10 năm hôn nhân hoài phí

27/08/2025 - 06:00

PNO - Ly tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho con trai, thì bên kia, Hiền vừa sinh con gái. Ly cay đắng nhận ra mình đã bị chồng lừa dối trong 10 năm hôn nhân hoài phí.

Ảnh min họa
Ảnh min họa

“Chúng ta sẽ giải thoát cho nhau. Em sẽ ly hôn để anh được về bên cô ấy”. Ly đưa tờ đơn ly hôn cho Dũng, cố giữ để không rơi nước mắt. Ly sợ rằng nước mắt sẽ làm mình yếu lòng, và nỗi đau này sẽ dây dưa không dứt.

10 năm hôn nhân, Ly đã đủ đau, giờ đã đến lúc cô phải mạnh mẽ để đối diện với sự thật: Dũng không hề yêu cô, hoặc giả nếu có, thì tình yêu ấy không đủ lớn để giữ trái tim Dũng ở bên cô.

Cho tới giờ, Ly vẫn nhớ cú sốc đầu tiên trong cuộc đời làm vợ: Dũng đã bỏ trốn ngay trong đám cưới. Hôm ấy, nhà Ly đã đãi tiệc họ hàng, chỉ chờ hôm sau nhà trai sang rước dâu. Tối muộn, ba má Dũng hớt hải chạy sang, nói Dũng đã bỏ trốn, chỉ nhắn lại rằng không cưới Ly nữa, vì trước sau, người Dũng yêu là Hiền.

Ly ngất xỉu, cô đau như thể vừa bị giáng một đòn chí mạng. Ba má Dũng cúi đầu tạ tội với sui gia, nói đã cho người đi tìm, nhất định sẽ lôi Dũng về. Tiệc cưới đã đãi rồi, nên sáng mai nhà trai vẫn sang rước dâu cho đúng lễ, nhưng viện cớ chú rể đột ngột mắc bệnh, xin vắng mặt. Ba má Ly sợ điều tiếng, sợ lỡ duyên con gái, đành cắn răng gật đầu. May sao, rạng sáng hôm ấy Dũng mò về. Và đám cưới vẫn diễn ra như đã định.

Cho tới giờ, Ly vẫn thường tự trách đã quá yếu đuối, lẽ ra cô phải đoạn tuyệt với Dũng ngay hôm ấy, chỉ vì cô sợ miệng lưỡi bén ngót của người đời. Ở quê, nhà nào có chuyện, người ta bàn tán lâu lắm. Ba mẹ Ly còn mặt mũi nào… Nhưng sau những lý do kia, Ly biết rõ cũng tại cô quá yêu Dũng, nên đã nhắm mắt cho qua.

Hiền, người yêu cũ của Dũng hay đau ốm, nghề nghiệp bấp bênh, nên ba má Dũng nhất định không cho cưới. Ly thì ngược lại, cô xinh xắn, lại làm chủ cửa hàng quần áo khá lớn. Lúc ngỏ lời với Ly, Dũng thề rằng đã chia tay với Hiền. Anh nói Ly là người phụ nữ của gia đình, đảm đang, biết thu vén. Yêu thì có thể dựa theo cảm tính, còn chọn vợ, phải nghe theo lý trí…

Sau này Ly mới biết những lời Dũng nói chỉ để cô mềm lòng. Dũng chạy trốn trong ngày cưới là vì còn yêu Hiền. Dũng không vượt qua được cảm giác mất mát khi thấy Hiền đau lòng. Nhưng rốt cuộc, Dũng chọn quay về cưới Ly bởi Ly giỏi kiếm tiền. Thời nay, đâu có ai sống trong túp lều tranh mà mơ hái sao trên trời. Nhưng thói thường, những gì không đạt được người ta hay nuối tiếc, khát khao chiếm hữu.

Đàn bà có công chưa chắc chồng không phụ (ảnh minh hoạ)
Đàn bà có công chưa chắc chồng không phụ (ảnh minh hoạ)

10 năm hôn nhân, Ly choàng gánh, chăm lo cho cả nhà. Ba mẹ chồng đau ốm, Ly bỏ việc ở cửa hàng để chăm nom. Con trai đi học, Ly lo đưa rước, lo học phí. Nhà hư bóng đèn, bể ống nước… Ly thuê thợ tới sửa, không để Dũng động tay. Dũng đã chẳng nói yêu cô, chọn ở bên cô vì cô giỏi giang đó sao. Ly càng phải chứng tỏ bản thân để Dũng thấy anh chọn cô là không sai lầm.

Ngày Ly tổ chức tiệc sinh nhật 10 tuổi cho con trai, thì bên kia, Hiền vừa sinh cho Dũng đứa con gái. Dũng từng nói “hãy cho anh thời gian để thu xếp”. Ly níu vào hy vọng mong manh để con trai có cha. Giờ thì hay rồi, họ đã “thu xếp” được đứa con gái.

“Cô ấy yếu đuối, đáng thương. Ở cạnh cô ấy anh chỉ muốn bảo bọc, chở che. Còn em, chuyện gì cũng tự giải quyết. Em không cần có anh”, Ly bàng hoàng khi nghe lý do Dũng rời bỏ cô. Lẽ nào đàn bà mạnh mẽ quá cũng là cái tội? Lẽ nào cô đã sai khi choàng gánh hết trong ngoài, không cho Dũng cơ hội làm chồng, làm cha, làm trụ cột gia đình?

Cô bạn thân mắng Ly dại. Rằng đàn ông một khi đã ngoại tình thì có cả trăm lý do. Họ có thể đổ thừa tất cả mọi người trong thiên hạ, ngoại trừ bản thân. Bản năng săn tìm của đàn ông mạnh mẽ lắm. Ly lại bày sẵn đồ dùng đi săn cho chồng mà không có bất cứ lời cảnh báo nào.

Bạn nói Ly không cần tự trách. Anh ta không nhìn thấy giá trị của Ly, không đặt chân thành nơi Ly thì chẳng nên tiếc làm gì. Trả anh ta về với cô người cũ yếu đuối kia, năm bảy bữa hẳn anh ta sẽ biết đá biết vàng. Mà, cuộc sống buồn vui sướng khổ của anh ta lúc đó, đâu còn quan trọng gì với mẹ con Ly…

Ngẫm ra, lời bạn nói không sai. Bấy lâu Ly sống phải quan sát sắc mặt của chồng, làm gì cũng ráng hết sức. Ly bỏ phí 10 năm đã đủ rồi. Giờ đã đến lúc mẹ con cô tháo củi xổ lồng, sống vì bản thân. Những ngày sắp tới của mẹ con Ly hẳn nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI