Khoảng 30 năm trước, một cô học trò chuyên Anh được phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM phỏng vấn, viết bài. Cô trân trọng cắt bài báo để dành. Đến giờ, bài báo ấy vẫn được cha mẹ cô nâng niu, cất giữ.
Lần được lên báo Phụ nữ TPHCM là một kỷ niệm đẹp trong hành trang cuộc đời chị Trịnh Thị Tường Vân - người sáng lập Edspan Hub, một doanh nghiệp trẻ đầy triển vọng trong lĩnh vực tư vấn chiến lược giáo dục.
Những ngày này, trong bối cảnh bức tranh việc làm có nhiều biến động do sự phát triển, cạnh tranh của trí tuệ nhân tạo (AI); xu hướng sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy nhân sự ở nhiều nơi, câu chuyện tự tin khởi nghiệp ở tuổi 45 của một phụ nữ như chị Tường Vân mang nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Chị đã dành cho Báo Phụ nữ TPHCM cuộc trò chuyện thú vị.
 |
Chị Trịnh Thị Tường Vân - Ảnh: Khểnh Trần |
Mỗi thành công hay vấp ngã đều là sắc màu cuộc sống
Phóng viên: Chị từng chia sẻ “Việc được nhiều người chú ý từ quá sớm khiến bản thân phải trả giá và học những bài học đầu tiên, ở đó có cả ngọt ngào lẫn va vấp”. Chị có thể nói thêm về giai đoạn “nổi tiếng” này của mình?
Chị Trịnh Thị Tường Vân: Thời điểm học trung học, tôi được xuất hiện trên bìa Báo Mực Tím, sau đó nhiều nhà báo tìm đến viết bài. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Tôi nhận ra so với bạn bè cùng trang lứa, mình có nhiều may mắn khi xuất hiện trên truyền thông, được cộng tác với nhà văn hóa Thanh Niên trong vai trò người dẫn chương trình, kèm theo đó là cơ hội kiếm tiền - điều không phải học sinh nào cũng làm được.
Nghề MC cho tôi nhiều cơ hội: được dẫn nhiều chương trình khá tiếng tăm giai đoạn đó như lễ trao giải Làn sóng xanh, chương trình Quả bóng vàng, các chương trình truyền hình trực tiếp của các đài lớn, các chương trình dành cho sinh viên như “Âm nhạc chiều thứ Bảy” tại nhà văn hóa Thanh Niên; đoạt 2 giải thưởng cao tại cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình” kỳ đầu tiên của HTV. Công việc cho tôi được đi nhiều, gặp nhiều người, có thu nhập tốt.
Tuy nhiên, nhiều cơ hội đến đôi khi làm tôi xao nhãng, không tập trung, dễ bất mãn khi gặp chuyện không như ý, đánh mất cơ hội tiến xa trong việc học. Tôi nhận ra những gì mình nghĩ mình giỏi thật ra chỉ là một phần rất nhỏ, bắt buộc phải có một góc nhìn khác về cuộc sống đòi hỏi mình kiên nhẫn và mở lòng hơn.
Nhìn lại hành trình ra đời, đi làm hơn 20 năm, trải qua nhiều công việc như dẫn chương trình, tổ chức sự kiện, biên dịch sách, kinh doanh, truyền thông sự kiện, tôi có nhiều thành công lẫn va vấp. Tôi cảm ơn và trân trọng những gì đã qua. Tất cả đã góp thêm sắc màu cho cuộc sống, giúp tôi hiểu mình hơn, sống tốt hơn và quan trọng là sẵn sàng cho hành trình sắp tới.
* Gặt hái thành công trong nghề MC, vì sao chị khởi nghiệp lần nữa trong một lĩnh vực hoàn toàn khác khi đã bước vào độ tuổi U50?
- Tôi quan niệm những cột mốc khởi động mới cho mình nhiều thử thách, nhiều cơ hội để dấn thân. Nghe hơi mắc cười vì tuổi này còn nói chuyện dấn thân. Nhưng, khi mình nỗ lực và hào hứng với cái mới, nó sẽ là động lực lớn cho mình cảm giác thế giới ngoài kia rất thú vị và mình sẽ học được nhiều thứ.
Thật ra giáo dục không phải lĩnh vực hoàn toàn mới, nói đúng hơn là tôi đã bén duyên gần 10 năm trong lĩnh vực này, chỉ là chưa thực sự xác định tâm thế khởi nghiệp như bây giờ.
Khởi nghiệp lúc này không phải một sự bắt đầu mà là một hành trình kế tiếp, kể một câu chuyện kế tiếp từ những tích lũy mình đã có, cả về kinh nghiệm, kiến thức, thành quả và những mất mát. Đó sẽ là hành trang trong chặng đường mới.
 |
Chị Trịnh Thị Tường Vân trong một buổi thuyết trình về dự án giáo dục - Ảnh: Khểnh Trần |
Công việc không phải thứ bào mòn mình mà nuôi dưỡng mình lớn lên
* Với phụ nữ, độ tuổi 40 trở đi được xem là thời kỳ ổn định, thậm chí có người còn tính chuyện về hưu sớm, riêng chị chọn bắt đầu. Điều đó có khó khăn không và chị vượt qua như thế nào?
- Tôi là con một, luôn được quan tâm và yêu thương nhưng tính cách tôi khá độc lập, quyết tâm. Với phần lớn những việc liên quan đến mình, tôi đều tự chọn.
Hồi mẫu giáo, tôi học tiếng Pháp với các xơ. Những năm 1980, việc học ngoại ngữ không phổ biến như bây giờ. Có mấy cuốn băng cát xét của giáo trình English for today, tôi nghe đi nghe lại, sau đó theo học một cô dạy tiếng Anh gần nhà bà ngoại. Quyết tâm giỏi ngoại ngữ, tôi kiên trì học rồi vào lớp chuyên Anh suốt 7 năm trung học. Nói vậy để thấy nếu thực sự đam mê, tôi luôn quyết tâm thực hiện điều mình mong muốn.
Với công việc, tôi vừa cảm nhận áp lực, vừa cảm thấy rất tận hưởng. Nó không phải thứ bào mòn mình mà nuôi dưỡng mình lớn lên. Xung quanh tôi là những phụ nữ rất giỏi, cho tôi nhiều sự ngưỡng mộ. Họ vẫn là những phụ nữ rất phụ nữ, rất đáng yêu, rất hài hước, chu toàn việc gia đình và sắc bén trong công việc. Cách họ sống và làm việc cho tôi nhiều cảm hứng. Tôi thấy mình hoàn toàn có thể hướng tới một cuộc sống như thế. Công việc hiện tại cho tôi niềm vui, kể cả những lúc áp lực nhất.
* Với phụ nữ, làm sao để vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có thời gian cho bản thân và những thú vui riêng?
- Mọi người hay hỏi sao tôi gan lì, kiên cường vậy nhưng thật ra tôi biết mình không kiên cường, chỉ là không để bất cứ thứ gì quá đầy trong lòng. Tôi luôn mang nó ra giải tỏa, chia sẻ.
Tôi có nhiều thú vui: nấu ăn, thể thao, du lịch, chơi đàn… May mắn hơn, bên cạnh tôi là những người thân yêu để tôi có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Có lẽ nhờ vậy mà tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng và có thể vượt qua.
Trong cuộc sống, mỗi người đều có những “cuộc chiến” của riêng mình. Không thể từ chối khó khăn, cũng không nên say sưa quá đà với thành quả, đơn giản đó là những sắc màu cuộc sống. Việc vượt qua khó khăn và cân bằng nên làm mỗi ngày, đừng tích lũy muộn phiền quá lâu trong lòng.
* Khởi nghiệp lần này, chị mong muốn mang đến giá trị gì cho cộng đồng, xã hội?
- Tôi và các cộng sự đang thực hiện một nhịp cầu giáo dục để kết nối các tổ chức giáo dục với các giải pháp thực thi hiệu quả. Nghe thì khá mơ hồ nhưng chúng tôi dựa trên dữ liệu, công nghệ, kinh nghiệm vận hành các mô hình giáo dục… để giúp các tổ chức giáo dục vận hành hiệu quả hơn. Tôi quan niệm giáo dục là mảnh đất của niềm tin và sự gieo trồng. Nếu có tâm thế gieo trồng, mình sẽ có những mùa thu hoạch xứng đáng, đem đến nhiều giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.
* Xin cảm ơn chị.
Là phụ nữ, hãy biết dành thời gian cho bản thân Theo chị Vân, hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế cho con người trong nhiều công việc, công đoạn. Biến động xảy ra ở nhiều lĩnh vực. Phụ nữ cũng không nằm ngoài guồng xoay đó. Chị em hãy tự đặt câu hỏi: Khi làm việc đó, nếu mình thất bại thì hậu quả lớn nhất là gì? Nếu đó là sự trải nghiệm và bài học xứng đáng, hãy mạnh dạn đặt mình vào thử thách. Mình không làm gì thì thời gian cũng trôi qua. Nếu làm, mình sẽ có cơ hội được trải nghiệm những điều quý giá. Thế thì tại sao mình không dám làm! "Phụ nữ dù ở tuổi nào cũng hãy biết dành thời gian cho bản thân, tự hỏi mình thực sự mơ ước gì, điều gì khiến mình chần chừ và lo ngại. Tuổi nào cũng có niềm vui và vẻ đẹp riêng. Cứ lạc quan và chân thành với bản thân, rồi mọi thứ sẽ ổn" - chị Vân đúc kết. |
Nam An (thực hiện)