẹ ở bên cầm tay, đồng hành suốt hôn lễ.

Hình ảnh của ba má được Tường Vy đính ở bó hoa cưới
Hình ảnh của ba mẹ được Tường Vy đính ở bó hoa cưới

Hình ảnh tưởng nhớ đáng sinh thành đã mất của cô dâu Tường Vy khiến nhiều người xúc động. Những cô dâu có đầy đủ ba mẹ trong ngày cưới, được ba dắt tay vào lễ đường hay được mẹ ôm trong khoảnh khắc gả con đi chia sẻ với Tường Vy, cho rằng mất mát ngày quá lớn, khó có thể bù đắp.

Nhiều cô dâu tâm sự mồ côi ngày thường đã đáng thương, trong ngày cưới lại càng trống vắng, lẻ loi đến lạ thường. Dù có cô dì, chú bác hay ba mẹ chồng thương yêu bên cạnh, cô dâu vẫn khó tránh khỏi cảm giác vẫn chưa tròn đầy, cảm giác giá như ba mẹ còn sống để thấy con hạnh phúc và an lòng hơn trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Cô dâu được anh trai dắt tay trong lễ đường, trao lại cho chú rể
Cô dâu Tường Vy được anh trai dắt tay trong lễ đường, trao lại cho chú rể

Nhưng Tường Vy không phải là cô dâu duy nhất vắng ba mẹ trong ngày vui. Nhiều cô dâu cũ để lại bình luận động viên, kể câu chuyện tương tự rằng họ cũng từng vắng ba, vắng mẹ hay vắng cả hai trong ngày cưới. Lý do vắng có thể là vì họ không còn trên đời này nữa, nhưng cũng có khi là ba mẹ ly dị nhau hay đau lòng hơn, có người không biết ba mình là ai.

Sự vắng bóng của bậc làm cha mẹ trong đám cưới có thể nhiều cô dâu, chú rể đã trải qua nhưng nỗi đau của mỗi người lại mang hình dáng khác. Cộng đồng mạng động viên cô dâu Tường Vy nên nén nỗi buồn, giữ sự lạc quan vì ba mẹ vẫn luôn thương yêu, đồng hành dù bây giờ kết nối chỉ còn trong tâm tưởng. Nhưng quan trọng hơn, như cô dâu chia sẻ hiện được anh chị ruột, dòng họ 2 bên và nhất là chồng luôn chở che, bù đắp những mất mát tình cảm. Với bấy nhiêu yêu thương còn hiện diện, tin rằng cô dâu Tường Vy sẽ cảm thấy đủ ấm áp, mạnh mẽ sống để ba mẹ yên lòng.

Linh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI