Câu chuyện tình yêu: Nên duyên nhờ… bố chồng

25/01/2026 - 06:00

PNO - Người se duyên cho chị Hà Trang và anh Hiếu Phương chính là ông bố chồng. Cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm của họ bắt đầu từ sự giản dị và thấu hiểu.

Tấm ảnh cưới luôn được vợ chồng chị Trang trân quý - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tấm ảnh cưới luôn được vợ chồng chị Trang trân quý - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhắc đến câu chuyện tình yêu của mình, chị Hà Trang (sinh năm 1992, hiện sống tại P. Bình Dương, TPHCM) cho biết người kết nối chị nên duyên với anh Hiếu Phương (sinh năm 1992) chính là bố chồng.

Nghe có phần đặc biệt, nhưng từ sự sốt ruột và thương con của người bố, mối quan hệ giữa anh chị đã bắt đầu một cách rất tự nhiên. Chị Trang cho hay, lần đầu gặp anh Phương là vào năm 2016. Bố chị và bố chồng vốn là hàng xóm tại quê nhà Phú Thọ. Gia đình chị vào TPHCM lập nghiệp trước, còn gia đình anh chuyển vào sau vài năm.

Khi anh Phương bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với miền Nam, bố mẹ anh cũng nghĩ đến việc tìm bạn đời cho con để sớm ổn định cuộc sống.

Cơ duyên đến khi hai người hàng xóm năm nào gặp lại nhau trong cùng một phường. Từ những câu chuyện mai mối của phụ huynh, anh chị bắt đầu làm quen, tìm hiểu. Khi đó, anh là giảng viên đại học, còn chị là giáo viên mầm non. Cùng công tác trong ngành giáo dục giúp họ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn.

Qua những buổi gặp gỡ, tình cảm của họ dần hình thành. Theo chị Trang, anh Phương là người trầm lặng, ít nói nhưng tinh tế. Anh luôn lắng nghe, quan tâm và sẵn sàng chia sẻ khi chị gặp khó khăn hay đứng trước những lựa chọn quan trọng.

Chỉ sau vài tháng tìm hiểu, anh Phương ngỏ lời kết hôn. Chị Trang thừa nhận khi đó không tránh khỏi lo lắng vì mọi việc diễn ra khá nhanh, trong khi cả 2 chưa có nhiều thời gian tìm hiểu sâu.

Chia sẻ với chị, anh Phương nói: “Anh không hứa hẹn bằng lời, anh sẽ chứng minh bằng hành động”. Sự thẳng thắn và dứt khoát ấy khiến chị tin tưởng vào quyết định của mình.

Năm 2017, anh chị tổ chức đám cưới trong không khí ấm cúng, với sự chúc phúc của gia đình hai bên.

Bố mẹ chồng và 2 con của chị Trang trong buổi tiệc sinh nhật - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bố mẹ chồng và 2 con của chị Trang trong buổi tiệc sinh nhật - Ảnh do nhân vật cung cấp

Theo chị Trang, yêu và sống chung sau hôn nhân là 2 giai đoạn khác nhau. Ban đầu, chị cũng lo lắng khi về sống cùng bố mẹ chồng. Tuy nhiên, sự chân thành và thấu hiểu trong gia đình giúp chị dần hòa nhập và cảm nhận được sự gần gũi. Vợ chồng chị thống nhất không mang công việc về nhà, dành thời gian buổi tối và cuối tuần cho gia đình.

Khoảng thời gian nhiều thử thách nhất là khi anh chị trở thành bố mẹ. Những bỡ ngỡ, áp lực trong việc chăm sóc con đầu lòng khiến họ nảy sinh bất đồng. Có thời điểm, sự im lặng kéo dài khiến cả 2 cảm thấy xa cách ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Sau đó, anh chị chọn ngồi lại để trao đổi và lắng nghe nhau nhiều hơn. Khi nhận ra các bất đồng đều xuất phát từ trách nhiệm và mong muốn điều tốt nhất cho con, họ dần tìm được tiếng nói chung.

Đến khi đón con thứ hai, vợ chồng đã có thêm kinh nghiệm. Họ linh hoạt hơn trong cách nuôi dạy con, thay đổi vai trò nghiêm khắc hay mềm mỏng tùy tình huống và từng đứa trẻ.

Sống chung với bố mẹ, anh chị cũng chú trọng giữ sự hài hòa giữa ba thế hệ. Việc quan tâm, tôn trọng lẫn nhau giúp gia đình duy trì không khí ấm áp. Các con được dạy cách quan tâm ông bà từ những điều nhỏ nhất, cũng như hiểu giá trị của sự gắn kết gia đình.

Với chị Trang, những khoảnh khắc đáng nhớ là các buổi sinh nhật có đầy đủ thành viên, những bữa cơm cuối tuần hay các chuyến đi chung vào dịp hè, lễ tết.

Nhìn lại gần 10 năm chung sống, anh Hiếu Phương và chị Hà Trang cho rằng, để giữ gìn hạnh phúc cần sự thấu hiểu và nhường nhịn. Hôn nhân không phải là tìm người giống mình, mà là học cách chấp nhận khác biệt để cùng xây dựng mục tiêu chung.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI