Từ chén bún đổ tới tranh cãi vợ chồng

23/11/2025 - 10:19

PNO - Đáng lẽ hiệu ứng domino từ sự đòi hỏi phải có điện thoại của cậu bé, đến chén bún bị gạt đổ, dẫn đến tranh cãi vợ chồng... sẽ không xảy ra.

Sáng cuối tuần, tôi cùng con trai đến quán bún gần nhà dùng điểm tâm. Khi thức ăn của chúng tôi được mang ra cũng là lúc một cặp vợ chồng và cậu con trai khoảng 4 tuổi ngồi vào bàn đối diện.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi người phục vụ mang bún đến. Sau khi người mẹ chia phần bún của mình ra chiếc chén nhỏ cho con, cậu bé bắt đầu đòi xem hoạt hình. Có lẽ việc này đã quá quen thuộc nên người mẹ nhanh chóng mở túi xách nhưng phát hiện quên mang theo điện thoại.

Ban đầu cô hứa con ăn xong về nhà sẽ cho xem, vậy nhưng cậu bé một mực không đồng ý. Cô liền đưa mắt về phía chồng ý hỏi mượn điện thoại nhưng nhận lại cái lắc đầu. Cậu bé nhăn mặt, đưa tay đẩy chén bún qua bên cạnh, không may chén bún đổ xuống sàn văng tung tóe.

Người chồng thể hiện rõ sự bực mình: “Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Em cứ tập thói quen xấu cho con. Ăn mà cứ dán mắt vào điện thoại”. Sau đó quay sang con, anh nói: “Còn con nữa. Từ nay ăn thì ăn, không ăn thì nhịn. Tuyệt đối không có chuyện xem điện thoại mới ăn”.

Người mẹ vừa dọn dẹp những sợi bún vương vãi trên sàn vừa trách móc chồng: “Vậy có bữa ăn nào anh cho con ăn chưa? Hay anh chỉ chăm chú phần ăn của mình, còn em vừa lo con vừa ăn. Nếu không cho xem điện thoại thì khi nào con mới ăn hết? Sao lúc nào cũng là lỗi của em!”.

Người chồng im lặng và tiếp tục bữa ăn của mình mặc kệ vợ vừa hờn dỗi vừa dỗ cậu con vẫn đang ấm ức khóc. Tôi cảm nhận sự im lặng của anh chồng khiến người vợ uất ức.

Liệu rằng cho con xem điện thoại khi ăn có phải là giải pháp tối ưu? - Ảnh: Freepik

Liệu rằng cho con xem điện thoại khi ăn có phải là giải pháp tối ưu? - Ảnh minh họa: Freepik

Những lần ra ngoài ăn uống, cà phê, các bữa tiệc, tôi thường bắt gặp các tình huống tương tự như chuyện vừa kể. Có gia đình còn sắm các thiết bị điện thoại, máy tính bảng để phục vụ nhu cầu cá nhân riêng của con, đặc biệt trong lúc ăn. Nhiều ba mẹ cho rằng làm cách này con sẽ ngồi yên, ăn hết suất. Tuy nhiên cách làm này khiến những đứa trẻ dần mất đi thói quen tự phục vụ bản thân, cũng như xem việc ăn uống là việc làm có điều kiện: có điện thoại mới ăn. Không có điện thoại, chúng sẽ phản ứng thái quá mà quên mất phép tắc trong gia đình?

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc vừa ăn vừa xem điện thoại khiến não mất tập trung khi phân tán vào 2 việc cùng lúc. Bên cạnh đó là việc người ăn không cảm nhận được hương vị cũng như cảm giác no, dễ gây ra tình trạng đầy hơi, béo phì; đồng thời nhìn màn hình quá nhiều là nguyên nhân gây giảm thị lực, căng thẳng thần kinh. Chưa kể thói quen độc hại này cũng khiến nhiều gia đình mất đi sự gắn kết thông qua giao tiếp.

Tôi nghĩ, gốc rễ của vấn đề không phải là chiếc điện thoại, mà do sự thiếu sẻ chia. Cuộc sống rạch ròi giữa việc đàn ông lo toan những việc bên ngoài còn phụ nữ là hậu phương chu toàn nhà cửa, con cái đã vô tình khiến người mẹ phải dùng đến thiết bị điện tử để làm tròn bổn phận. Chỉ cần một chút để tâm từ người chồng, thay vợ đút con nhỏ ăn, dạy con cách tự lập trong ăn uống cũng như chăm sóc bản thân, có lẽ sẽ không có tình huống cho con xem điện thoại khi ăn để rồi tranh cãi lỗi tại ai.

Quay lại câu chuyện gia đình cậu bé trên, nếu cha mẹ có sự thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm, dành thời gian trò chuyện để con hiểu ý nghĩa cũng như mục đích và nguyên tắc trên bàn ăn, thì hiệu ứng domino từ sự đòi hỏi, chén bún đổ dẫn đến tranh cãi vợ chồng... sẽ không có cơ hội xảy ra.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI