Câu chuyện tình yêu: Yêu và cưới chỉ trong 2 tháng

13/06/2025 - 06:00

PNO - Chuyện tình nên duyên từ màu áo tình nguyện khiến gia đình và bạn bè đều bất ngờ. Họ yêu và quyết định cưới chỉ trong vòng 2 tháng.

Quyết định yêu và cưới trong vòng 2 tháng của anh Thanh Nhã (sinh năm 1989) và chị Hà Ngọc (sinh năm 1995) ở Bến Tre từng khiến gia đình, bạn bè bất ngờ.

Năm 2011, anh Nhã và chị Ngọc cùng học tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh. Anh Nhã hài hước kể, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương rồi lên TPHCM tìm hướng đi mới. Anh đăng ký học ngành Điện, còn chị Ngọc học ngành Kế toán.

Suốt 4 năm học, họ chỉ là bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, không hề nảy sinh tình cảm.

Năm 2015, anh chị tốt nghiệp. Anh Nhã được giữ lại trường làm việc, còn chị Ngọc làm kế toán tại một công ty. Sau giờ làm hoặc cuối tuần, chị Ngọc thường tham gia hoạt động của phường. Cùng yêu thích màu áo xanh đoàn thanh niên, vào hè 2017, họ gặp lại nhau trong chương trình mùa hè tình nguyện do Đoàn trường và phường phối hợp tổ chức.

Lần gặp lại đó, anh Nhã yêu nụ cười hiền lành, sự ít nói và dịu dàng của chị Ngọc. Chị Ngọc quý mến sự nhiệt tình, chu đáo và chân thành của anh. Sau 1 tháng cùng tham gia hoạt động, anh Nhã ngỏ lời cầu hôn và nhận được sự đồng ý của chị Ngọc.

Anh Nhã và chị Ngọc (thứ 2 và 3 từ trái sang) trong chương trình thiện nguyện mùa hè 2017. Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh Nhã và chị Ngọc (thứ 2 và 3 từ trái sang) trong chương trình thiện nguyện mùa hè 2017. Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh kể thời điểm đó anh chưa có kinh tế ổn định, thậm chí chưa chuẩn bị sính lễ cưới vợ. Vậy mà gia đình chị Ngọc lại không hề đòi hỏi một điều gì cho đám cưới. Đó là lý do anh luôn kính trọng cũng như cảm ơn tình thương từ gia đình vợ.

Chị Ngọc chia sẻ thêm, làm vợ anh Nhã, chị giống con gái của ba mẹ anh hơn con dâu. Cô Thu, mẹ chồng chị Ngọc, là người chăm sóc chị trong những ngày ở cữ sau khi sinh 2 bé vào năm 2018 và 2019. Đến nay, cô Thu vẫn luôn ở cùng và san sẻ mọi việc, từ quán xá đến nhà cửa.

Anh Nhã và chị Ngọc nhớ lại, lễ cưới ở quê nhà giản dị, rước dâu bằng thuyền nhỏ qua sông. Còn tiệc cưới ở TPHCM được hiệu trưởng, đồng nghiệp của anh và các cán bộ phường nơi chị công tác tiếp sức tổ chức.

Con trai và con gái của anh Nhã và chị Ngọc chơi tại sân nhà. Ảnh do nhân vật cung cấp

Con trai và con gái của anh Nhã và chị Ngọc chơi tại vườn nhà (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Anh Nhã bồi hồi nhớ lại, năm 2021, anh chị quyết định trở về quê Bến Tre, thuê mặt bằng mở tiệm sửa chữa điện. Bao nhiêu vốn liếng dồn hết vào tiệm nên cuộc sống của anh chị chỉ đủ ăn.

Do đặc thù công việc, cứ khách hàng nào gọi là anh lại đi. Nhiều hôm phải đi gắn điện cho khách đến 1-2 giờ sáng. Đi theo chồng, dẫu vất vả vì công việc kéo dây điện, vận chuyển đồ nghề, vác thang đôi khi nặng nhọc, nhưng chị Ngọc chưa hề than thở. Chị học cách ghi nhớ tên các thiết bị, dụng cụ để khi anh ở trên cao cần lấy đồ gì, chị đều sẵn sàng chuyền lên cho anh.

Khi được hỏi đã bao giờ nản lòng vì vất vả không, chị Ngọc cười hiền và lắc đầu. Hơn nữa, từ thời đi học đến khi gặp lại, chị luôn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp vì anh luôn là người chồng có trách nhiệm.

Anh Nhã chia sẻ thêm, cuộc sống vợ chồng đôi khi không tránh khỏi những lúc anh vô tình làm vợ buồn, ví dụ như việc anh đi nhậu với bạn bè, khách hàng. Đôi khi anh về nhà say, nhưng chị chưa bao giờ trách giận mà vẫn tận tình chăm sóc. Nếu anh lỡ lời, sáng hôm sau tỉnh táo, chị mới nhẹ nhàng trao đổi. Sự ôn tồn đó giúp anh dần thay đổi, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Hôm nào khách gọi sửa điện, bất kể ngày đêm, anh đều nhiệt tình nhận lời. Nửa khuya xong việc, sợ vợ con thức giấc, anh nhẹ nhàng mở cửa. Vậy mà lần nào chị cũng đợi anh về mới yên tâm.

Vừa trò chuyện, anh Nhã đưa tay đặt lên vai chị và nói lời chân tình: “Thấy thương vợ thật sự, bởi nhiều khi ngoài tình yêu thì chúng tôi còn có sự thấu hiểu cho nhau. Nhiều lúc người kia chưa nói ra nhưng người này đã hiểu điều đối phương mong muốn”.

Chị Ngọc bật cười nhớ lại, do cả hai đều thích ăn gà, có lần muốn tạo bất ngờ cho nhau, cả 2 âm thầm mua. Đến khi dọn cơm mới phát hiện tận 2 con gà luộc trên mâm.

Năm 2024, khi con gái lớn 6 tuổi và con trai 5 tuổi, anh chị bàn nhau mở quán cháo huyết trước tiệm sửa điện. Mỗi sáng, chị đi chợ chọn nguyên liệu rồi cùng mẹ chồng sơ chế, bày bán.

Lúc không đi sửa điện, anh Nhã phụ giúp vợ. Quán ăn nhỏ của anh Nhã và chị Ngọc không chỉ là nơi buôn bán mà còn là điểm lan tỏa tình người từ mô hình “cháo treo”. Khách đến ăn đều ủng hộ những tô cháo cho người khó khăn.

Hàng ngày, sau 20 giờ hoặc vào các ngày lễ lớn, anh chị lại mang cháo đến tặng cho bệnh nhân ở bệnh viện gần quán. Dù bận rộn với việc mưu sinh nhưng cả 2 đều thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác.

Vợ chồng anh Nhã cùng đồng tâm thực hiện mô hình cháo treo tại quán. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ chồng chị Ngọc đồng lòng thực hiện mô hình cháo treo tại quán (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Cuộc sống cứ vậy bình yên trôi qua, nhớ về những ngày gian khó, họ càng trân trọng nhau hơn. Anh Nhã nói vợ chồng anh may mắn khi có cùng quan điểm “Biết đủ là đủ”. Cuộc sống không cần quá giàu sang, chỉ cần giàu tình cảm và cùng nhau vun vén gia đình là vẹn tròn yêu thương.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI