| Chia sẻ bài viết: |
Ngoc 22-04-2023 11:23:06
Với cương vị là 1người em đã được chị giúp đỡ những lúc khó khăn khi mới chân ướt chân ráo sang Hàn 2chị em có cơ duyên gặp nhau và thân thiết với nhau.
Với mình chị là người hòa đồng nhưng cũng rất bao đồng nhưng rất tốt bụng,rất hay chia sẻ với mọi người những gì mình biết và còn nhiều điều khác nữa..... Thật may vì thanh xuân này đã cho tôi biết đến chi.yêu chi❤❤❤
Mùa đông, đồng làng vốn quạnh hiu, vắng vẻ bỗng chốc trở nên sinh động, tươi mới bởi làn sóng trắng là đàn vịt chạy đồng…
Sự thăng hoa của tình yêu với nhà tôi bị bóp méo thành công cụ đổi chác, xoa dịu cơn ghen hay vũ khí kiểm soát bạn đời?
Tình yêu không phải tài nguyên vô tận, yêu cũng cần đúng người thay vì phí hoài tình cảm cho những mối tình vô vọng.
Người ta bảo lấy chồng cùng tuổi dễ khổ vì chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng khi học được cách lớn cùng nhau, hôn nhân ấy hóa ra lại đầy thấu hiểu.
Đứa nào cũng thích tự tay viết lời chúc trong từng tấm thiệp tự làm, giữ thiệp khư khư không để ai chạm vào hay đọc được.
Chồng chị kinh ngạc và xấu hổ. Theo anh, dù bàn chuyện ly hôn cũng không nên mang chuyện riêng tư ra kể.
Thừa nhận thách thức sinh học không phải để tạo thêm gánh nặng mà để nhìn nhận trung thực những gì cơ thể và cuộc đời đặt ra.
Đi ngược với quy luật chung, nhiều cặp đôi lại xem việc dùng ái ngữ là cách trân trọng và làm mới mối quan hệ vợ chồng.
Bị chồng đánh và ép quan hệ tình dục, tôi không ly hôn trong im lặng, mà tố cáo anh ta hai hành vi: Hành hạ người khác và cưỡng dâm vợ.
Cứ vào mùa cuối năm, cuộc sống của những “con nghiện” mua sắm lại không bình yên.
Ở cái tuổi xế chiều ấy, tình cảm giữa 2 người vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
May quá, con tôi vẫn ở đây và tôi vẫn còn cơ hội để nắm thật chặt sợi dây kết nối con đưa cho mình.
Quy định “phạt hành chính 30 triệu đồng cho hành vi cưỡng ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục” là bước tiến văn minh. Nhưng liệu ai dám tố cáo?
Gia đình thân cận và mạng xã hội là những nguồn gây áp lực chính với người mẹ bởi sự kỳ vọng và can thiệp từ những người gần gũi nhất.
Nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là người mẹ, rơi vào tình trạng mệt mỏi, áp lực, kiệt sức trên hành trình nuôi dạy con cái.
Tình dục trong hôn nhân phải bắt đầu bằng sự đồng thuận, và sự đồng thuận ấy không thể được tạo ra bằng im lặng hay sợ hãi.
Trong những quán ăn, ký túc xá hay căn hộ nhỏ ở thành phố, hình ảnh người trẻ vừa ăn vừa cắm cúi vào điện thoại đã trở nên quen thuộc.
Có người, dù là nạn nhân của bạo lực gia đình trong một thời gian dài nhưng vẫn âm thầm chịu đựng vì sợ người khác biết.