Chỉ đường cho hươu: Xe đạp sao chọi nổi xe điện?

07/09/2025 - 12:00

PNO - Gây áp lực để ba mẹ mau mau mua xe điện không phải là giải pháp hữu hiệu vì tình cảm không hề là một cuộc đua xe.

Con và cô bạn hàng xóm đi học chung trên chiếc xe đạp đã 2 năm nay. Vậy mà ngay ngày đầu năm học lớp 9 này, bạn đã nói con cứ đi riêng, không cần phải ghé đón. Bạn không nói lý do mà chỉ nói “vậy cho tiện”.

Chiều hôm qua, con tình cờ thấy một bạn nam chở bạn hàng xóm của con trên chiếc xe đạp điện. Con buồn bỏ ăn luôn. Con thích bạn mà chưa dám nói. Chẳng lẽ bạn muốn lên đời xe điện và quên con rồi? Xe đạp mà chọi với xe điện là thua chắc, phải không bác sĩ?

Thành Nam (Khánh Hòa)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chào Thành Nam,

Tâm trạng của con hiện giờ giống như việc đang đi xe đạp thắng gấp làm cho đứt cả dây thắng, cả sên. Sự hụt hẫng này có thể xuất phát từ đánh đồng việc đi chung xe với chuyện “họ kết nhau rồi”. Cô nghĩ kết luận này hơi bị... vội.

Cuộc đua tình cảm sao có thể đồng nhất với cuộc đua về phương tiện đi lại? Nếu là vậy thì dân gian đâu đã gắn sức mạnh tình yêu với hình ảnh trèo đèo lội suối. Nếu là vậy thì mấy anh đi xe máy, ô tô đã thắng hết, chẳng ai thất tình, tương tư để thổi sáo, làm thơ. Gây áp lực để ba mẹ mau mau mua xe điện có phải là giải pháp hữu hiệu không, khi tình cảm không hề là một cuộc đua xe.

Ở thời điểm này, cô hàng xóm thấy sẽ tốt hơn, phù hợp hơn nếu có chút điều chỉnh về việc di chuyển. Sự phù hợp ở đây nên được hiểu rộng ra là về điều kiện sinh hoạt, học tập chứ chưa có cơ sở gì để khẳng định cô hàng xóm đã đặt trái tim lên yên xe điện. Ví dụ: sẽ thuận tiện hơn nếu cô hàng xóm đi học thêm cùng bạn tài xế nam này hoặc bạn nam/nữ khác. Hoặc đó là đôi bạn cùng tiến, đi học cùng nhau để dễ bề kèm cặp nhau môn học còn yếu.

Lớp 9 là năm học cuối cấp, có thể cô hàng xóm đã đặt những kế hoạch trong học tập, trong cuộc sống và quyết tâm đạt được. Việc di chuyển cùng một bạn khác trên chiếc xe điện sẽ tạo điều kiện cho cô tiệm cận hơn với mục tiêu chăng?

Bác sĩ Hoa Tiêu xin chia sẻ với con một số gợi ý liệu pháp tinh thần như sau:

Con đừng tự ti, nghĩ rằng xe đạp của con thua xe điện. Dù giá thành xe điện đa số cao hơn xe đạp, nhưng giá trị của mình không nằm ở chiếc xe. Hãy nhìn lại xem con có điểm gì đáng yêu, đáng quý mà cô hàng xóm đã đồng hành suốt 2 năm qua. Và cô hàng xóm cũng chưa có lời nào, thái độ gì thể hiện là từ đây hai đứa mãi mãi không đi cùng nhau nữa. Có thể việc chung đường chung hướng chỉ nhất thời gián đoạn.

Con hãy chăm sóc “vết thương”. Có quyền buồn nhưng đừng chìm trong cảm xúc tiêu cực và đồ thị rối tinh rối mù của sự suy diễn. Con hãy dám thể hiện bức tranh tâm trạng của mình hơn. Nếu con muốn "chọi" thì phải dùng đúng vũ khí. Vũ khí ở đây không phải là xe loại gì, mà là sự dũng cảm. Đã thích cô hàng xóm thì sao chưa hẹn gặp và nói ra những diễn biến trong lòng mình? Thua một cách dũng cảm còn hơn là thua trong im lặng.

Nếu con chỉ lặng lẽ đi đón cô ấy mà không bày tỏ thì làm sao cô ấy biết đường mà đi vào trái tim con? Cô ấy không phải thần giao cách cảm mà soi rọi được nội tình của người khác. Biết đâu, cảm xúc chân thành của con lại nguồn pin sạc mạnh nhất cho trái tim cô ấy. Hơn nữa ông bà mình đúc kết nhất cự ly, còn tốc độ chỉ là lợi thế hàng nhì. Con tự tin lên! Nếu kết quả bày tỏ tình cảm chưa như ý thì cũng không sao. Hành trình đến trường và hành trình cuộc đời không hẳn chỉ đóng khung với một người. Đi xe đạp có nhiều lợi ích cho sức khỏe, kích thích tăng trưởng chiều cao và tạo hình ảnh tích cực về một anh trai năng động, thể lực tốt, có lối sống xanh. Đôi khi xe đạp là phương tiện giúp chúng ta khám phá những cung đường đẹp hơn, những người bạn đường tốt và phù hợp.

Hãy cứ đi, và nếu cần, hãy mạnh dạn bấm kèn để rẽ hướng. Ở khúc cua thơ mộng nào đó, biết đâu sẽ có người tươi cười, vẫy tay xin quá giang...

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI